Ôi Na nhà tôi đi học cũng khóc nghê lắm, mà hầu như đứa nào ở lớp cũng khóc như ri ấy. Chiều đón về chắc đói nên ăn như thụi và chỉ đến 7h tối đã lăn ra ngủ rồi, hôm sau đưa đi cũng khóc và chỉ đòi đến nhà bác Huơng (là nhà trẻ tư đã trông Na 1 năm) đi được 2 hôm thì trường lại cho nghỉ nên nhà tôi lại cho về nhà trẻ tư cũ, tôi định gửi tiếp ở đây hết tháng cho bọn trẻ con ở lớp mới đỡ khóc rồi mới cho đi chứ đến lớp mà các đứa khác khóc nghê quá thì đứa nào ngoan cũng khóc theo. @Mislinh: chia sẻ với bà nhé, nhà có người nằm viện thì vất vả lắm.
con tôi khóc suốt cả ngày cơ, chiều đón về mắt sưng , đỏ hoe...xót quá chừng... @misslinh ui thế đã tìm được NGV chưa ha bà?tôi có bà con ngoài đó, để tôi hỏi thử xem sao
Tôi dạo này bù đầu luôn, con Bông thì nghỉ ở nhà vì vụ cúm, con Len thì mọc răng lia lịa còi dí rồi, gần 11 tháng mà chỉ có 8kg.
Con Bông nhà tôi thì trước đến giờ ăn tốt lắm, giờ lại được đà nghỉ nên ăn khoẻ hơn, mặt mũi cứ tròn xoe ra.
Hé hé, bạn Len bằng bạn Bond nhà tôi rồi, bà dạo này còn làm nhà biên kịch nữa ko đấy? he he he, có phát nào xuất bản chưa?
cám ơn Mẹ Liên nhé, nhà chồng tôi chỉ có 2 anh em cô em chồng tôi hiện đang học ở xa nên cũng ko giúp đc gì vì tương lai của cô ý nên gia đình tôi để cô ý học còn chồng tôi cũng phải đi công tác triền miên nhà chỉ còn tôi và mẹ chồng củng 2 đứa nhỏ. BC tôi năm nay 65t bị bệnh hiểm nghèo, chạy chữa 3 năm nay rồi.
Nhiều tác phẩm lắm bà ơi (của tôi cũng nhiều mà tôi ngại post sang đây đấy chứ), vì bên này trầm quá nên tôi lười post thôi chứ bên WTT và bên DAN thì vô biên luôn.
Lâu lắm mới thấy mẹ nó mò vào đây, chắc dạo này bận lắm phải ko? Con tôi đi học cũng khóc khủng khiếp, về đến nhà lúc nào cũng nói" con ko đi học đâu" Nếu mình dỗ nó là đi học thích lắm, thì nó vẫn oà lên khóc, còn bảo" ừ, ko đi học nữa" thì còn vui vẻ, thế mới bực chứ!:?
ôi hôm nay tôi mừng quá các bà ạ, con tôi đi thì vẫn khóc, nhưng đã đỡ nhiều, đến lớp đã chịu tập thể dục rùi...hihi chắc từ từ sẽ quen nhỉ...hum nay xã tớ phải dụ khị "con ráng đi 2 ngày nữa ba cho con đi tắm biển " nó im im chả nói gì...ra điểu si nghĩ...](*,)
Thế thì bà vất vả lắm rồi, MC tôi dạo trước hay nằm viện nên tôi hiểu, khổ , bà nên thuê người chăm phụ cho mình ! Chúc bà mọi việc suôn sẻ nhé !
Cùng câu hỏi với mẹ Liên, Bà dạo này lại có phát kiến gì mới đấy, giải ngố cho tôi với... mà công nhận nhà G này lắm tài thật, 2 đứa rồi mà vẫn thấy cứ nhàn tênh ấy nhỉ phục nghê!
Uh, đợt trước cũng hơi bận tý nên chỉ thỉnh thoảng mới tranh thủ vào mang bằng máy của ox bật sẵn nên không đặt auto login thành ra ngại post bài. Na nhà tôi đi học cũng khóc nhưng đỡ hơn các bạn khác vì cũng đã quen đi gủi 1 năm nay rồi chỉ có điều lạ cô lạ bạn với cả thấy nhiều đứa khóc quá nên cũng khóc theo, mấy hôm nay đi gủi nhà trẻ cũ thì vui lắm luôn mồm bảo Na chỉ đi nhà bác Hương thôi không đi lớp đâu. Tôi nghĩ bà nên cho con ở nhà thêm 1 một thời gian cho bọn trẻ ở lớp đỡ khóc rồi hãy cho đi, trong thời gian này cho con làm quen với trường mới lớp mới bằng cách buổi chiều khi trường mở của cho phụ huynh đến đón con thì nhờ bà đưa con ra chơi các trò chơi ở sân trường cho con thấy thích thú, thậm chí đưa con vào lớp mà con sẽ học để con làm quen với cô (vì lúc này trẻ trong lớp đã về vãn nên các cô sẽ rỗi rãi hơn) thì sau con đi học sẽ đỡ sợ. Tôi đang xin chuyển cho Na sang lớp có cô giáo mà Na nhà tôi đã quen vì nhà cô ở gần nhà tôi rồi nhờ buổi chiều cô đón hộ luôn vì nhà tôi đi làm về muộn. Nhưng đây là cô dậy tốt nên rất nhiều người xin cho con vào lớp của cô thành ra cũng hơi khó, tôi chờ khi nào xin được sang lớp này thì mới cho Na đi học.
Cho con đi học ở những trường mà lớp đong học sinh quá thật khổ, mình chăm cô nhưng chả chắc cô đã chăm con mình ! Con lớn nhà tớ may mắn học trường của phường ở thời điểm đấy vẫn chưa đông hs nên cô nó còn quan tâm, còn giao lưu nhiều với PH, haizz, thằng bé sau này ko bít sẽ thế nào? Liệu lúc đó m đã đủ tiền cho con đi học MG tư chưa đây!?
Hôm nay rỗi rãi ở nhà làm một mẻ thạch dừa và chanh leo đãi chồng. Tranh thủ lúc tinh thần chăm chỉ lên cao tớ làm tiếp 1 mẻ kem dùa cho hết chỗ nước cốt dừa còn lại. He he. khoe khoang tý cho cả nhà thèm nhá. Tớ đi chén kem dừa đây.
Hi hi, mẹ nó chăm chỉ quá nhỉ, tớ đây mua cũng đủ thể loại hàng trên LCM về mà mới toàn chỉ thực hành 1 lần, hic, mà xã thì đi vắng suốt, bày đặt thấy ngại ghê !