hu hu...Giúp mình với! Mình nản quá

Thảo luận trong 'Chào hỏi - làm quen' bởi mebaonam_2009, 22/5/2011.

  1. hoaithu_ig

    hoaithu_ig Banned

    Tham gia:
    15/9/2010
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    36
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: hu hu...Giúp mình với! Mình nản quá

    Em cũng đang tập kinh doanh mở topic mà cả tuần ko có 1 comment. Đúng là hơi nản. Nhưng bây giờ phải noi gương mọi người. Cố gắng cố gắng thôi.
     
    Đang tải...


  2. nhunglee8388

    nhunglee8388 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    1/3/2012
    Bài viết:
    2,996
    Đã được thích:
    453
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: hu hu...Giúp mình với! Mình nản quá

    cố lên chị ơi, em đi làm được hơn 1 tháng mà vẫn chưa có được j nè chị. Nhưng mà ko được nản, phải cố gắng chị ạ
    Chúc chị đk nha
    Fighting.............
    :heart::heart::heart:
     
  3. bongnamlun

    bongnamlun Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    26/10/2011
    Bài viết:
    3,025
    Đã được thích:
    590
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: hu hu...Giúp mình với! Mình nản quá

    Cố gắng thôi bà kon ơi, tôi thời gian đầu cũng vất vả lắm đành làm cái bài giới thiệu người trong nhà trước (à tôi buôn bán đầu tiên không phải là online mà là sử dụng kênh người quen, mãi sau này người quen hết rồi tôi mới có người mách bảo lên online mà bán). Híc, dốt thế chứ lại. Thế là tôi tập tành lập TOPIC. Nhưng cũng đầy gian nan, lập xong rồi chưa tìm hiểu kỹ cứ lập đi lập lại, Mod khóa nick, chạy khắp lung tung hỏi. Sau chắc Mod cũng thương tình cho mở lại. Thế là từ đấy đi bắt đầu tìm hiểu kỹ càng mọi cái, thận trọng hơn nên cũng đỡ hơn. Đến giờ tôi vẫn đang tập tành chứ chưa thành thạo. Các mẹ cùng cố gắng nhé.
     
  4. chicken_girl134

    chicken_girl134 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    14/12/2011
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    140
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: hu hu...Giúp mình với! Mình nản quá

    Mình vào bán hàng đc 1 tháng rồi bh ms bắt đầu quen quen và có khách, ms 1 tuần thì chưa có kinh nghiệm j đâu ạ
     
  5. giadinhsukem

    giadinhsukem kidsmot.com

    Tham gia:
    30/12/2011
    Bài viết:
    1,399
    Đã được thích:
    743
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: hu hu...Giúp mình với! Mình nản quá

    Mình cũng là 1 mem mới trên này. KD được hơn tháng rùi nhưng cũng nản lắm. Mặc dù giá mình đưa ra rất chi là rẻ so với các mem bán cùng mặt hàng ( đồ nhà mình là đồ thời trang trẻ em nên cạnh tranh khá gay gắt ) thế nhưng vì là mem mới, chưa có khách quen nên time đầu khó khăn lắm. Nhiều lúc nghĩ nghỉ quách đi cho xong nhưng thôi cứ cố gắng kiên nhẫn vậy. Khách tới với mình 1 lần nếu ưng sẽ nhớ mình, cứ nghĩ thế rùi lại cố vậy. Chủ top cũng cố gắng nha, kiên trì, rùi sẽ thành công. Yeahhhhhhhhhh, cố gắng lên
     
  6. Kún iu

    Kún iu Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    19/3/2011
    Bài viết:
    7,079
    Đã được thích:
    1,530
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: hu hu...Giúp mình với! Mình nản quá

    E thì đã kinh doanh mỹ phẩm r, quảng bá cho cả ks nhà e nữa! jờ lại chuyển sang đồ gia dụng. Nhg vẫn chưa có khách quen nên ế ẩm lắm. Ngồi cả ngày có khi chẳng có đơn hàng nào dù hàng nhà e bán giá rổ thì tốt nhất rồi, e còn áp dụng cả chính sách cùng nhau mua cho 1 số sp. Nhg chưa thấy hiệu quả gì cá! Thôi thì cố gắng vậy!
     
  7. haitacc113

    haitacc113 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    15/3/2012
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    67
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: hu hu...Giúp mình với! Mình nản quá

     
  8. thanhbinhhn

    thanhbinhhn Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    15/1/2010
    Bài viết:
    6,580
    Đã được thích:
    1,513
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: hu hu...Giúp mình với! Mình nản quá

    Phải cực kỳ kiên trì đấy, nhớ lại hồi đầu cách đây hơn 3 năm kinh doanh và vào diễn đàn lamchame được hơn 2 năm mình thấy thật sự khó khăn, nhưng cố gắng làm tốt sẽ được hưởng lộc tốt mà:)
     
  9. tt_kma

    tt_kma Hoa tươi đẹp mà rẻ đây

    Tham gia:
    17/10/2011
    Bài viết:
    3,104
    Đã được thích:
    347
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: hu hu...Giúp mình với! Mình nản quá

    Em thì cũng đang hơi chán chút thui ạ. Hihi. Vì em bán hoa tươi nhưng mà cũng k thấy các anh chị order nhìu. :(
     
  10. men.be.phot

    men.be.phot 0933851367

    Tham gia:
    26/12/2011
    Bài viết:
    13,694
    Đã được thích:
    2,509
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: hu hu...Giúp mình với! Mình nản quá

    hihihi cố lên các mẹ, khó khăn thì cũng là khó khăn chung mà, quan trọng mình phải tạo dựng niềm tin khách hàng đã, rùi mới tính tiếp dc.....
     
  11. Kún iu

    Kún iu Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    19/3/2011
    Bài viết:
    7,079
    Đã được thích:
    1,530
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: hu hu...Giúp mình với! Mình nản quá

    E cũng mới kinh doanh mặt hàng đầy cạnh tranh đc hơn 1 tuần thôi. Nhiều khi hơi nản nhg cũng phải cố gắng thôi ạ!!! Có công mài sắt có ngày nên kim, hihi
     
  12. keinthqn

    keinthqn Hàng giả hoàn trả gấp 10

    Tham gia:
    20/8/2009
    Bài viết:
    985
    Đã được thích:
    220
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: hu hu...Giúp mình với! Mình nản quá


    Đừng nản bạn ơi, cái gì cũng cần phải có thời gian hết. Bạn nên kiên trì và quảng cáo sản phẩm của mình.

    Do mình mới bán nên bán giá tốt, lời ít tí để kiếm khách hàng. Trước tiên bạn nên giới thiệu người thân, bạn bè về những

    sản phẩm mình bán.

    Nên đặt chữ " Tín" lên hàng đầu và mua bán vui vẽ thì lo gì không sợ có khách chứ. Chúc bạn thành công !
     
  13. tt_kma

    tt_kma Hoa tươi đẹp mà rẻ đây

    Tham gia:
    17/10/2011
    Bài viết:
    3,104
    Đã được thích:
    347
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: hu hu...Giúp mình với! Mình nản quá

    Em hàng ngày nào cũng vào lamchame, thấy có ng ủng hộ, comment là em thấy vui lắm. Các chị ơi, cười lên 1 cái để lấy lại tinh thần nào.:)
     
  14. Ðề: hu hu...Giúp mình với! Mình nản quá

    Em nói đúng đấy, dù thế nào vẫn phải lạc quan. Gian nan thì phải cố vượt qua thôi.
    Chúc em đắt hàng nhé. Để lúc nào có nhu cầu chị ghé qua nhà em ^^
     
  15. dochipxinh

    dochipxinh

    Tham gia:
    6/2/2012
    Bài viết:
    15,876
    Đã được thích:
    4,033
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: hu hu...Giúp mình với! Mình nản quá

    1. Câu nói đang trân trọng nhất: “Anh yêu em” (em yêu anh)
    Khi bạn nghe đuợc câu nói này có nghĩa là bạn đã đuợc cuộc sống bạn tặng một món quà quý giá nhất : “Tình yêu của một con nguời”. Hãy tận huởng niềm hạnh phúc và kêu hãnh này! Còn nếu như bạn là nguời nói ra câu nói này có nghĩa là bạn đã tìm đuợc một nguời để yêu thuơng giữa cuộc sống bộn bề hối hả. Yêu là sẽ ko còn cô đơn vô vọng, yêu sẽ ko còn hoang mang trống rỗng nhưng yêu cũng là mất đi sự tự do tuyệt đối. Tình yêu là một sự lựa chọn, là sự tận huởng, là động lực nhưng mặt khác cũng là trách nhiệm, là muôn mặt của cuộc sống buồn vui

    2. Câu nói là nguồn an ủi lớn lao nhất: “Tớ sẽ tới ngay!”

    Trong cuộc đời mỗi nguời đều có những lúc rất cần đến sự giúp đỡ của ai đó. Khi bạn thất bại, mắc sai lầm, mất phuơng huớng điều cần nhất là một lời khuyên của một nguời tỉnh táo hay đơn giản là sự lắn nghe của một nguời bạn thân. Khi xe của bạn bị chết máy giữa đuờng phố đông đúc, những tiếng còi phía sau giục giã là bạn thêm rối trí, bạn rút điện thọai và vội vã bấm số máy của nguời bạn thân. “Ở yên đó tớ đến ngay”. Chỉ thể thôi bạn đã có thể thở phào nhẹ nhõm

    3. Câu nói mang lại niềm tin : “Tôi tin là cậu có thể”

    Có một nhà giáo kể lại rằng một trong những bí quyết giảng dạy của ông là gieo niềm tin vào lòng học sinh. Không quá quan tâm đến thành tích, ông luôn luôn nói với học sinh của mình một cách đầu tin tuởng: “Em có thể làm đuợc”. Những học sinh của ông tràn đầy niềm tin về bản thân. Rất nhiều nguời trong số đó thực sự thành công và cuối cùng tất cả đã tìm thấy con đuờng thành đạt của riêng mình. Cuộc sống luôn chứa đựng nhưng cơ hội, chỉ cần bạn có niềm tin, giữ vững lập truờng, quyết tâm theo đuổi đến cùng, kiểu gì bạn cũng sẽ thành công hay chí ít cũng tim ra con đuờng đi thích hợp của mình

    4. Câu nói thanh thản nhất : “Hãy cứ sống như bạn vốn có, đừng quá bận tâm những gì nguời khác nói”

    Một nguời cha đã nói với đứa con của mình: “Nếu muốn đat đuợc những thành công mà nguời khác ko có đuợc thì phải cố gắng bằng những điều nguời khác ko làm dc. Nếu như mọi nguời làm con mới làm, mọi nguời nghỉ con cũng nghỉ thì may mắn con cũng chỉ đạt đuợc những gì mà ngùoi khác đạt đuợc thôi”. Trong cuộc sống, những nguời thành đạt đều là những nguời nhìn xa trông rộng hơn nguời khác, nghĩ sâu sắc thấu đáo hơn, làm nhiều hơn nguời khác… lời ong tiếng ve trong cuộc sống cũng là những điều không tránh khỏi nhất là khi thành công của bạn đạt đuợc ngày càng nhiều, mọi nguời sẽ chú ý đến bạn nhiều hơn. Khi nghe đuợc những câu nói ko vừa ý, hãy bình tĩnh xem xét lại bản thân nhưng hãy kiên trì những gì đúng đắn. Không ai có thể làm hài lòng tất cả, chỉ có thể tránh đến mức tối đa là tổn thuơng nguời khác để theo đuổi những mục tiêu cả cuộc đời bạn

    5. Câu nói xoa dịu mâu thuẫn hiệu quả nhất: “Xin lỗi bạn nói đúng”

    Đây là câu nói kết thúc em đẹp mọi cuộc tranh luận vô ích. Chẳng có gì là tuyệt đốn nên mắc sai lầm ko có gì là quá to tát. Quan trọng là bạn dám nhìn thẳng vào sự thật hay ko. Có thể sẽ hơi xấu hổ khi thừa nhận mình sai nhưng sẽ mất mặt hơn nếu bạn cứ khăng khăng bảo vệ những điều vô lý của mình. Càng nhận sai sớm, càng tránh xa những căng thẳng không đáng có. Còn nếu bạn gặp phải nguời quá cứng đầu, cách tốt nhất là kông động chạm đến cái tôi quá lớn của anh ta. Nếu kết quả của cuộc tranh luận ko quá quan trọng, hãy bỏ quan nó. Cái đầu lạnh sẽ giúp bạn nhiều trong những tình huống nóng.
     
    men.be.phot thích bài này.
  16. tt_kma

    tt_kma Hoa tươi đẹp mà rẻ đây

    Tham gia:
    17/10/2011
    Bài viết:
    3,104
    Đã được thích:
    347
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: hu hu...Giúp mình với! Mình nản quá

    Em cám ơn chị nhìu nha. Em cũng chúc chị đắt hàng ạ.
     
  17. nicemoonnight

    nicemoonnight Chàng là chúa muôn loài:D

    Tham gia:
    3/8/2010
    Bài viết:
    2,105
    Đã được thích:
    916
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: hu hu...Giúp mình với! Mình nản quá

    Cố gắng kiên nhẫn chị ạ. Nhiều khi làm topic cả mấy tháng ko ai hỏi í ạ @@, mình cũng phải xem mặt hàng mình có cạnh tranh nheiefu ko , nếu nhiều cạnh tranh phải chuyển mặt hàng hoặc tìm ra điểm khác biệt để quảng cáo cho khách ạ.
     
  18. mebenabenin

    mebenabenin

    Tham gia:
    14/10/2009
    Bài viết:
    20,319
    Đã được thích:
    3,704
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: hu hu...Giúp mình với! Mình nản quá

    không có gì phải nản, mới thế đã nản là không được vì trong quá trình bán hàng nhất là khi đi sip có người còn chê ỏng chê eo ấy mẹ nó ạ, lại còn tiền sip, mưa , nắng....ilovelcm
     
  19. bibi2102

    bibi2102 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    8/1/2012
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    78
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: hu hu...Giúp mình với! Mình nản quá

    em đang thấy nản quá trời vào đây xong thấy đỡ hơn rồi.Cảm ơn nhìu nhìu
     
  20. men.be.phot

    men.be.phot 0933851367

    Tham gia:
    26/12/2011
    Bài viết:
    13,694
    Đã được thích:
    2,509
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: hu hu...Giúp mình với! Mình nản quá

    3. Câu nói mang lại niềm tin : “Tôi tin là cậu có thể”

    Có một nhà giáo kể lại rằng một trong những bí quyết giảng dạy của ông là gieo niềm tin vào lòng học sinh. Không quá quan tâm đến thành tích, ông luôn luôn nói với học sinh của mình một cách đầu tin tuởng: “Em có thể làm đuợc”. Những học sinh của ông tràn đầy niềm tin về bản thân. Rất nhiều nguời trong số đó thực sự thành công và cuối cùng tất cả đã tìm thấy con đuờng thành đạt của riêng mình. Cuộc sống luôn chứa đựng nhưng cơ hội, chỉ cần bạn có niềm tin, giữ vững lập truờng, quyết tâm theo đuổi đến cùng, kiểu gì bạn cũng sẽ thành công hay chí ít cũng tim ra con đuờng đi thích hợp của mình

    CHúc bạn thành công, kiên trì ắt sẽ gặt hái dc thành quả....!!!
     
    bibi2102Kún iu thích.

Chia sẻ trang này