Ðề: Bếp Kún tầng 6 bọn tôi cứ nghỉ là có thưởng, nói là thưởng cho oai thôi chứ toàn thưởng 100K, 200K, oai hơn thì 500K. Thế thôi mình à
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chị cũng y như em, nên đang không hiểu mọi người nói về việc gì, công ty chị chỉ duy nhất được tháng lương thứ 13, còn đâu là chấm hết
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Hồi trước chị với e chồng sang Vn tôi trổ tài, chúng nó lần đầu tiên được nhìn cảnh giết gà mang máy quay phim ra quay làm mình hãi, thằng cháu thì hét ầm lên và hỏi mợ ko thấy kinh tởm à? hihi
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Hi hi bên em thì ngày gì cũng thưởng, có ngày kỹ niệm của nghành thì thưởng nguyên tháng lương. 30-04 cũng có thưởng, đang mong chờ để mua đồ nghề làm bánh.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Ôi hồi bé mình toàn được bố cho ăn từnng miếng bé bé một, dặn đi dặn lại phải nhai cẩn thận kẻo sặc. mà có lẽ 20 năm rồi chưa được thử lại món mà mình cũng khá thích. Nói lại nhớ đến bố rồi, đang mùa thanh minh, ko được về....
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Trưa đói, cả nhà ăn vài món cho tỉnh Trâu gác bếp - đặc sản đê Ngọn bí xào Gà rang muối Cơm cháy hay cháy cơm? Ngoài ra còn có gỏi, nôm sứa, cà tím chiên, chép om dưa........nhưng mải ăn nên em quên mất
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Hồi xưa đi học ở cùng dãy trọ với mấy thằng ku Lai Châu, chúng nó ở bản, mỗi lần về quê là mang trâu gác bếp nhà tự làm lên, ăn ngon vãi. thèm quá huhu.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 ăn xong rồi em mời cả nhà ngắm hoa Hoa hậu mới sn hôm qua 1 phía............ Bà bầu Minhtom gặm rất..........nhiệt tình Chị Kún cũng ko chịu kém "thằng cún" Đại Lâm nhìn iu thế!!!!!!!!!!! Chị Dịu và chị Khét: nhất định tụi chị ko chụp chung với nhau đâu đấy! Vì sợ mình bị lu mờ ạ Còn chị Poem nữa, nhưng em cứ cầm máy lên là né nên ko có ảnh
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Em vừa chạy ra Giang văn Minh mua 5 chỉ tiền lợn con Mít,con mẹ để tiền sểnh ra là tí toáy tiêu hết của con con.cái tập 1 c nhìn yêu xế,mai mà có bếp mình nên em mới biết SJC có miếng con con đấy.hehe,bây giờ em cũng tập chị em bếp mình,tích chỉ một,cứ nghĩ lâu lâu lôi ra ngồi đếm vàng giống Minhtom mà sướng nhỉ.em vẫn còn nợ con Mit mấy chỉ tiền mừng tuổi nữa,chót tiêu hết mất rùi,huhu
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Nghe đến chỉ vàng với cây vàng là em lại thấy chán, hu hu hu...............................
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Có bố làm sếp toa mà dừng quá thể, chị về hỏi ông là bên cty bố có những ngày lễ gì mà ko được thưởng ko Hình như mỗi ngày 1-6 thì phải, vì trung thu thì năm nào trẻ con cũng có quà/tiền (mua bánh)
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Em có việc đột xuất ko giải quyết xong sớm để kịp đi off được, mí cả 2 hôm em lùng nhưng ko có nữa. Hôm đấy cái tay bán thịt nghỉ nên chị kia đến ngồi nhờ chứ ko phải ngồi cố định bán thường xuyên, em tiếc lắm ý
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Nhìn chị Kún kìa, đến cả cách gặm nom cũng thấy ruyên Sơ sơ trong ảnh có 3 chị em chưa biết mặt
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Em mời cả nhà bánh khúc, mà đúng hơn là bánh spinach chứ nhỉ vì em làm gì có rau khúc mà gọi là bánh khúc.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Bánh cốm trái mùa đây ah Cốm Bếp mình nhờ chị TT mua hộ từ năm ngoái đấy. CÒn có nửa cân em mang ra làm bánh nốt. Chỉ cần bỏ ra ngoài nửa tiếng là hạt cốm lại dẻo, ngọt như mới