Ðề: Bếp Kún tầng 6 mày lại nói đệu chị, Dừng thật cái vụ này ý, mà 1/6 bên cty ý c thấy có quà cho các cháu chứ nhỉ, bu nhà c suốt ngay lọ mọ quà các dịp đấy thôi, tối tôi về bu tôi hỏi xem có vụ thưởng giỗ tổ hem nhá, cơ mà vì bên tôi éo có j nên mới Dừng đấy cơ (
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Lì ơi, nhà c còn phải đến hơn kg cốm để ngăn đá ý, mày lại làm c muốn nhích quá , vứt cho nhau cái công thức nhá
Ðề: Bếp Kún tầng 6 tiền 10/3 cũng như 30/4-1/5, 2/9 ấy Cty em năm nay hình như cũng ko có, chờ cả tuần chả thấy gì.............................
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Em ko nhớ 1/6 có ko vì nó gần trung thu, ngày trước thì quà = hiện vật, ko biết ở trển còn duy trì hình thức này ko nhưng phải đến 4 năm nay dưới em quy hết ra thóc cho nhanh. Phải nói là cac bác bên nước khá chăm chút đến anh em , ngày lễ nào cũng có xiền
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Trâu gác bếp mà như thịt bò khô ấy Lỳ ơi. Các món gác bếp thường không có màu mè, họ để mộc thôi. Món cơm cháy này như là sôi rán ấy. Cơm cháy là cả vầng cháy cơm còn nguyên hạt cơm dính vào nhau thành tảng. như cơm thổi bằng nồi gang có cháy, cho cả tảng cháy mỏng vào chảo ngập mỡ, để cho từng hạt cơm đều ròn rồi vớt ra. Bát nước sốt để sẵn dội vào cháy nó sôi xèo xèo mà.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 ừa, chị cũng phải thèm thuồng cái chế độ bên chỗ thầy bu đấy, mà nhất là hè nữa, cứ gọi là chơi thả phanh ý, đúng là dân bán nước có khác
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Vừa rồi tôi đọc lướt qua bài của bà, mắt nổ mắt xịt nhìn ra thành thưởng 10tr, biết làm gì đây. Đang định hỏi bà làm gì mà thưởng khủng thế, quote lại mới phát hiện nhầm