Chuyện mẹ vợ!!!!!!!!

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi giatuanvn, 27/4/2009.

Tags:
  1. giatuanvn

    giatuanvn Thành viên tập sự

    Tham gia:
    16/4/2009
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Thật khổ tâm,các chị có chuyện mẹ chồng nàng dâu còn em thì chuyện con rể với mẹ vợ.Từ khi em quyết định lấy vợ, em cũng biết chuyện mẹ chồng nàng dâu nên đã quyết định ở xa gia đình.Từ 1 tháng nay vợ em sinh nên bà ngoại ở quê vào chăm sóc.Em cảm thấy thật khổ sở khi gặp phải mẹ vợ như vậy.
    Từ cách chăm sóc em bé, lúc đầu em kô nói gì ,nhưng để càng lâu thì kô thể chấp nhận được.Bé nhà em phải sinh mổ thiếu tháng , vàng da,viêm phổi do nhiễm trùng nước ối phải nằm ở viện 10 ngày .Bác sĩ có khuyên là về nhà phải tắm nắng mỗi ngày để kô vàng da.Vậy là sáng nào 2 ba con cũng đi tắm nắng khoảng 15 phút.Mỗi khi tắm nắng như vậy bà ngoại lại càm ràm "ở ngoài quê người ta sinh cả chục đứa có ai phải đem con ra phơi nắng đâu mà đến bây giờ vẫn sống khỏe"thử hỏi các chị cái quan niệm ấy là quan niệm gì????Rồi đến cái chuyện nằm than .Em đồng ý rằng ông bà ta hồi xưa vẫn nằm than.Nói chung cũng tốt .Nhưng cũng vừa vừa thôi.Đằng này bà ngoại chơi luôn cái lò than vào trong nhà bắt vợ em xông vã mồ hôi hột.Lại quăng vào 1 nắm bồ kết ,khói nghi ngút bốc lên ,bà cười khà khà bảo rằng hít nhiều vào cho tốt.Chưa xong bà còn chơi thêm vào 1 bốc tỏi với lại vỏ bưởi mà cái phòng của em ở trọ chỉ có 12m2.Em không biết cái khói đấy tốt như thế nào ?chứ hít vào cũng hơi bị bổ phổi.Bà làm như không có bà là em kô làm được .xin lỗi ,sinh có 1 đứa chứ sinh cã chục đứa em cũng làm được.Vậy là hôm nay em quyết định làm tất .Từ tắm cho em bé đến giặt dũ,đi chợ nấu ăn.Bình thường như cân đường hộp sữa.NGẠC NHIÊN CHƯA??????
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi giatuanvn
    Đang tải...


  2. NGỌC THUỴ

    NGỌC THUỴ Thành viên mới

    Tham gia:
    27/3/2009
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    25
    Điểm thành tích:
    18
    - Đọc bài của bạn tôi thấy giật minh. Con bạn nhỏ thiếu tháng và yếu như vậy mà bạn dám để cả lò than ở trong nhà thì quả thật đáng sợ!
    - Bạn dẹp ngay lò than và không bao giờ cho ngần nhà nữa nhé vì khói than rất độc. Việc xông khói bồ kết cũng thôi luôn - không tốt cho con bạn đâu.
    - Bạn chịu khó cho con bạn tắm nắng, chăm sóc mẹ đĩ thật tốt vào -tạo tình cảm vợ chồng và quan trọng để có bầu sữa tốt cho con - cho con ăn nhiều lần cần thiết phải cho ăn thêm sữa ngoài nữa nhé để vực sức khỏe của bé lên.
    Tôi cũng là ông bố của 2 thằng con trai đấy ông a! và tôi tắm cho con ngay từ khi ở viện về - hơn tháng sau mới giao quyền cho Bà Ngoại, bà Nội ( việc chăm vợ con sau sinh cũng ok đó).
    Chúc bạn hạnh phục
     
  3. momo

    momo Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    20/4/2007
    Bài viết:
    5,050
    Đã được thích:
    1,903
    Điểm thành tích:
    863
    Một ông bố tuyệt vời nhỉ? Mình thì nghĩ là vợ bạn chiều lòng bà ngoại chứ... mình thì còn lâu mới bắt được mình làm gì theo ý bà (nếu mình thấy ko thích hoặc ko đúng). Trong quan hệ mẹ chồng - nàng dâu thì quan trọng nhất là vai trò của người chồng để làm sao ko làm mất lòng mẹ, mà quan trọng và ưu tiên nhất là ko làm sứt mẻ tình cảm vợ chồng. Quen hệ bố mẹ vợ và chàng rể cũng thế, con gái phải là người quyết định. Chứ để chàng rể hoặc nàng dâu hứng hết thì thật là tội.
     
  4. giatuanvn

    giatuanvn Thành viên tập sự

    Tham gia:
    16/4/2009
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    cám ơn các anh các chị đã chia sẻ những tâm sự!sau khi đã xảy ra chiến sự bây giờ mọi việc đã êm xuôi.Sau 1 tuần đảm đang công việc của 1 người cha,người chồng em thấy mình cũng đâu thua kém gì các bà,mà còn thấy khéo hơn cả các bà nữa(tự khen cho sướng tý...iihihi)Mẹ vợ em mới cảm phục tài năng của mình.Thế là bà ngoại phải xuống nước.Chứ già rồi ngồi không cũng chán ,chả lẽ vào chăm con sanh mà cứ để thằng rể đạo diễn mãi.Đôi khi cũng phải làm phó đạo diễn chứ...hahahah.......Mình phải cứng lên chứ....nói ra không phải là coi thường các bà mà chê bai .Mà làm sao cho đúng thôi đúng kô các anh các chi ???ngày 2/5 này là đầy tháng gái nhà em .Em kô tổ chức gì cả.Nhưng cũng làm 1 mâm mời bạn cùng phòng để ra mắt gái đầu lòng nhà em .Chào các anh các chị nhé!!!!!!!
     
  5. MeMay

    MeMay MM&KK TV Hội Rắn

    Tham gia:
    31/8/2007
    Bài viết:
    1,411
    Đã được thích:
    684
    Điểm thành tích:
    723
    Ông bố này đảm đang và vui tính ghê. Chúc cả nhà luôn mạnh khỏe, hạnh phúc.
     
  6. hoadaquy

    hoadaquy Thành viên mới

    Tham gia:
    23/6/2009
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    8
    Mẹ vợ bây giờ còn khó hơn mẹ chồng. Lúc nào cũng thì thầm với con gái chuyện tiền nong, chỉ mong con gái dấu được nhiều tiền của chồng làm quỹ đen ... Nói chung tôi ko thích mẹ vợ tôi, các bác thế nào tôi ko biết.
     
  7. me Tí

    me Tí Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    19/9/2006
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    Không hẳn là vậy đâu các anh em ạ, cũng tùy người thôi. Như mẹ em đây, mẹ không bao giờ xúi hay bảo em làm điều gì khiến em phải ái nái với chồng em hết. Mẹ còn bắt em phải sống sao cho nhà chồng vui vẻ. Lúc mới cưới bọn em định trích ra một ít tiền lương hàng tháng để hỗ trợ cho cha mẹ nuôi hai đứa em của em đang học đại học nhưng cha mẹ em không nhận. Không những thế khi hai vợ chồng em có chuyện gì là ... có mặt cha mẹ em hết.

    Vấn đề này còn phải tùy người vợ: không nên bôi bác chồng trước mặt người nhà, phải tạo uy tín cho chồng để khi có chuyện gì, thì chồng mình nói mà người nhà mình chịu nghe. Cái quan trọng nữa là khi chỉ có mình và người nhà thì đừng bao giờ nói xấu chồng, cố tìm cố nhớ những gì tốt của chồng mà kể thôi.
     
  8. tanoshi

    tanoshi Thành viên chính thức

    Tham gia:
    4/2/2009
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    25
    Điểm thành tích:
    18


    Cứ tưởng rằng đàn bà nhiều chuyện ai ngờ cha này là đàn ông mà cũng lắm mồm nhĩ????????
     
  9. hoadaquy

    hoadaquy Thành viên mới

    Tham gia:
    23/6/2009
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    8
    Nếu you có 1 bà mẹ vọ­ lúc nào cũng khinh gia đình nhà you, lúc nào cũng toan tính tiền bạc, chỉ xúi giục con gái lập quỹ đen ...You có "Không lám mồm" đc ko? Vì bú­c xúc quá, nhịn nhiều rồi nên lên diễn đàn nói cho giải tỏa street.
     
  10. GirlThich

    GirlThich lilosa.com

    Tham gia:
    20/5/2009
    Bài viết:
    1,357
    Đã được thích:
    262
    Điểm thành tích:
    123
    mấy ông này đang thì thầm nói xấu mẹ vợ nha, hi hi dù sao thì cũng là một ông chông yêu thương vợ con hết lòng
     
  11. thuynam

    thuynam Thành viên tập sự

    Tham gia:
    16/3/2009
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    3
    keke, cứ tưởng chỉ có con dâu mới bức xúc chuyện bố mẹ chồng, ai dè con rể cũng bức xúc với bố mẹ vợ. Thực ra mình nghĩ là mẹ vợ bạn rất nhiệt tình nhưng vì bà lạc hậu nên mới thế. Bạn cũng đừng nên tỏ thái độ gay gắt sẽ ảnh hưởng đến tình cảm gia đình. Bạn có thể bảo vợ bạn góp ý với mẹ, như thế sẽ dễ hơn rất nhiều. Thỉnh thoảng đọc cho bà nghe vài bài báo về chăm sóc trẻ, rồi bà sẽ hiểu ra thôi mà (người già thường tin vào đài báo lắm đấy). Chúc gia đình bạn luôn vui vẻ, hạnh phúc.
     
  12. Hợp Bách

    Hợp Bách Banned

    Tham gia:
    14/8/2009
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    8
    Bà ngoại bác này làm thế cũng là do quan niệm cổ hủ, làm theo kinh nghiệm truyền lại của các cụ thôi, chuyện đó dàn xếp dễ ấy mà, thông cảm cho mẹ vợ chút đi. Nhưng quyết định nuôi con thế nào, chăm con chăm vợ ra sao thì mình phải kiên quyết, nói thẳng thắn với mẹ vợ. Mất lòng trước được lòng sau mà
     
  13. Mốt Đẹp

    Mốt Đẹp Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/3/2009
    Bài viết:
    3,096
    Đã được thích:
    1,270
    Điểm thành tích:
    863
    Ai nói gì thì nói, khuyên gì mình cũng thấy mờ nhạt hết bởi qua những lời tâm sự này nổi bật là một người chồng , người cha vô cùng hiếm có vô cùng trách nhiệm, đọc dòng tâm sự, phàn nàn của bạn mình thấy vợ bạn, con bạn mẹ vợ bạn thật may mắn hạnh phúc khi có một chỗ dựa như bạn .

    Rất nhiều bạn gái ghen với vợ bạn đấy , còn mình thì ngưỡng mộ .
    Đàn ông nói chung vô trách nhiệm và thiếu chu đáo, chỉ quen hưởng thụ thôi , thường họ lấy vợ về để hầu hạ đòi hỏi chứ mấy ai đã để ý xem cảm giác của vợ con thế nào
     
  14. dangsaumotconnguoi

    dangsaumotconnguoi Thành viên mới

    Tham gia:
    13/7/2009
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    8
    Bạn nói thế là bạn sai lầm, sự tôn trọng lẫn nhau thì mới là cái đáng nói. Giữ được hạnh phúc gia đình thì 99% do người vợ. Nếu tôi nói rằng là con dâu bây giờ là bà dâu, vợ bây giờ là bà tướng thì bạn nghĩ sao. Sự ích kỉ thì lại luôn có trong người phụ nữ
     

Chia sẻ trang này