Ðề: Bếp Kún tầng 6 Mít còi ơi, đổ 502 là đổ vào miệng khi nói với chồng, để khỏi cãi nhau, lèm bèm, chứ với các chị, em cứ tâm sự, cứ trút, cứ xả...thoải mái đi, bao giờ xả mà thấy nhẹ bẫng trong lòng là đạt. Thương cô gái bé nhỏ xinh xinh mà phải lo toan nhiều, chị bảo này, em cố làm cái quỹ đen nhé, cứ nhẹ nhàng, lựa lúc chồng vui xin tiền cho vào quỹ, chứ tiền mà vào lô đề, nó hết nhanh lắm.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Em chẳng hiểu sao không tài nào nói được gì nếu mặt đối mặt với chồng, nên cứ ấm ức gì là em gọi chồng lên mạng chat (ko nhìn mặt có khi dễ hơn) hoặc viết mail gửi chồng. Có cái hay là sau này tĩnh tâm lại, đọc lại sẽ thấy lúc đấy mình đúng sai gì mà điều chỉnh cả 2 bên. Em ít khi chịu ấm ức được, nhưng mà được cái nếu viết xong mail để xả thì cũng dễ quên luôn...
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Em thì lại nhắn tin.em cũng sợ cái tính em hay bạc mồm,tức thì nói cho sướng mồm thì thôi nên bây giờ em biết kìm chế lại,khi có xung đột với giai em,lúc căng thẳng em nói luôn stop nhé.sau đó mỗi đứa 1 ngả thì bắt đầu nhắn tin.có muốn nói rõ ý của mình hay giải thích thì cũng dễ.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 ko phải ngày nào e cũng ăn chay, e chỉ ăn chay vì muốn thế lâu rồi, thêm bạn đồng nghiệp cũng ăn chay nên dễ theo nhau lắm bác ah.giờ là chay tuần/lần thực đơn đơn giản lắm: bác có thể nấu cà ri, thay vì thịt bác dùng đậu phụ, thêm cà rốt , trứng cút, cốt dừa hoặc nấu kiểu cà bung nhg ko có xịt các món rau xào 1 số món có xịt thay = nấm đơn giản thì bạn e hay ăn muối vừng, lạc rang hoặc ruốc nấm
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Áo chứ,nhận rồi thử rồi,may xế đamg cần cái áo hở cổ để khoe đồ lấp lánh.em nợ chị 160 k nhé.thế mấy ngày nghỉ có chương trình gì k chị?
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Cái đo đỏ ý bác ơi, vẫn con người điều khiển được bác nhé, k có thì các bác cấp bằng lại mất một cửa kiếm tiền
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chị sẽ design cho ku ít menu chay, nhưng chờ chị sang tuần nhé, chị có bà mẹ nuôi, bà tốt lắm và đã ăn chay trường hàng chục năm nay rồi. Chị có típ này dễ ăn, ko ảnh hưởng đến ai và bổ dưỡng: RONG BIỂN, mày ăn cơm với rong biển vào lắm. Để chị nhờ bạn chị mua hộ loại ngon lành nhé.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Thấy mọi người nói chuyện thưởng, em biết có một chỗ thưởng to lắm, đến trăm triệu nhé là loại đỉnh nhất còn cặn bã cũng được tầm bẩy mươi triệu, em ngưỡng mộ và ước ao nhưng lại đành tự an ủi
Ðề: Bếp Kún tầng 6 @Chíp: mày chẳng làm j sai, chị nói thật là ko thik style người của ex nhà mày, chẳng qua chúng mình: ai cũng sống vì con. @ Vợ chồng nhà mít: chị ko đọc hết post, chị thấy em cũng giống chị, yêu chiều chồng quá. Ko yêu thì ko lấy, sure, nhưng mình yêu chồng 10 phần, chồng chỉ yêu lại 1 phần thôi em ạ. Chị cũng ko biết share ntn nhưng cái khâu cờ bạc lô đề nó ham lắm, có thể ko về nhà ngủ với vợ nhưng hôm nào cũng phải làm 1 con đề, hay thả 1 con lô ... Em đang bầu bí, suy nghĩ nhiều cũng ảnh hưởng, nhưng ko si nghĩ thì ko được. Cái Lắc nó nói đúng đấy: có con thì mày có chiều được nữa ko? Cái minhtom hôm qua gặm chân gà bị phóng viên nhà Bếp đưa lên mạng ấy, nó nói cũng đúng: nhà mít mà ko găm 1 ít, rút tiền chợ 1 ít cho cái thân còm thì ko có j cho 2 mẹ con ăn đâu. Nếu em muốn thay đổi sự tình khi còn có thể thì nên thay đổi mình trước: ko chiều chồng quá, mình và con phải là nhất.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Viết nốt post này em lại đi trồng cây si trước cổng trường: Gửi hoanganh: tôi có ko nhận được ọp lai msg của bà thì tôi cũng biết bà sẽ đỗ, tôi mừng cho bà nhưng tôi lại thấy tôi hèn, hèn cực luôn. Bếp có 3 con mèo mà tôi chẳng được tý khí phách dám làm nào của bà hay đảm đang xinh đẹp của nhà SS. Lâu lắm rồi ko thấy SS online, mụ ấy chắc bận rộn lắm. Học lái ô tô: học với thầy nhà, quát lại thầy như điên rồi bỏ, vì ko đâm vào gốc cây nhưng leo lên vỉa hè và lại leo xuống. Tôi ko học nữa, mí lại nhìn cái cảnh đi xe nhà mình tôi cũng chã có nhu cầu, cứ làm em tay ga phóng rẹt rẹt, nhất là những lúc phóng qua cửa nhà đại ca Rết. Bà giỏi thật, bánh chái cũng sợ bà, kem kiếc, rồi kim chi, rồi đi học bên này, nay còn lái xe, tôi gặp bà trực tuyến mà tôi cũng nể bà lắm.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Đúng quá, em luôn nghĩ như thế. @mít còi: cũng chỉ vì em chiều chồng quá. Thương em!
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Khét ơi thế là nhẹ lòng hết cả áy náy nhể, con Mít sau này nó lớn nó tự khắc tìm đến bố và họ nội nhà nó, miễn mình không nhỏ nhen ngăn cản là đc rồi. Chứ nó còn nhỏ, hay ốm, mà thằng ex nhà mày chả nghĩ gì cho nó lại còn định cho nó ở cả ngày ở trong cái phòng khám tồi tàn 1 ổ vi trùng vi dút bệnh tật cơ đấy. Giờ quay lại sự nghiệp gom chỉ vàng nhé, mỗi lần mua úp đất giá cho chị hóng mí, xem hôm nào xuống re rẻ thì cố mua lấy 1 chỉ
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Nhà Mít còi dám liều 1 phen ko. Em nhờ chồng tự cầm tiền để chi tiêu các khoản tất tật trong gia đình 1 tháng xem sao. Em cũng đóng góp 1 nửa chi phí gia đình, coi như e tự nuôi em, ko cần nhờ đến chồng. Căn bản bao lâu nay e cố sức gồng gánh quá , có thiếu thốn mệt mỏi cũng ko dám kêu nên chồng em cứ tưởng mỗi tháng đưa được 5 triệu cho e đã là to rồi. Btw, cố gắng gom về 1 mối, vợ quản lý kinh tế mới được
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chả có gì là quá đáng cả Nhưng em cũng đang định hỏi cả nhà là sắp đến ngày giỗ bà nội 2 đứa trẻ con rồi, em tính chỉ 2 vc em về thôi chứ ko cho trẻ con về (vì người ta có bao giờ quan tâm đến chúng nó đâu) thì có quá đáng ko cả nhà