Tôi mới đi Hạ Long về, khoe ảnh với cả nhà nhé. Cả nhà ở khách sạn, hi hi bố nó chụp tự động nên xấu lắm (với cả tôi xấu nhất nhà mà). Tom, Bống tắm ở hồ bơi của khách sạn
Ôi bà ơi, ăn ít cũng béo, hu hu không biết làm thế nào nữa. Bà yên tâm con dâu bà cả chất lẫn lượng nhé.
cái này nhìn hai đứa thích nhỉ, chồng bà bây h nhìn hai đứa con có khi giật mình nghĩ nếu ko vào Đn sinh nhật con thì gđ làm sao đc hp như bây h nhỉ
Hì hì, không biết nữa, nhưng hôm trước lão ấy bảo năm sau mình kỷ niệm 10 năm ngày cưới trong Đà Nẵng nhé, không đi Thái Lan nữa. Chắc nghĩ đến khách sạn Hội An ngày ấy nhỉ?????
Nhìn gia đình Bongxinh đi chơi thích quá. giờ chồng con tôi cũng đang ở Hạ Long, tiếc là tôi k xin nghỉ được để đi cùng. Nhà Bongxinh nhanh thật đã gần 10 năm ngày cưới rồi cơ đấy.
Sao không cố gắng xin nghỉ đi cùng với chồng cho sướng, thỉnh thoảng thay đổi không khí cũng tốt đấy bà ạ.
Tôi chuẩn bị chuyển sang ban khác nên xin nghỉ sếp cũ lại nghĩ mình tranh thủ trốn việc nên không muốn.Nãy gọi điện cho Nấm, Nấm bảo: " Con chụp nhiều món ăn lắm, về cho mẹ xem cho mẹ chết thèm". hixhix.
Tôi thấy ảnh đẹp đấy chứ, kiểu cả nhà trồng tình cảm lắm. Bà đổi avarta đi, bao nhiêu ảnh đẹp đâu rồi mà để mãi cái ảnh này, giờ Tôm và Bống lớn hơn nhiều rồi đấy.
Cả gia đình đi chơi đầm ấm và hạnh phúc quá tôi thích nhất cái ảnh một mình trên của Bống trông con đáng yêu lắm.
Ảnh nhà Bongxinh đẹp thế, cu anh giống bố, em thì hệt mẹ nhé, Hạ long phòng đạt chuẩn nhỉ. Các mụ có điều kiện cứ cuối tuần đi chơi, đến 1 miền đất lạ chẳng hạn, tình yêu sẽ thăng hoa, vợ chồng con cái sẽ có nhiều kỷ niệm và yêu nhau nhiều hơn đấy. Biết là như vậy nhưng tôi chưa có điều kiện, heheeeeeee!