Ðề: Bếp Kún tầng 6 Bài này em đã từng áp dụng với chồng, được tháng đầu chồng em cũng oải nhưng vẫn còn vênh váo, cố sang được nửa tháng thứ 2 thì xanh mắt mèo
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Cái này thuỳ thuộc vào thái độ của chồng Ỉn nhé, còn nếu e đã có định hướng để con ở nhà thì đừng để lộ và phải có lý do thuyết phục. Theo chị Ỉn lớ có thể bố nó nhìn được để em còn công việc nhưng Miu còn bé phải có người trông mà sợ đến chỗ đông người nó k theo ai ngoài mẹ
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chị đã trả lại và đóng vai nguời đi làm lấy công nhật hàng ngày, tiêu bao nhiê chị lấy bấy nhiêu, đỡ mệt cái đầu
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chị may quá chưa phải dùng. Chị lên 1 file excel chi phí gia đình 1 tháng khoảng bn, chồng cứ thế nộp đủ. Mua sắm đồ dùng cũng chồng chi, lương chị chị được toàn quyền xử lý. Phần còn lại của luơng chồng sau khi nộp chi phí gia đình thì gửi tiết kiệm để đóng tiền mua nhà
Ðề: Bếp Kún tầng 6 CHÚC MÙNG SINH NHẬT PÔN muộn nhé. Chúc em mãi xinh tươi, trẻ đẹp, gia đình riêng sớm đoàn tụ, gia đình to sớm vượt qua được lúc khó khăn
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Em ăn lúc 12h kém, 1 bát xong, định ăn thêm bát nữa mà em lại thấy no no. Nó vẫn mặn như mọi hôm, em vừa ăn vừa uống sữa đậu cho nó nhạt .
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chi tiêu hiện nay nhà em khá đơn giản, lương chồng về là 2 vợ chồng cùng tiêu, lương em là để trả nợ, cuối tháng 5 naỳ mà trả xong nợ, thì em mở tk tiết kiệm, lương em cho vào tiết kiệm, còn cứ loay hoay tiêu lương chồng thôi. Đấy, em định thủ mỗi tháng 1 chỉ từ lương chồng để đua theo chị em mua vàng, mà nghe chừng cũng khó, để tháng sau em thử xem có ổn không, lại sắp đến cơn bão mua sắm đồ chuẩn bị đi đẻ rồi.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Mà hôm nay nhịn không được, em bắn phát súng đầu tiên, mua cho con 10 cái quần đóng bỉm vì nhìn nó xinh quá. 25w mà đã mua sắm là hơi sớm cả nhà nhỉ.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chóe ơi, cả nhà ơi, 10 cái Supra dạo đó giờ đcthanh lý có 850k này, ai cần thì mua ngay đê hê hê http://www.lamchame.com/forum/showthread.php/524799-Thanh-lý-máy-làm-bánh-mì-Supra-của-Nhật
Ðề: Bếp Kún tầng 6 EM giống chị, khi có chuyện gì ấm ức em ko thể nói thẳng được mà toàn nhắn tin, nhiều khi nằm gần nhau cũng nhắn tin để nói cho đúng ý mình, những lúc í em mà nói thì toàn nói linh tinh, chuyện phải nói thì ko nói mà toàn nói đâu đâu
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chị nghi là chỗ đấy tránh trả nhiều vào dịp cuối năm để báo chí nó đỡ soi, chia ra các dịp khác trong năm, họ thì dửng dưng vì quen rồi còn mình thì ghen tỵ nổ đom đóm mắt
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Hình như còn có 1c thui bác ạh, mà lại tăng lên 1.5tr xong rùi giảm xuống 1.2tr. Chả biết đằng nào mà lần nhỉ.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chồng em thỉnh thoảng nửa đùa nửa thật là em tiêu hoang quá, tiền vèo vèo đã hết....Em bảo từ tháng sau lương em đưa hết cho ông í, cho ông chi tiêu toàn bộ trong tháng...Chồng em sợ mất mật luôn dù em tiêu hoang thật, đừng tưởng làm ra tiền hơn vợ mà về nhà lên mặt với em nhá, em cho biết tay nhau luôn
Ðề: Bếp Kún tầng 6 E cảm ơn cả nhà đã luôn ở bên cạnh e. Thật lòng nói ra em đã giải tỏa được nhiều, cảm giác ko phải nín nhịn hay ấm ức trong lòng vì ko nói được với ai. Mẹ chồng em biết chuyện chồng e chơi lô đề rồi đấy chứ, nhưng bà có nói thì cũng chỉ mắng mấy câu thôi, con cái lớn hết rồi có đứa nào sợ mẹ đâu. Chị chip nói đúng, may là chồng e vẫn còn biết trách nhiệm đưa tiền về hàng tháng, nên em an ủi là người vẫn còn sửa chữa được, chỉ cần em kiên trì và nhẫn nại nữa thôi. Em chắc phải tu thêm mới được như chị HHX thì may ra có kết quả. Haizzzzz. Đôi khi em bị cảm động với những thứ rất nhỏ nhặt, giận chồng đấy thế mà chỉ cần chồng ân cần hỏi 1 câu thôi là em cảm động muốn chết, lại quên những mâu thuẫn, lại lao đầu vào. Đúng là dại trai.... Hy vọng là sinh con rồi chồng e sẽ từ từ thay tâm đổi tính thôi.