Ðề: Bếp Kún tầng 6 chị Gút ơi, đi xem thần rừng đi ạ, 3D, lại có dịch nữa, k phải đọc chữ đâu, e thấy hợp với các bạn bé nhưng khi mua vé c phải hỏi bọn bán vé nhé, vì có suất chiếu k có phiên dịch đâu ạ, ở Rạp quốc gia ý chị
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Bonjour em hay mua ở Parkson Thái Hà, tầng 2 gần nhà c đúng ko ạ? bh em thỉnh thoảng đá qua cái mascara hay chì mắt màu sắc cua nó thui. Vì em kết cái anh dầu oliu extra virgin( mua ở siu thị nào cũng có) nhìu chủng loại ạ, em cứ AQ là nhìu tiếng Tây và đắt chút là ok, trộm vía e thấy 3 loại em mua dùng đều uki và có mùi như nhau, cái đắt mùi nặng hơn chút Dầu oliu với chị 2in1 luôn c a, tẩy trang rồi ko rửa sạch mà chị để đến sáng rửa mặt lại, da căng lắm lunnn
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Bên Ném đá có top Trang Nhung đi Li mu din nick NPQ thở ra 1 câu chối và thối bị các mẹ ném đá tơi bời.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 bạn ny em lưu tên em là VO GIA lúc nào yêu lên thì là VÔ GIÁ lúc nào ức chế thì là VỢ GIÀ ) Còn e thì đổi bao đời đt thì vẫn để 1 chữ Anh)
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Em đang xem phim HK, có 1 đoạn trao đổi với 2 vợ chồng như này Vợ: E chịu hy sinh mọi thứ cho anh, em đi học nấu ăn, em đi học mát xa, em đi du lịch với anh, em muốn sinh con cho anh. Anh có thể vì em mà bỏ cô ta không? Chồng (ôm chặt vợ) nói: Em muốn gì anh có thể thỏa mãn cho em, em muốn ăn cơm thì anh sẽ về ăn cơm, em muốn có con chúng ta sẽ sinh con, nhưng những gì anh đang có, em đừng em anh từ bỏ được không? Đừng để mắt đến vấn đề này, cho dù anh yêu thêm một người anh cũng ko bớt phần yêu em đâu, và cũng không vì vậy mà đối xử tệ với em, em cũng vẫn sẽ rất hạnh phúc. Haizzzzzzzzzzzzzzz, đàn ông là vậy đấy, tham lam vô đối nhưng nếu em là cô gái thứ 3 thì chắc em cũng đổ gục luôn, hí hí. Nhưng nếu em là người vợ thì phải ứng xử ra sao nhỉ. Xem hồi sau sẽ rõ.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chỗ chị cũng đại hội Đoàn, chị cũng bị dí vào chân trong BTC, ghét bỏ cha, nhiệm kỳ trước bị trúng Bí thư vì số phiếu bầu cao nhất, từ chối mãi không được cuối cùng chị đẩy cho 2 thằng ku số phiếu thấp hơn, 1 thằng làm bí thư, 1 thằng phó bí thư, mình làm chân ủy viên+ thư ký...Mà nhục, chỉ được vài tháng cả 2 thằng đều chuyển đi, thế là không thể thoát được. Lần này mình cương quyết xin không tham gia bầu cử, lấy lý do: sắp đẻ...Hy vọng các bạn Đoàn viên mới các bạn í tha cho mình, hix...
Ðề: Bếp Kún tầng 6 2 VC tôi để từ hồi còn yêu nhau tên này: trong đt của tôi là MeinMann, của chồng là MeineFrau. Nói dại mồm, nhỡ có tai nạn mà mở đt ra khéo chả ai biết số của vợ mà gọi cho mình í...trừ khi người đó biết tiếng Đức