@ chị Nga: em cũng học Võ Thị Sáu đấy, nhưng chị lớn hơn em 3 lớp rồi... hi hi hi... Con gái em nó nghịch lắm, he he he... Nhưng lại hay xấu hổ, mắc cỡ. @ Táo&Tít: có khi biết nhau đấy mẹ nó ơi, học Võ Thị Sáu, năm 81 nè. hi hi hi... Ngày đó mẹ nó học lớp nào vậy? Giờ già rồi đi hỏi nhau học lớp nào nghe buồn cười nhỉ. @ all: Mình thèm bún cá bác Năm ơi là thèm này, ốc luộc ở phố ... ốc luộc nữa, (phố gì nhỉ? Cạnh phố Quang Trung ấy) Mấy bạn còn ở Hải Dương sướng thế, được đi ăn thoải mái. Tết này mình về, nhà mình đi họp cái cho biết mặt nhau đi... . Hay cả post hình cho coi mặt tí đi...
Thôi chết, mình học lớp nào nhỉ?? Lớp cô Loan phụ trách, lớp E??? tự dưng hỏi lại ko nhớ mới chết chứ.](*,)](*,) Cupeo: Hi hi em tung hoả mù cái chứ. Bác đến LH thấy biển nào nhiều chắc cq em, em đang ở giữa phố BM, tháng nữa em chuyển về cuối phố hi hi (trong ngõ thui) Lâu lắm rồi mình chỉ Tết về được 1 ngày thồi, bạn bè trách lấy chồng xong mất hút. Hầu hết bạn bè mình học xong ĐH đều về HD làm tại các cq nhà nước rất ổn, ai về HD biết ptriển thế nảo, ăn ngon, ở sướng hi hi
Bà chả chịu đọc gì cả, có nhìn thấy tôi không? Tôi mới biết hội này đấy, dạo này cứ khi nào vào LCM là phải đi tìm hội HD
Em cứ tung hỏa mù thế làm bác giật cả mình , Mai đi làm qua phố LH bác phải để ý đếm biển mới được HD bây giờ thì tuyệt vời rùi, hi hi, quê hương mình mừ
Bác ở chùa Láng nhỉ?? hay bác làm ở ĐH NT, hay ở cửa hàng photo tài iệu?? ĐH NT thì ko nhiều thời gian lên web nhỉ, chắc ở cửa hàng photo tài liệu roài:finga::finga:, có giúp em tìm tài liệu đồ án ko, em sắp chết sặc đây hu hu](*,)](*,)](*,) Nhà mình làm cái danh sách cái nhể??? Bác nào rảnh xung phong làm cái excel nhể? Sorry em đang bựn tìm tài liệu
Chết thật, chết thật... Lộ hết cả thông tin mật của bác rồi. Làm sao cô em lại biết bác ở Chùa Láng nhỉ? Lại còn biết rõ Đại học Ngoại thương và hàng phô tô tài liệu nữa chứ Bác mà ở cửa hàng phô tô tài liệu thì các loại đồ án của cô em cứ gọi là vô xờ tư nhá
Thực ra hội mình cũng không nhiều lắm, thường xuyên có mấy người thôi mà, nhưng cũng nên có cái danh sách để có gì ý ới nhau cho nó tiện, nhỉ . Tớ xung phong làm danh sách cho mọi người nhé (ở cửa hàng photocopy nên cũng nhàn mà ) Nhà mình cung cấp tên, điện thoại, nick chat... nhé (còn gì nữa không nhỉ), nếu ai cần bí mật thông tin thì PM cho tớ.
Hoanh nghênh mẹ con nhà Táo và Tít nhá, rất gương mẫu và nhanh nhẹn (u) Chị đã nhận được PM của em rùi nhá
Em đây, dạo này lu bu cho máycái party bên này, tụi người Việt tụi em tụ tập với nhau... hi hi hi... Nên em vắng mặt mấy ngày. Để tí em nhắn tin cho chị khai báo phần của em nhé...
Hội Hải Dương có vẻ trầm lắng nhỉ? Mình cũng quê Hải Dương đây, thị trấn Ninh Giang nhé. Có ai cùng huyện với tớ không?
Anh Kiên ơi, anh làm em thèm bánh gai quá.... mỗi lần về là em ăn có đến chục cái mỗi ngày... Khai báo lí lịch trích chéo mình có làm rồi đấy nhá, giờ làm lại nào: Tên: Quỳnh Tuổi: 30 Con: 1 con gái, 22 tháng. yahoo: violet_tqhd0181 hotmail: unclevex@hotmail.com skype: violet Điện thoại: chắc chẳng có ai thèm gọi mình đâu nhỉ... Còn thiếu gì nữa không cả nhà nhỉ?
Quê ông nội em đấy hi hi, giờ cmt ghi quên quán: Ninh Giang - Hải Dương. Hội mình hôm nào ọp ẹp cái nhể. Quỳnh có về không??? Sao 81 lại 30 được, mới 28 cái xuân xanh thôi chớ
Oài, hội mình có cả nhân vật VIP nhất thế này vinh dự quá, bác Kiên ơi lưu ý đến hội này cho bọn em được nhờ tý nhá Em không cùng huyện với bác nhưng hiện giờ có bác và các anh em đang ở Ninh Giang, lúc nào thèm bánh gai là được đáp ứng ngay ạ