XIn lỗi các bà, vừa ra khỏi cửa phòng thì bị sếp tóm đến tận 12h 30 mới tha. chẳng hiêu thế nào nữa, lần nào đi cũng bị tóm đúng lúc.
bà nào hôm nay chưa đóng quỹ mà vẫn muốn tham gia hoạt động offline với hội Gà thì liên lạc đóng money cho tôi hoặc bà Liên hoặc bà Huyền nhé. còn bà nào ko muốn tham gia offline mà chỉ muốn online thì ko sao ạh
Zời mặt chồng bà tôi gặp còn ít hơn mà vẫn nhớ đấy nhé! yên tâm ra đường là tôi ko ôm nhầm đâu he he he
Híc. Hôm qua ko đi măm được cùng các bà. tối hôm qua về bị ngã trẹo chân, sang nay phai di nắn, tưởng khỏi mà lại thấy đau thêm. híc (ko dược nghỉ vẫn phải đi làm mới điên chứ) đi thi tắc đường bị ỷteo chân trái, cứ chông chân trái xuống là kêu ối, mọi người quay lại nhìn mình híc tưởng con bé co vấn đề. Dạo này tui làm sao ý. vừa ngã xe hôm thứ 7 tuần trước chân đau còn chưa khhỏi, thì hôm qua lại bị bước hụt trẹo chân............ còn vụ đóng quỹ --> tôi sẽ chuyển cho bà Liên