Bếp Kún tầng 6

Thảo luận trong 'Nội trợ, Mẹo vặt' bởi Mẹ Kún Kín, 27/3/2012.

  1. violin912

    violin912 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    27/1/2010
    Bài viết:
    594
    Đã được thích:
    156
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Bếp Kún tầng 6

    chị còn gọn nhẹ hơn nhé, "A" thôi :)
    ông í lưu số chị là "E" ;)
     
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

  2. kemalum80

    kemalum80 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    12/6/2009
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    513
    Điểm thành tích:
    133
    Ðề: Bếp Kún tầng 6

    Bà đang xem : Nam nữa chọn nhà -ước mơ xa vời phỏng ?
     
  3. MẹJly

    MẹJly Kún mimi xinh yêu

    Tham gia:
    24/7/2009
    Bài viết:
    2,126
    Đã được thích:
    1,378
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 6

    Khổ thân Mít còi, nhìn em nho nhỏ xinh xinh, chửa mà vẫn xinh gái lắm, chị cứ nghĩ em được nâng niu chiều chuộng cơ. Ai dè...

    Nhà chị nhé, từ ngày lấy chồng, chị để chồng thoải mái chuyện chi tiêu, 1 tháng chồng đưa bao nhiêu thì cầm bấy nhiêu, không thèm cầm thẻ ATM của chồng, ko thèm quản lý tiền của chồng luôn, vì bọn chị làm cùng CQ, lương ông ấy bao nhiêu, thưởng bao nhiêu, cả 2 đều biết hết. Vậy nên chị cũng chủ quan. Có điều là cuối năm thống kê lại, chị gom góp được bao nhiêu thì có bấy nhiêu, còn lại tiền của ông ấy bao giờ cũng sạch thẻ mỗi dịp cuối năm, sang năm lại tiếp tục như thế. Qua 5 năm, lần nào chị hỏi trong thẻ của anh có bao nhiêu tiền? Câu trả lời chỉ là: 1-2 chục triệu. Chị bảo, sau 5 năm, em chưa bao giờ quản lý tiền của anh, vẫn biết anh không lô đề, cờ bạc gái gú...nhưng tiền đi đâu hết? Bác ấy không lý giải nổi tiền đi đâu, chỉ biết là không thể tiết kiệm được đồng nào. Vậy nên chị buộc phải nói số tiền chị cất giữ trong những năm qua ra, để cho bác ấy hiểu rằng, mình vừa phải lo toan cho gia đình, con cái, 2 bên nội ngoại...mà vẫn có thể tiết kiệm được ngần ấy, trong khi 2/3 số lương bác kia giữ lại mà ko còn đồng nào. Và bắt đầu từ đầu năm nay, chị cương quyết tịch thu hết tiền, cầm thẻ ATM của bác ấy, 1 tháng đưa cho 2tr tiêu vặt thôi. Còn lại, muốn lấy tiền làm gì, mua gì, đều phải thông qua chị (mặc dù nói thật là từ tháng 1 tới giờ tháng nào cũng bị phụ trội thêm gần 2 tr nữa mới điên, chả hiểu lão í tiêu cái chết toi gì mà cứ nheo nhẻo anh hết tiền rồi, đấy là thực sự cho tới giờ ko thấy hiện tượng gái gú lô đề, cờ bạc thuốc lá...gì nhé). Trước chị cứ sĩ hão, bảo tiền thằng nào thằng đấy tiêu cho sòng phẳng, mình tự tin là mình váy bướm tung xòe, tiêu hoang mình vẫn tiết kiệm được, thì chồng chả có lý do gì mà không được như mình. Hóa ra chị nhầm to...Vậy nên chị nói: nếu anh thấy có gì khúc mắc, em sẵn sàng đưa hết tiền cho anh, thẻ ATM các bank, và từ giờ, anh sẽ đi chợ nấu cơm, lo toan tất tật mọi thứ từ A-Z, từ tiền đi chợ hàng ngày, tiền phí vệ sinh các kiểu, tới tiền điện tiền nước vv...Bác ấy sợ vãi tè, bảo chị: vì em giữ được tiền, nên anh yên tâm giao tiền cho giữ, nhưng lúc anh cần, phải đưa cho anh. Chị bảo: tiêu chính đáng thì đưa, còn lằng nhằng nhập nhèm thì nghỉ, lậu có đồng nào mang ra mà tiêu nhé...

     
  4. MẹJly

    MẹJly Kún mimi xinh yêu

    Tham gia:
    24/7/2009
    Bài viết:
    2,126
    Đã được thích:
    1,378
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 6

    Tự nhiên đọc bài cái Mít còi, em thương nó quá. Chả bù cho em, chồng yêu chồng chiều, con xinh (trong mắt em con em xinh :D), vậy mà có lúc em suýt chút nữa đã tự tay phá tan nát cái tổ ấm của em, cũng may em đã biết điểm dừng, quay đầu lại đúng lúc. Giờ em có thể nói rằng, cho tới thời điểm này, em không hối hận vì đã chọn chồng em làm chồng. Cuộc đời em thực sự rất cần bác ấy.

    Hôm qua, em mệt, em bị tiền đình mà, đầu đau nhức kinh khủng. Ăn xong em lại no bụng quá, tức bụng không thở nổi, em nằm lên đùi chồng, giở giọng nhõng nhẽo: anh ơi, em no quá, ko thở nổi, lại đau đầu quá, anh rửa bát cho em nhé...Xong rồi mặt em nhăn như cái bị rách, chắc chồng nhìn cũng thấy chán đời nên thay vì như mọi lần bảo: mai hết đau thì rửa, thì bác ấy bê mâm cơm vào bồn, vừa rửa vừa bảo em: giúp em lần này thôi nhé, lần sau không được lợi dụng đâu đấy :D. Em thì chả muốn ngày nào cũng đau đầu đâu, nhưng thi thoảng đau 1 tí chắc cũng được :D

    Vậy nên Mít còi ơi, ko được chiều chồng quá, ko cần gồng mình lên làm hết mọi việc. Ngay từ đầu nên quán triệt tinh thần share việc để chồng hiểu việc nhà cũng là việc của chồng chứ không phải việc của riêng các bà vợ.
     
    vochongmitcoi thích bài này.
  5. chiethao

    chiethao Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    23/1/2010
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    168
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Bếp Kún tầng 6

    Tên phim là gì chị ơi ? Để em xem với ạ :d
     
  6. hoanganh02lc

    hoanganh02lc Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    20/4/2010
    Bài viết:
    2,435
    Đã được thích:
    4,129
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 6

    Mợ Ren cho mình lên thì cái Tuty nó làm mình tụt cả hứng rồi:drinkers::drinkers:. Nhưng mà chị thấy chỗ chị chống trượt lý thuyết là vô tư nhưng mà chống vụ thực hành là mo en mo nhé. Có bà là chị gái ông sát hạch, dân đổi tiền nên tiền không phải ngợi nhưng hôm rồi thi lần 4 mới đỗ được 85 điểm nhảy múa như phát dồ. Qua được bài sát hạch bà ấy không phải thi đường trường luôn vì đường trường thầy chấm. 1 bà pct huyện mà cái trường thi ấy nằm trên đất của huyện bà ấy quản mà hôm qua còn được đúng 80 điểm lúc về đích mặt xám ngoét, chân ríu cả vào vì tý tưỡn nhé. Chị cứ AQ thế cho máu và để nói là bác Cáo vô tư đi bác ah. Mà bà Ren nhá, đừng nói tôi ngượng chứ hôm ấy trông tôi như ô sin đợi chủ đến múc về thuê dọn nhà ấy chứ còn bà mượt mà còn dề.
    Mít còi: Chị đã cho chồng chị thử nhưng được nửa tháng làm tổng quản là ngất lịm luôn xin vợ lập lại trật tự. Chị mà mệt chồng không làm hộ chị cũng kệ đấy thôi, 2 mẹ con tự đi ra hàng ăn cơm phở tùy mình, bố kệ vì mệt rồi phục vụ nổi con là tốt chứ chồng khỏe mạnh tự làm được, không việc gì phải hộ. Còn em chị mà hôm nọ chị than thở là chồng cờ bạc, tan nhà nát cửa, cắm cả xe máy của chồng chị khi cho mượn và cắm đến cái xe máy của vợ đang đi làm nuôi con. Chị chán lắm với nó vì nó lại vì thế dối quanh quẩn về chuyện tiền nong, tình cảm lừa dối cả nhà chị mà hôm rồi chị tức quá cảm giác nó mà đứng trước mặt chị khéo đạp cho 1 cái đập đầu vào tường ngay vì tội ngu xi ấy.
    Hôm nay lúc về đang đói, chồng đòi ở lại đánh bóng bàn. OK, mò đi ăn 2 cái bánh khoai và cốc chè xong về nhà đợi cơm vì chị lại bắt đầu tình trạng sợ mùi nấu nướng của cơm sôi và các gia vị bốc lên. Chồng vừa đá câu thế là vợ lại sợ nấu cơm và rửa bát à. Vợ cười như được mùa](*,)
     
    Sửa lần cuối: 30/3/2012
  7. thuytru

    thuytru Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    15/11/2011
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    83
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Bếp Kún tầng 6

    Mấy ngày em nghỉ ở nhà nên giờ lội, lội và lội, còn khoảng dăm chục trang nữa nhưng mà phải chặn cuối để xem nhà mình đang nói chuyện gì. Em thấy Mít còi chiều chồng và chăm chồng thật đấy. Nhất là đợt trước thấy Mít kể chuyện đi về cả trưa để nấu cơm cho chồng trong khi mình bầu bì. Đúng là mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh nhưng em phải cố gắng yêu lại bản thân mình em ạ.
    Em đang nghỉ ở nhà chờ sinh mà chưa thấy gì khác cả, hôm nay em đã được 39w5d rồi, dễ mà cháu các bác lại chui ra đúng vào ngày cá tháng tư lắm lắm, thế thì chắc em sẽ đổi tên ở nhà cho cu ấy thành Cuội.
    Kem oánh răng: em lội tiếp đây, bụng to nên lội chậm lắm ạ:(
     
  8. chip-chip

    chip-chip Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    8/11/2011
    Bài viết:
    4,380
    Đã được thích:
    3,970
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 6

    Mai k phải hẹn hò vớ vẩn nữa rồi.Mẹ con em lại xúng xính váy bướm đi chụp ảnh,xong về nhà đánh chén món chả cá nướng than hoa.Chúc cả nhà kì nghỉ lế vui vẻ!
     
    xiaomaohoanganh02lc thích.
  9. Mẹ Cáo

    Mẹ Cáo foxkitchen.blogspot.com

    Tham gia:
    6/8/2010
    Bài viết:
    1,579
    Đã được thích:
    3,598
    Điểm thành tích:
    1,013
    Ðề: Bếp Kún tầng 6

    Thuytru 39w5d thì bất cứ lúc nào cũng phải sẵn sàng nhể, chúc em mẹ tròn con vuông nhé
     
    thuytru thích bài này.
  10. sosatran

    sosatran Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/9/2011
    Bài viết:
    1,704
    Đã được thích:
    2,048
    Điểm thành tích:
    1,013
    Ðề: Bếp Kún tầng 6

    Theo như em được biết thì thimáy ko làm gì được đâu ạ. Chị cứ yên tâm sướng đi nhé. Người ta gian lận được là do có thể cài người vào thi hộ.
     
  11. sosatran

    sosatran Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/9/2011
    Bài viết:
    1,704
    Đã được thích:
    2,048
    Điểm thành tích:
    1,013
    Ðề: Bếp Kún tầng 6

    Em cũng chúa mè nheo. Suốt ngày em mỏi này, rồi hôm nay phải oánh móng tay này, rồi hôm sau thì vừa oánh móng tay xong này, vv...vv... Vừa mè nheo vừa nhún nhảy cười hì hì. Thế là giai liên tục tình nguyện mắc lừa.
    Có thể các mẹ đã lấy chồng lâu rồi và ko có thói quen thì thấy ngại hay ngượng, chứ cứ em nào sắp lấy chồng, là em toàn quán triệt để chúng nó mè nheo thật lực. Chả tội gì.
     
  12. Mẹ Cáo

    Mẹ Cáo foxkitchen.blogspot.com

    Tham gia:
    6/8/2010
    Bài viết:
    1,579
    Đã được thích:
    3,598
    Điểm thành tích:
    1,013
    Ðề: Bếp Kún tầng 6

    Cả nhà ơi đầu óc c có vấn đề quá, con gái cần giải câu đố anh hùng nào lấy thân mình làm giá súng mà hok nhớ nổi tên huhu
     
  13. daisykids

    daisykids Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    16/1/2010
    Bài viết:
    2,066
    Đã được thích:
    2,401
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 6

    A Bế Văn Đàn, a Gúc bẩu e thế chị Cáo ơi
     
    Mẹ Cáo thích bài này.
  14. MẹJly

    MẹJly Kún mimi xinh yêu

    Tham gia:
    24/7/2009
    Bài viết:
    2,126
    Đã được thích:
    1,378
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 6

    anh Bế Văn Đàn í chị, em vừa sợt :D
     
    Mẹ Cáo thích bài này.
  15. MẹJly

    MẹJly Kún mimi xinh yêu

    Tham gia:
    24/7/2009
    Bài viết:
    2,126
    Đã được thích:
    1,378
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 6

    Chị thấy zai Tây chiều vợ lắm í, nhất là vợ Châu Á càng chiều :D
     
  16. Mẹ Cáo

    Mẹ Cáo foxkitchen.blogspot.com

    Tham gia:
    6/8/2010
    Bài viết:
    1,579
    Đã được thích:
    3,598
    Điểm thành tích:
    1,013
    Ðề: Bếp Kún tầng 6

    Tự nhiên iphone ipad hok vào đc google là sao nhỉ
     
  17. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 6

    tao xóa mẹ tên trong danh mục luôn, khỏi nhớ .
     
  18. hoanganh02lc

    hoanganh02lc Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    20/4/2010
    Bài viết:
    2,435
    Đã được thích:
    4,129
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 6

    Bế Văn Đàn cụ ah, Phan đình Giót lấy thân mình làm lấp lỗ châu mai

     
  19. daisykids

    daisykids Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    16/1/2010
    Bài viết:
    2,066
    Đã được thích:
    2,401
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 6

    E lưu tên chồng là: Bố Tôm iu, chắc vì yêu con hơn yêu bố.

    Chồng lưu tên e: Thủy em. Không biết có phải để phân biệt với em Thủy nào không nhỉ :d
     
    Mẹ QQ thích bài này.
  20. hoanganh02lc

    hoanganh02lc Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    20/4/2010
    Bài viết:
    2,435
    Đã được thích:
    4,129
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 6

    Cơ quan em có chị con hỏi ngày nào thành lập đội thiếu niên tiền phong ứ trả lời được dúi điện thoại bảo con đi mà hỏi cô M. Nó bảo sao cô ấy biết mà mẹ lại không hehehe
     
    xiaomao thích bài này.

Chia sẻ trang này