Ðề: Bếp Kún tầng 6 Ko chỉ nghe lời, phải hành động! Ko chỉ hành động nhất thời - cần hành động thường xuyên! Nghèo thì yên ấm, có tý thì mệt mỏi lắm. Nhà ai chẳng thế, đừng nhìn về ngày xưa nữa, ngày xưa của Diễm rồi, mày tên là Mít cơ mà.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 http://blog.sina.com.cn/aiheziyou Tôi thích Jiu nhà bà dịch, giọng nó giống giọng cụ Cáo về khoản dịch sát và sắc lắm ấy
Ðề: Bếp Kún tầng 6 E nhớ ngày trước đi picnic trường tổ chức cho các cán bộ lớp. Một bạn đứng lên hỏi đố các bạn biết anh Phan Đình Giót nói gì trướcđ khi chết không, cả đoàn ố với á ,xong nó bảo là anh ý bảo tiên sư thằng nào đẩy tao, cười vỡ bụng.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Bố nó rủ 2 mẹ con đi đánh tennis nhưng e giận quá, e lén xúi Tôm là không thèm đi, người gì mà ăn cơm xong là ôm ti vi, con muốn đi rửa tay thì không cho, nó đòi mãi không được khóc ầm lên, thế là quát loạn lên bắt con úp mặt vào tường. E vừa nổ rổ bỏng, 2 mẹ con dí dủm ở nhà với nhau, hết rổ bỏng con làm cốc sữa nữa là xong ăn uống cả ngày.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Haha, vừa nhắn tin thanh minh là do con đang ăn hồng xiêm nên a không rửa tay vội đợi nó ăn xong rửa một thể. Hai mẹ con ở nhà vui nhé, cần gì nhắn bố. Thấy đỡ bực hẳn, e đi pha sữa cho chó con đây, nó đang kêu buồn ngủ, chắc vì nãy khóc lóc.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Theo tao thì mày cũng nên tự úp mặt vào tường đi, con ng sống phải biết trước sau!!! Cách đây 20 trang thì đưa ảnh lóng, thề thốt em yêu anh như cơn mưa này mãi, đảm bảo nhiều nước. Thế mà nay vì rổ bỏng ngô đã hoành tá chàng :-D
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Trước em toàn lưu tên kiểu ấy thôi,ai mở điện thoại của em ra cũng hết hồn.kiểu như: thân quen lắm í,người xa lạ,kẻ phụ bạc,bán đất,chúa chổm,không quen biết,bánh đậu xanh...
Ðề: Bếp Kún tầng 6 http://blog.sina.com.cn/aiheziyou Mẹ Cáo ơi, em đang xem trang blog này mà HA bắn link cho em, có phải link này ko chị? Nếu đúng thì chị thik bài Bánh nào, bẩu em ạ.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Em đã làm được cái pizza rùi chị ơi, cái tội ở xa nên toàn phải mày mò. Khoe luôn cái ly xì teen.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Ah e báo cáo với cả nhà là e vừa bảo chồng là hè anh trông con 3 ngày cho e đi chơi nhé, chồng em uh luôn. E hơi sốc ý, thế là e vặn sao ko hỏi e đi đâu, đi với ai mà chưa gì đã ừ. Chồng e bảo thế nào chẳng nói, việc gì phải hỏi, xong còn cười phá lên. E bảo ừ thì phải cho tiền chứ, thế là kêu e tài thế, vừa rút một cọc vụ Quảng bình. Thế là e sắp được gặp bác Jin rồi, bác Jin ơi.