Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. @ Chị Suusuu: hôm qua khuyên chi mà hôm nay tâm trạng em ko đựoc vui nhưng em xin phép cả nhà cho em được giữ cho riêng mình nhé! [COLOR][/SIZE][/QUOTE] E ơi dù j thì dù e gắng lên nha Chị luôn cầu mong mọi điều tốt lành sẽ luôn bên 2 mẹ con e Gắng lên nào. Ah chị kể e nghe hôm nay một tay chị tự làm hàu cho ox ăn nè ( đã ăn đâu ông ý đã về đâu mà ăn) hehe món này xem ra khó nhằn nhưng chị nghĩ chị vẫn làm đc hehe mai chị kể e nghe ông ý ăn thấy món lần đầu chị làm ra sao nha ( chắc j chị làm ngon chị ẩu nhất quả đất đấy) Vui lên nào @ Chị congaixinh chị ơi e thích tự làm với lại tự làm ko bị mất nước chị ạ mặc dù khó nhằn ra phết nhưng có LVS tiện nhể các mẹ
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. em chân thành cảm ơn sự quan tâm, chia sẽ của các chị, các mẹ các bạn ạ CHÚC CẢ NHÀ CÓ NGÀY NGHỈ DỖ TỔ HẠNH PHÚC.....TRANH THỦ KỲ NGHĨ HÂM NÓNG TÌNH YÊU, AI CHƯA CÓ CON, SAU 3 NGÀY NGHĨ SẼ CÓ.....^--^
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chia buồn với nàng, hi vọng sau khi bồi bổ sức khỏe xong, rắn con sẽ về với nàng!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. E ơi dù j thì dù e gắng lên nha Chị luôn cầu mong mọi điều tốt lành sẽ luôn bên 2 mẹ con e Gắng lên nào. Ah chị kể e nghe hôm nay một tay chị tự làm hàu cho ox ăn nè ( đã ăn đâu ông ý đã về đâu mà ăn) hehe món này xem ra khó nhằn nhưng chị nghĩ chị vẫn làm đc hehe mai chị kể e nghe ông ý ăn thấy món lần đầu chị làm ra sao nha ( chắc j chị làm ngon chị ẩu nhất quả đất đấy) Vui lên nào @ Chị congaixinh chị ơi e thích tự làm với lại tự làm ko bị mất nước chị ạ mặc dù khó nhằn ra phết nhưng có LVS tiện nhể các mẹ[/QUOTE] hiii nghe thấy chị nói đến Hàu em lại thèm hiii vì lầ trước em mua Hàu về toàn Chồng em làm thôi ạ, mà thích món cháo lắm vì cả cùng ăn chị ạ hiii. e nấu ăn cũng bình thuòng thôi chi ạ nhưung Chồng nấu ăn thì hơn em nhiều vậy nên em toàn nịnh CHồng nấu thôi à hii thi thoảng CHồng em làm bánh ngọt toàn dạy em bỏa lần sau làm nhé! lần sau em mua đồ về lại ới anh ơi đánh trứng giúp em, đun đường giúp em... thế là gần xong cái bánh em chỉ đổ ra bát thôi hiiiiiiii lười thế ko biết!!!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. hiii nghe thấy chị nói đến Hàu em lại thèm hiii vì lầ trước em mua Hàu về toàn Chồng em làm thôi ạ, mà thích món cháo lắm vì cả cùng ăn chị ạ hiii. e nấu ăn cũng bình thuòng thôi chi ạ nhưung Chồng nấu ăn thì hơn em nhiều vậy nên em toàn nịnh CHồng nấu thôi à hii thi thoảng CHồng em làm bánh ngọt toàn dạy em bỏa lần sau làm nhé! lần sau em mua đồ về lại ới anh ơi đánh trứng giúp em, đun đường giúp em... thế là gần xong cái bánh em chỉ đổ ra bát thôi hiiiiiiii lười thế ko biết!!! [/QUOTE] Chồng em khéo tay thế làm được cả bánh ngọt hả?Chồng chị cũng hay náu ăn cho chị nhưng môi khi chị bảo giở ra làm mấy món kiểu nước công gia chánh như thạch,caramen.....La chồng chị toàn bàn lùi thôi,chán thế.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chúc các chị các bé nhà săn rồng có mấy ngày nghỉ lễ vui vẻ bên gia đình nhé (u) Mong mọi điều tốt lành đến với các chị :heart:
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. hiii nghe thấy chị nói đến Hàu em lại thèm hiii vì lầ trước em mua Hàu về toàn Chồng em làm thôi ạ, mà thích món cháo lắm vì cả cùng ăn chị ạ hiii. e nấu ăn cũng bình thuòng thôi chi ạ nhưung Chồng nấu ăn thì hơn em nhiều vậy nên em toàn nịnh CHồng nấu thôi à hii thi thoảng CHồng em làm bánh ngọt toàn dạy em bỏa lần sau làm nhé! lần sau em mua đồ về lại ới anh ơi đánh trứng giúp em, đun đường giúp em... thế là gần xong cái bánh em chỉ đổ ra bát thôi hiiiiiiii lười thế ko biết!!! [/QUOTE] Chị sướng thật đấy. Có anh chồng tuyệt vời luôn ấy. Chị ơi, cháo hàu làm thế nào vậy ạ? Cho luôn hàu vào cùng với gạo ninh hay dư nào vậy? Chị chỉ em với. Em với xã cũng thích ăn hàu lắm nhưng toàn hụp sống thui, chỉ ăn được 3 con là dừng.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Hôm nay tâm trạng ko vui em mò sang bên toppic Vợ chồng ngồi đọc nhật ký của một số mẹ tự thấy mình vẫn có cuộc sống HP và may mắn hơn rất nhiều mẹ khác các chị ạ, tự nhiên thấy thanh thản hơn, và tâm trạng như được cởi bỏ. em đọc cả buổi tối về tâm sự của các mẹ mà như tìm thấy mình một phần trong đó. CS luôn lúc thăng lúc Trầm....... Khi Vui khi Buồn khi thì lại muốn rũ bỏ lại tất cả Và từ đó ai cũng cố tìm cho mình một con đường đi tốt nhất! và em tự an ủi mình đang đi một con đường đẹp nên hãy cố lên nhé!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Em có ngày nghỉ lễ vui nhất rồi đó nha,tin vui đến đến bất ngờ mà lại vui em nhỉ?
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chồng em khéo tay thế làm được cả bánh ngọt hả?Chồng chị cũng hay náu ăn cho chị nhưng môi khi chị bảo giở ra làm mấy món kiểu nước công gia chánh như thạch,caramen.....La chồng chị toàn bàn lùi thôi,chán thế.[/QUOTE] chị ưoi Chồng em là chuyên gia về Bánh mà hiiiiiiii nên thi thoảng được ăn Gato miễn phí chị ạ hiii Chị sướng thật đấy. Có anh chồng tuyệt vời luôn ấy. Chị ơi, cháo hàu làm thế nào vậy ạ? Cho luôn hàu vào cùng với gạo ninh hay dư nào vậy? Chị chỉ em với. Em với xã cũng thích ăn hàu lắm nhưng toàn hụp sống thui, chỉ ăn được 3 con là dừng. [/QUOTE] em ơi Cháu hàu thì đơn giản hơn các món khác nhé! nhà chị làm là đun Hàu chín lấy nước nấu cháo, còn Hàu phi hành thơm rồi cho vào xào,với mắm gia vị... khi cháo gần được thì cho Hàu xào vào một lát bắc ra ăn thôi Con Gái chị thích món này lắm hiiiiiiiiii
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chị sướng thật đấy. Có anh chồng tuyệt vời luôn ấy. Chị ơi, cháo hàu làm thế nào vậy ạ? Cho luôn hàu vào cùng với gạo ninh hay dư nào vậy? Chị chỉ em với. Em với xã cũng thích ăn hàu lắm nhưng toàn hụp sống thui, chỉ ăn được 3 con là dừng. [/QUOTE] Nhà chị thì hay đem xào thịt hàu với hành Phi cho thơm rồi mới mang bỏ vào nồi cháo trắng(có thể nấu cùng nước hàu càng ngọt).
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. [[/QUOTE] em ơi Cháu hàu thì đơn giản hơn các món khác nhé! nhà chị làm là đun Hàu chín lấy nước nấu cháo, còn Hàu phi hành thơm rồi cho vào xào,với mắm gia vị... khi cháo gần được thì cho Hàu xào vào một lát bắc ra ăn thôi Con Gái chị thích món này lắm hiiiiiiiiii[/QUOTE] Giống kiểu nhà chị đấy mẹ Anna ạ.Thôi mai về em lại mua hàu về bảo xã nấu cho 2 mẹ con cùng ăn nữa.Thế La không khí lại vui vẻ thôi mà.Chúc em và gia đình nghỉ Lễ vui vẻ nhé!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. em thử que từ hôm 5/4 nhé,khả năng tháng này trứng sẽ rụng vào ngày 8/4 em ạ,qui trình thử que và soi trứng em đã biết,em để dành từ hổm 3/4 nhé,thang này chúc em thành công nha.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Bác Doanh đi ngủ muộn thế, em giờ mới đi chơi về nè
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSBdH3UkQzScUjRTjcTcH-0SIx8kHFX6Q7W5xNpW6p0N9ZlPEnBqw các chị ơi hôm nay e mua loại muối nabica này, nó là loại dùng để uống trị đau dạ dầy ạ, nhưng mà gói to quá em chẳng biết pha thế nào cơ emthaayu có chị bảo rửa bằng g muối Natri bicarbonat, loại 1 hộp 10 gói 5g (giá tầm 5.500đ/hộp) pha 1 gói với 0.5lit nước còn dễ mà điều chỉnh chứ đây 1 gói to em chẳng biết pha thế nào, trong hướng dẫn chỉ có pha theo thìa để uống để chữa bệnh dạ dày thôi em đi ngủ đây, chúc cả nhà mình kỳ nghĩ giỗ tổ hùng vương vui vẻ và hp ạ
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. chị cũng không rõ lắm,nhưng mình cứ lấy tháng 4 đầu làm chuẩn điem,còn tháng sau kệ nó.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. khi nào có kinh thì em báo nha,bây giờ đang là tháng 3 âm lịch.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. bác Doanh ơi, tính cho em tháng tới với nhé, em bị hôm 30/3 rồi, haizzz, tháng trước em 25/2. k biết có phải tại em yếu thận không nữa, canh sát ngày thế mà vẫn chẳng ăn thua
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chào cả nhà,chúc cả nhà một kỳ nghỉ lễ vui vẻ và hạnh phúc.