Ðề: Bếp Kún tầng 6 Con chị học trường tiểu học Ngọc Khánh phố Nguyễn Công Hoan em ạ, nhà trường tổ chức đơn giản lắm nhưng cũng vui. Cứ đổi tiền ra phiếu rồi mua mua bán bán. Cảm giác các bạn ý được tự mua đồ rất phấn khích, làm mẹ đua đòi cũng vơ 1 mớ về cơ quan
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chị cũng được cho cái thẻ đi tập ở California 88 Láng Hạ, cái thẻ này được tập aerobic, yoga, học nhảy, múa Ấn Độ gì đó. Mà chị bận quá chưa đi được. Chị cũng đang cố thu xếp để cuối tháng 4 đi tập chuẩn bị đón hè cái đây
Ðề: Bếp Kún tầng 6 E cũng một thời mê mệt Bằng chứng thép. Giờ e đang xem lại Nội trợ Mỹ, dạo này e mê phim TH Mỹ
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Em thấy trong Nhóm mua là câu lạc bộ mùa xuân 31A Láng Hạ, có lớp học buổi tối. Định bụng hè tham gia chút chút cho vui khỏe, chị có đi không?
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Lâu lắm rồi chị chẳng buồn xem phim. Tối về nhà xem thời sự và bản tin tài chính xong là ôm máy tính hoặc truyện. Chị cũng thích đọc truyện lắm nhưng hay đọc truyện của Mỹ, đợt vừa rồi thì ngốn hết bộ Mật Mã Tây Tạng.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chị thấy có lớp Salsa buổi tối 20h gì đó định đăng ký để tầm tháng 5 trời tối muộn đi học cho vui, em đi không?
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Ah, chỗ này hè năm ngoái chị cũng đi tập rồi. Nhưng ở đó dạy chậm lắm, mà chị lại đi thất thường nên cuối cùng bỏ dở giữa chừng
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Cả nhà ơi, em mạn phép hỏi một câu hỏi này, nếu có lạc đề thì cả nhà bỏ quá cho em nhé. Tình hình là ông bà già nhà em ki cóp bao năm được ít tiền dưỡng già, mấy năm trước có đứa cháu họ mẹ em dỗ ngon dỗ ngọt cho nó vay để làm ăn, nó hứa trả như ls ngân hàng. Chả hiểu nó có cho bùa mê thuốc lú gì không mà ob đem cho nó vay, để đến bây giờ nó chây ì không chịu trả, với lí do là làm ăn thua lỗ. Thực tình thì thấy bảo nó vẫn đàng hoàng lắm, chả biết thua lỗ ở chỗ nào. Bố mẹ em giờ mỗi năm một lần đến nhà nó đòi, nó cứ ngọt nhạt khất lần khất lữa mà chẳng chịu trả gì cả. khi vay có giấy tờ công chứng đàng hoàng, sau này nó có làm giấy nhận nợ với thời gian trả nợ cụ thể, và đã qua lâu rồi. Giờ nhà em chả biết phải làm sao, tiền mồ hôi chắt bóp của ob sau bao năm đi làm, chả nhẽ mất không vào tay nó. Em nghĩ đến chuyện kiện ra tòa mà không biết có khả thi không, vì tiền cũng ko phải quá nhiều, hơn 100 triệu.mẹ em bảo kiện khéo án phí còn quá tiền nó nợ. Cả nhà có cao kiến gì không, chỉ giúp em vài đường với ạ. Em xin đa tạ.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chị QQ,Ruangoc,em cũng fan ruột TVB đây.nhà em nhiều đĩa phim kinh khủng,đợt chuyển nhà bị mất bao nhiêu.Công nhận TVB sở trường là phim phá án và hài.xem phim điều tra mà ham hố cả đêm,còn xem hài thì cười bò lăn bò toài ra.Hiện giờ em đang kết anh Lâm Phong bẹt đầu cho dù ảnh sinh năm 79.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Ko biết bên VN thế nào chứ bên chị kiện thì thằng thua phải trả tiền án phí em ạ, khổ thân các cụ nhỉ, vừa đau vừa tức vì là con cháu trong nhà
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chị Tôm ơi em k tập được buổi tối,chắc mẹ con em lại dắt nhau ra vườn qua tập với các cô các bà thôi
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Lắc ki mày k được làm chị mất hứng nhé.nếu k chụo được ảnh,mẹ con chị lại nằm khểnh ở nhà luyện phim bộ chờ ăn chả cá giai làm cho hehe
Ðề: Bếp Kún tầng 6 tự nhiên sau bao ngày cố gắng để vượt qua, đêm nay e lại ko nín nổi, e vào than Bếp..Đọc mọi ngừoi vui vẻ kể về 1 nửa của mình, lòng e như cắt, e nằm khóc đêm nay cho vơi đi nõi cô đơn..
Ðề: Bếp Kún tầng 6 thế thì chị còn chưa đọc đến tập 9 ấy hihi, chị chỉ nhớ đọc đến đoạn cả đội ấy bị tan rã và quyết định tụ họp lại với nhau thôi. Thế này thì phải tìm đọc tiếp vậy
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Năm nay em tràn trề hy vọng được đi du lịch nước ngoài....Năm ngoái ds xét duyệt lấy chỉ tiêu 8 người, em đứng thứ 10...hix, năm nay em đứng thứ 8 mà ds có đúng 8 người đăng ký...Hihi, vậy nên em cứ hy vọng thần may mắn mỉm cười, ố ố la la...
Ðề: Bếp Kún tầng 6 E đang lội bếp tự dưng đau tức cả ngực pải leo lên sofa nằm nghỉ. Dạo này e hay bị như thế lắm, cứ như có cái gì đấm vào ngực e ý, có lúc đau tức ngực thôi, nhưng có lúc đau tái cả người luôn
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chị ơi cứ than đi cứ xả đi chị,khóc cũng được,cho vơi đi nỗi buồn,có những lúc em muốn khóc mà chẳng thể khóc được nữa....
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Thi thoảng tôi buồn, tôi khóc như con điên 1 mình trong nhà, xong là thôi, lại cười hềnh hệch như chưa từng buồn bà ạ.