Bếp Kún tầng 6

Thảo luận trong 'Nội trợ, Mẹo vặt' bởi Mẹ Kún Kín, 27/3/2012.

  1. Tomdung

    Tomdung Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    22/5/2010
    Bài viết:
    1,522
    Đã được thích:
    579
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 6

    kiện đi em, như vậy là nhà em đủ bằng chứng để thắng kiện rồi, còn ai thua kiện người đó phải trả ăn phí mà
     
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

    congairuou thích bài này.
  2. Dieu Anh Paris

    Dieu Anh Paris Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    19/5/2010
    Bài viết:
    1,171
    Đã được thích:
    2,537
    Điểm thành tích:
    1,013
    Ðề: Bếp Kún tầng 6

    Chị làm bánh mỳ bằng máy supra thành công rồi haha.
     
  3. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 6

    uống râu ngô nhiều vào nữa .
     
    luckystar27 thích bài này.
  4. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 6

    ở VN, nhanh nhất là nhờ các bạn xăm Tam Rết đến hỏi han, chấp nhận mất 1 phần or 1 nửa số tiền ấy chứ chờ chính quyền ko khéo mình đi buôn hoa quả trên nóc tủ rồi.1 ông bạn e ấy, cũng bị 300tr hay 500tr gì ấy, e kể 1 lần rồi, 3 năm nay nó ì ra, thế là nhờ Tam Rết đến hỏi han nhg đen là thằng kia nó cũng kinh, nó chơi luôn với số 7 Thiền Quang cơ.
    đấy, lựa chọn:
    1 là tam rết


    2 là số 7
     
    congairuou thích bài này.
  5. keu_shop

    keu_shop Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    20/9/2011
    Bài viết:
    4,500
    Đã được thích:
    2,839
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 6

    Bác Kun ơi kế hoạch cuối tuần này thế nào ạ?
     
  6. luckystar27

    luckystar27 Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    19/3/2010
    Bài viết:
    5,205
    Đã được thích:
    2,922
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 6

    Râu ngô cũng làm giảm HA và ngáy ah? E ko bít :D
     
  7. congairuou

    congairuou Thành viên chính thức

    Tham gia:
    26/7/2006
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    284
    Điểm thành tích:
    63
    Ðề: Bếp Kún tầng 6

    Bố chị cũng bảo là hay nhờ tam rết, nhưng mẹ chị thì không dám, bà nhát chết. Chị cũng thiên về việc kiện ra tòa nhưng chưa biết phải bắt đầu từ đâu.
     
  8. congairuou

    congairuou Thành viên chính thức

    Tham gia:
    26/7/2006
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    284
    Điểm thành tích:
    63
    Ðề: Bếp Kún tầng 6

    Nước râu ngô có, bông mã đề thường được dùng như một vị thuốc nam cho người bị đi tiểu buốt, dắt, đại loại là các bệnh liên quan đến đường tiết niệu, bàng quang, thận. Nếu bị viêm nặng thì phải dùng tây y, nhưng nếu bị nhẹ nhẹ thì nước râu ngô cực tốt, chị đã từng uống. Ngoài ra nước râu ngô còn có tác dụng làm hạ huyết áp. Với bà bầu mà có hiện tượng huyết áp cao, phù thì bs khuyên uống thêm nhiều nước râu ngô để cải thiện tình hình đấy lucky ạ. Nếu kiếm được râu ngô an toàn thì uống giải khát cũng tốt.
     
    luckystar27 thích bài này.
  9. luckystar27

    luckystar27 Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    19/3/2010
    Bài viết:
    5,205
    Đã được thích:
    2,922
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 6

    Thôi vậy là e pải đi tìm râu ngô rồi. Vì e bắt đầu có dấu hiệu chân bị phù. Đi đôi dép có dây ngang mu bàn chân lúc sau bỏ ra là thấy vệt rõ luôn, còn chân thả dưới ghế 1 lúc là cứ như bị xuống máu ý ah, nó nặng và khó chịu lắm...
     
  10. kemalum80

    kemalum80 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    12/6/2009
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    513
    Điểm thành tích:
    133
    Ðề: Bếp Kún tầng 6

    Chị ơi,thế thì e đồ rằng chị mới đọc xong đến tầm tập 5-6 thôi.
    Tập 9 vẫn chưa phải là cuối cùng đâu ạ.
    Chị thích đọc truyện kiểu này nữa thì tìm đọc Ma thổi đèn ý,cũng cực hay.
    Khét,QQ,Minh.Tôm: TVB toàn phim hay,lại rất gần với c/s thường ngày .
     
  11. luckystar27

    luckystar27 Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    19/3/2010
    Bài viết:
    5,205
    Đã được thích:
    2,922
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 6

    E cũng đang rối bời vì 1 vụ tuơng tự như bố mẹ chị. Chả là bố mẹ e cũng có 1 ít tiền để dành dưỡng già, năm kia có người bạn cũng chơi với mẹ e khá lâu rồi cần vay để đáo nợ NH. Bà ý vay hơn 300M cơ, mẹ e thì ko có đủ chỉ có 2/3 nên bà kia cứ nhờ vay hộ người quen, bảo là chỉ vay vài hôm, đáo nợ NH xong thì trả lại luôn. E đã bảo mẹ e ko vay mượn hộ ai cả, nhưng chả hiểu ngon ngọt thế nào mà dở hơi đi vay hộ cho nó hơn 100M, cộng với nhà e hơn 200M nữa đưa cho nó. Chỉ viết giấy vay nợ bình thường, nhưng nó có đặt ở nhà e 2 cái sổ đỏ nhà nó, nhưng đất ở vùng sâu vùng xa lắm ah. Ai dè nó trả nợ NH xong chả vay lại đc, đến h là hơn 1 năm rồi cứ lằng nhằng mãi thế nó có trả dc đồng nào đâu. Lâu lâu e ko thấy mẹ e nói gì thì e tưởng đã đòi được, ai ngờ là vẫn ko đòi dc gì cả. Mẹ e sợ e mắng nên cứ giấu, đến bi h vẫn cứ bênh nó là nó sẽ trả, nó tốt lắm.... bla bla...
    Cái chỗ mẹ e vay hộ nó hơn 100M ý, vừa rồi người ta đòi rồi, thế là nhà e lại nháo nhào lên xoay để trả cho người ta. Vì mẹ e lại dở hơi đứng tên vay hộ nó cơ, cứ bảo là nó ko quen bít ai cho vay...hix
    Giờ e bảo làm sao dỗ ngon ngọt nó bảo nó sang tên 2 cái sổ đỏ kia cho mình, rồi mình tìm cách bán đi, lấy lại ít tiền nào tốt ít đấy chứ cứ đợi mặt nó thì chả bít bao h nó mới trả dc. Mặc dù đất rất rộng, nhưng ở vùng sâu vùng xa bán cũng khó nữa cơ... nghĩ lại điên cả người ý chị ah. Lúc nào dồ lên là e lại nói mẹ e cả tin quá, nhưng nghĩ cũng thuơng vì bi h chắc bà biết lỗi lắm rồi, tự dưng vác họa vào thân mà ko dám kêu... dạo này e đau đầu vì chuyện này mà chả bít nói cùng ai cả. Ngay cả chồng e e cũng có dám kể đâu...hix
     
  12. congairuou

    congairuou Thành viên chính thức

    Tham gia:
    26/7/2006
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    284
    Điểm thành tích:
    63
    Ðề: Bếp Kún tầng 6

    Nẫu nhỉ, cũng chỉ vì cái sự cả nể, cả tin thôi. Bố mẹ mình số đen gặp phải cái người không ra gì. Chứ lúc đi vay ai cũng đáng tin cậy lắm thì mới dỗ ngon dỗ ngọt được các cụ chứ. Bảo nhiều thì cũng không phải nhiều, nhưng so với lương hưu giờ của các cụ thì quá nhiều. thấy bảo tuần sau 2 ob lại đi đòi, biết là chả ăn thua mà vẫn phải đi, nhắc đến là mình lại xót hết cả ruột.
     
    luckystar27 thích bài này.
  13. congairuou

    congairuou Thành viên chính thức

    Tham gia:
    26/7/2006
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    284
    Điểm thành tích:
    63
    Ðề: Bếp Kún tầng 6

    Đợt trước chị bầu, mọi người dậy thử có bị phù không là em ấn ngón tay xuống mu bàn chân, hoặc chỗ gần mắt cá chân, nếu thấy lõm mà lâu đàn hồi lại là bị phù. Mà bị phù thì phải đi khám, xét nghiệm nước tiểu nữa hay sao í. Còn nếu ấn xuống mà nó đàn hồi lại ngay thì không sao, chỉ là xuống máu chân thôi. giờ bầu bì, chịu khó ngồi gác chân cao một chút cho đỡ bị xuống máu em ạ.
     
    luckystar27 thích bài này.
  14. luckystar27

    luckystar27 Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    19/3/2010
    Bài viết:
    5,205
    Đã được thích:
    2,922
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 6

    Vâng, nẫu lắm chị ah. Vì cả đời đi làm, lo cv con cái xong xuôi rồi. Nếu như ko có vụ này thì coi như ổn vì ông bà bảo ông bà có cái stk đó để dưỡng già, ko cần sống dựa dẫm vào con cái. Giờ chỉ vì cả tin mà mất trắng thì suy nghĩ ghê lắm, hối hận lắm nhưng cũng chưa bít xử lý ntn cả. E cũng đang bảo thuê bọn đòi nợ vào đòi cho, nhưng con mụ kia cũng chả có tiền mà trả nên còn đang suy nghĩ có nên làm thế ko. Giờ chỉ còn 2 cái sổ đỏ mẹ e đang cầm, nhưng pải làm sao để nó sang tên cho nữa cơ...hix
     
  15. luckystar27

    luckystar27 Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    19/3/2010
    Bài viết:
    5,205
    Đã được thích:
    2,922
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 6

    E vừa thử ấn xong, ko bị lõm đâu ah. Chắc là e bị xuống máu thôi... hihihi
     
  16. Dieu Anh Paris

    Dieu Anh Paris Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    19/5/2010
    Bài viết:
    1,171
    Đã được thích:
    2,537
    Điểm thành tích:
    1,013
    Ðề: Bếp Kún tầng 6

    Lucky ơi, đi ngủ để cái gối gác chân lên nhá, phù hay xuống máu cũng đều nên đi khám và thử máu đi gái ạ
     
    congairuouluckystar27 thích.
  17. Dieu Anh Paris

    Dieu Anh Paris Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    19/5/2010
    Bài viết:
    1,171
    Đã được thích:
    2,537
    Điểm thành tích:
    1,013
    Ðề: Bếp Kún tầng 6

    Cả nhà ơi, chị có con bé con người quen quê Hải dương học kế toán ra đang kiếm việc làm, nhà mình có ai biết chỗ nào giới thiệu cho chị với. Bữa trước nghe Chóe nói cần người làm, bây giờ có cần nữa ko Chóe ơi, nó cần việc nên chắc ko nề hà gì đâu.
     
  18. luckystar27

    luckystar27 Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    19/3/2010
    Bài viết:
    5,205
    Đã được thích:
    2,922
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 6

    Vâng, dạo này e vẫn để cái gối to để gác chân. Lúc đi ngủ thì gác lên gối, sáng dậy thấy chân gác trên bụng chồng e :D
     
    Dieu Anh Paris thích bài này.
  19. luckystar27

    luckystar27 Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    19/3/2010
    Bài viết:
    5,205
    Đã được thích:
    2,922
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 6

    Hnay chồng e vẫn pải đi làm thêm vì nhiều việc quá. E thì mãi hơn 9h mới mò dậy, đi phơi đồ rồi dọn dẹp qua cái phòng khách và ngồi lướt web. Dậy muộn chả bít ăn gì nên e làm tạm quả ổi rồi đem ít cơm hôm qua còn thừa ra nấu cháo. Lôi hộp hàu sữa trong tủ lạnh ra e làm nồi cháo hàu cho nó bổ.... hehehe
    Nấu cháo e thả linh tinh xòe, cả cơm nguội, cả hạt sen, thêm 1 vốc cốm năm ngoái chị TT mua hộ. Hàu thì đã xào qua hành mỡ rồi. Giờ e đang làm bát cháo, thơm nức mũi và ngọt cực kỳ luôn ah... hihi
     
  20. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 6

    thì dùng bọn đòi nợ ép bà kia sang tên chứ sao? con bé làm chung cty cũ ấy, bị 1 con cùng cty chị nó dỗ, cho chị vay 400tr chị đáo nợ hay thế chấp lấy số dư TK, 3 hôm, 5 hôm thôi...ai dè nó bùng luôn, nó dùng tiền ấy nó đặt cọc mua 1 xuất ở Văn Quán, nó định lướt sóng. 2 VC kia may mà đi khấn vái gì ấy, cuối cùng nó chịu sang lại cái xuất VQ cho 2 VC nó, nhg giờ cũng ngồi ôm sảm phẩm chứ bán sao nổi?
     
    congairuou thích bài này.

Chia sẻ trang này