Ðề: Bếp Kún tầng 6 Vâng, chắc chỉ còn cách đấy...hix Mà e chi sợ lúc sang tên pải ra công chứng, nó cứ cùn thì mình cũng rách việc lắm vì sợ liên quan luật páp nọ kia. Cơ bản giấy tờ nó vay nhà e chỉ có bản viết tay nên mới chán... đúng là chả bít tin ai, tiền nong cứ dính vào người mình thôi. Mẹ e bảo hồi cho e vay thì e ko vay nên giờ mất trắng. Mà e thì cứ nghĩ ko dám vay thêm của ông bà, để ông bà có việc đột xuất còn có mà dùng. Bít thế e cầm luôn từ năm kia rồi thì chả nên nỗi thế này.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Sau bao kế sách, bầy binh bố trận cuối cùng thì e cũng toại nguyện, chụp được cái ảnh cả nhà em đây: ảnh đã xóa sang tuần e lại phải nịnh nọt, dọa dẫm, gạ gẫm đi ra sở Tư pháp nữa là con hĩm hợp pháp có bố chứ ko phải con hoang ĐỪNG AI QUẤT LẠI ẢNH NHÁ, ĐỂ CHỐC E XÓA ĐI , TKS CẢ NHÀ!
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Mình hỏi mẹ Càng Tôm tý là nhà cậu ở đâu mà học NK vậy? Vì nhà tớ ở NK, và Jiu cũng học NK trc khi sang TQ.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Mọi khi thấy Kún cũng phổng phao, hôm nay thì khép nép cạnh đại ca gì kia trông như cái su kem con Pôn nó vét nốt bột bonus thêm... Chị chả có cái ảnh cả nhà nào hết
Ðề: Bếp Kún tầng 6 nhìn a Cha chi khoái chí quá kìa, trông bố chàng rất rịu ràng, em Sa chắc đang lẩm bẩm "bọn điên, bà đang ngủ dở mắt mà cứ bắt chụp choẹt" ha ha @ Kún : nhìn gia tài bà thế này, bảo sao bà cố sức làm mọi điều có thể để gìn giữ nhể ? Đáng lắm lắm (u)
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chị Diệu làm bánh mỳ gì đấy? Em lại làm tí bơ tỏi cho đỡ rù Cả nhà thông cảm ảnh chụp trộm bị out nét
Ðề: Bếp Kún tầng 6 thế tôi mí bảo, bán nội tạng tôi cũng chịu mà thế nên cải đạo để chồng vui, con cười thì còn tiếc gì cái thân mọn này nữa. nghĩ kĩ rồi, 1 câu nói nghe đâu đấy nhg đúng vô cùng ,đời có nhiều nơi để đi nhưng chỉ có 1 chốn để về. sáng nay nói chiện với bu, cái nhà ông bà ngoại mà bu đang ở ấy, mai sau là dành cho vợ con ông cậu, khi ông ngoại đi buôn hoa quả nốt thì tôi đón bu về ở luôn với vợ chồng tôi, vậy là nhà có đủ 3 thế hệ, ép b già cải đạo luôn...hihi..
Ðề: Bếp Kún tầng 6 chị Cáo, cái giỏ kia mua ở đâu? e cũng có 1 set tình yêu kiểu này dưng mờ 3 chiếc kiểu búp bê Nga ấy, đẹp quá cơ..
Ðề: Bếp Kún tầng 6 bác ví nghe tủi quá cơ, nhìn khác gì cái bánh mì đen mí cái bánh mì chuột bác nhỉ? cả nhà ah, e ngẫm rồi, hình như hiếm khi chúng ta có 1 cái ảnh gia đình ra hồn, chụp dưới cái mái nhà mà chúng at chui ra rúc vào hàng ngày, e mí bác Din cũng đồng ý là ảnh xì tu đi ô , ảnh viện ko chích lắm vì nặng tính làm hàng, set up quá. Nếu mà có điều kiện, cả nhà mình làm 1 bô ảnh đi, khi mà vẫn còn cơ hội. Nhà e mà ko có cái vụ STP, chắc còn lâu mới chịu chụp. May nữa là hôm nay bu e được thằng Salih nó luyện tay nghề nên ko phẫu thuật cắt bỏ mất bộ phận nào của cả nhà chứ mấy lần hết cụt đầu, cụt tay đủ kiểu chưa kể cái thì mắt như đang cắn thuốc, cái lác lộn.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Nhà em ở Tôn Đức Thắng nhưng nhà ông bà nội thì ở Ngọc Khánh chị ạ, nên hộ khẩu em vẫn để dưới Ngọc Khánh đó. Con học đấy có ông bà đón đưa luôn rồi băng qua khu Hào Nam là về đến nhà Chị ở đoạn nào Ngọc Khánh?
Ðề: Bếp Kún tầng 6 vâng, e cố lắm đây chị, cố quá chỉ lo quá cố, con khác nó hưởng hết thành quả của e thôi
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Trông giai nhà Kún ánh mắt rất tình cảm Kún ạ. Thế mà trước nay theo hình dung nghĩ là phát xít lắm ấy, nếu là tuýp tình cảm thì cứ cảm tình mà đánh chắc là lúc nào cũng toàn thắng thôi. Nhìn ảnh gia đình Kún thế này thì đúng là rất đáng để gắng sức chăm sóc và gìn giữ (u)
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Luận mãi éo hiit STP là gì Kún ạ, công nhận ngu Cái giỏ kia bao gồm cả 5 cành hoa tím Lấp ló đấy, hàng taobao đặt mua lamchame này chứ đâu... Trăm mấy quên òi, nhờ Jeans lùng cho
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Là búp bê nga con nhỏ nhất trong lòng con nhỏ nhì, rồi lại trong lòng con nhớn hơn...