Ðề: Bếp Kún tầng 6 Hôm nay em có một ngày nghỉ đúng nghĩa, sáng dậy muộn đi chợ làm món ngan rán, chân cổ thì nấu măng khô ăn với bún. Bố con nó đi chơi em nằm nhà lướt web nhờ chị osin hàng xóm dọn dẹp tổng kết nhà cửa. Giá ngày nào cũng như hôm nay thì thích
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Nhà tớ ở Khu tập thể Bưu điện đấy, ngõ 84 NK. Có ông bà đón là nhất rồi, con cậu học lớp mấy, cô nào?
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Pose kiểu đấy chắc là đẹp lắm cụ nhỉ. À cụ, hôm qua thằng con đã dịch đc 1 bài Bánh bí, nhưng upnhanh nó ko nhận ảnh, đâm em chẳng post đc vì ko có hình cụ ạ.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Hôm nay và ngày mai, các con em vưỡn đi học, để bù cho T2-3-4 bên này nghỉ 3 ngày Tiết Thanh Minh. Thanh Minh bên này toa các bác ạ, toàn quốc nghỉ, nên các con phải học bù.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Em ạ cụ: Sở Tư Báp Hôm qua cụ quăng cái giá súng lên giữa Bếp 1 phát là bao nhiêu anh Bế Văn Đàn lao vào, đọc xong mà em buồn cười thế chứ lị.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Jeans ơi định vào trang blog ý mà nó lòa mãi chả đc ảnh, nên chưa chọn đc cái công thức nào ưng con mắt để nhờ Jiu. Để lúc nào mạng bình ổn nhé(u)
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chị Cáo ơi, chị là Idol rồi nhưng em vẫn phải thổ lộ là em ngưỡng mộ chị lắm, chị làm bánh giỏi nhưng chị chụp ảnh, phối ảnh và thẩm mỹ thì em chẳng biết dùng từ gì để tỏ lòng ngưỡng mộ chị đâu, em nói thật đấy. Em cứ ngắm các ảnh chị post, đẹp giản dị mà tinh tế đến từng milimet ấy chị ạ. Em ước ao lúc nào đó có điều kiện cắp bút học chị cái nghệ thuật chụp choẹt này, đây không chỉ là cái ảnh món ăn đơn thuần mà với em là cả tác phẩm nghệ thuật ấy chị ạ.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Kìa Jeans ơi, tìm cho Kún trên taobao cái giỏ mây bọc vải giống hình bánh mỳ của chị với... Tiện thể chị bon chen hihiii
Ðề: Bếp Kún tầng 6 ơ nâu nâu, nhìn kỹ cái ảnh này lại phát, mờ tịt vì out nét mà ku... Ku cứ đá chị lên nóc nhà cuốc hội làm gì hị hị
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Cuộc sống, đôi khi phải tự dối lừa bản thân để đạt được hạnh phúc như mình mong muốn. Và e, cũng ko ngoại lệ, e cũng tự dối lừa bản thân mình.E biết, đằng sau hào quang là cái gì đấy âm u, vẩn đục nhg ko sao, miễn là ngay lúc này đây e vui với hiện tại.Chốc e đi rửa cái ảnh 4 ngừoi,1 cái nhét ví, 1 cái lồng vào khung để ở chỗ làm việc, mối sáng đến cty, e cười mỉm rồi bắt đầu 1 ngày mới. 7 năm qua, 2 mặt con, e có bao giờ màng đến cái chữ "danh phận", ấy thế mà khi thấy có nguy cơ e lại thèm khát 2 cái chữ ngắn ngủn và đanh thép kia đến thế? vâng... "danh phận" . E đã 3 lần từ chối cái chữ "danh phận" ấy bởi e nghĩ, e dành trọn và dốc sạch những gì e có cho bố con nhà nó rồi thì cần gì ràng buộc nhau = mảnh giấy kia nữa? Bây giờ, e lại tháy hồi hộp như lần đầu, muốn được có sự chứng giám của đấng tối cao, tác thành cho e cùng bố chúng nó.Để từ nay, người đời biết đến e là ngừoi có " danh phận"...mang trên mình 1 cái tên mới.. Đầu óc e lúc này nửa tỉnh nửa mê, u u ám ám, 1 tuần trước, e muốn rũ bỏ để ra đi, bạn bè ai cũng động viên, ngừoi thì ủng hô e ra đi, ngừoi ủng hộ e ở lại.Có bao giờ bước chân e muốn xa cái mái ấm này nửa bước? Nhg nếu ở mà chỉ làm cho cái mái nó lạnh đi thì tôi hơn...Sau 1 thời gian bién động về tâm lí, hôm nay e mới thực sự gạt được băn khoăn để xếp quần áo vào tủ.... ở lại...ở lại và mong ko phải lừa dối mình. E cảm ơn cả nhà, đông viên e trong mấy tuần qua, nhiều khi muốn nói mà e ko biết nói từ đâu, nói như thế nào để mọi ngừoi hiểu cái uẩn khuất trong tâm em.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Cái ảnh gia đình hạnh phúc kia là chị Kún có ý dìm hàng bác trai, chứ hôm nọ e xem cái khác, bác ý cười nhìn hiền và đẹp trai hơn nhiều lắm.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Thế em biết khu nhà chị rồi, nhà bạn em cũng ở trong đó. Ku nhà em học lớp 3 chị ạ, jiu nhà chị học đến lớp mấy thì đi sang đó?
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Ngủ nướng dậy e mắt nhắm mắt mở bị cái bánh mì nhà cụ Cáo đập thẳng vào mẹt.may quá thể kịp lội ngược dòng ngắm Đức Ngài cùng bầy đàn thê tử.em save rồi vợ Đức Ngài ạ,thỉnh thoảng em đi chà chanh em lôi ra em ngắm,hơn nữa em còn cho đồng đội em thưởng thức k mó lại uất hận,Kêu nhỉ?Chị Tôm càng ăn bún ngan ban ngày à,em mà ăn bún ngan ngày là em tắc cổ,hehe.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 vâng, e chết vì những ai có ánh mắt lim dim chị ah. thú thực, chồng e ngàoi đời ko như trên ảnh đâu, đến e là ngừoi chung cơm xẻ áo mà hiếm khi dám nhìn thằng vào mắt hay mặt chồng vì ...sợ.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chị Kún: ai cũng có cái vỏ bọc của mình,đôi khi chỉ là để động lực cho mình sống tốt hơn,k tiêu cực.Chị hiểu em,biết rõ cuộc sống của em quá khứ và hiện tại của em như thế nào,có lẽ đủ là tấm gương để chị k bao giờ đi theo vết xe đổ.với em khi yêu là cháy hết mình,có thể hi sinh mọi thứ nếu người đàn ông bên cạnh mình còn có 1 điểm tốt.hãy vì điểm tốt ấy mà cố giữ cái tổ ấm nhỏ bé của mình chị ạ.Một lần nữa em mong tất cả chị em Bếp mình hạnh phúc và bằng lòng với những gì mình đang có.Hạnh phúc trong tay mình,chị em nhé!
Ðề: Bếp Kún tầng 6 bác Cáo a, khi nào gặp riêng, e cho bác xem cái ảnh lúc chúng e yêu nhau mặn nồng nhất, chụp đen trắng, ko rõ lắm đâu nhg yêu vô cùng...e quí hơn báu vật. e thi thoảng mà lén vào được acc của chồng e, e nhòm trộm những cái ảnh của em, chồng chụp năm xưa, bán nude, lộ thiên đủ cả..hí hí dưng vì lén nên ko kịp copy về máy e bao giờ