Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Xin chào các mẹ, tình hình là kế hoach qua nhà ông Trí của em đã thất bại vì chồng em không có thái độ hợp tác, cái gì cũng chỉ muốn mình em làm, muốn có rồng con nhưng em chi gọi dậy để đi thôi cũng không dậy,còn bảo là để tự nhiên, trong khi bảo em là năm nay phải có, em quyết định không săn rồng nữa, tuần sau em sẽ đi tiêm 3 mũi ngừa mấy bệnh các mẹ bảo, chuẩn bị để năm sau nữa sinh vậy. Chúc các mẹ săn được nhiều rồng con nhé
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. E cũng biết thế, cuộc sống là chuỗi dài hy vọng, mong chờ mà phải ko chị? Đôi khi với một số người chỉ cần có thai thui cũng được, trai gái gì cũng xong. Nhưng số khác thì phải là trai hoặc phải là gái, rồi lại có người sinh con phải là năm này năm kia tháng chọn.... Thật đúng là khó thì khó đủ đường mà dễ thì dễ trăm bề Em có 1 bé gái rồi nhưng cũng lo lắng lắm. Các cụ ngày xưa chả dạy " chửa như đứng ở cửa mả " là gì..chết, phủi phui cái miệng sớm ngày ra Chúc cả nhà ngày nghỉ thật đã bên gia đình. Nhà em hnay đại ca Zin nghỉ học..hix hix một ngày hứa hẹn sẽ tốn nhiều năng lượng đây
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Cảm ơn c ạ, dự định là đợt nghỉ dài này vc e sẽ về quê chơi với 2 bên bm nhưng cuối cùng e phải ở lại Hn, coi như vui vì vỡ kế hoạch Chồng các mợ đảm thế chồng e thì chẳng biết mó máy vào bếp luôn, vợ bận thì chỉ có đặt cơm, rau luộc và thịt rang. mà vợ dặn lấy rau ra ngâm rửa là ổng thấy bao nhiêu ổng ngâm tuốt chứ ko ước lượng 2vc ăn hết từng nào cả Chị ơi có khi tại xã c áp lực đấy, đàn ông họ cũng có lòng sĩ diện lắm nhưng ko nói ra. Trc đây chồng e cũng thế dù mong có con lắm nhưng vẫn kêu để tự nhiên với ko thích chạy chữa này khác, e bắt đi khám thì cũng kêu e đi khám trc đi, đến khi e ko sao vẫn ko chịu đi khám còn nói cho e đi lấy chồng khác. lúc ấy e ức chế lắm nhưng vẫn cố nhịn, e cũng hiểu cảm giác của c, c cố gắng nhẫn nhịn khuyên a ấy dần dần, động viên a ấy để a ấy tự tin hơn rồi sẽ tới ngày ac đón đc con yêu. Chúc c sớm đc toại nguyện (u) @ bác mamadoanh: bác xem cho e với xem bé nhà e là hoa hay súng nhé hihi e sn 87 thụ thai tháng 2 âm. mẹ con cháu thanks bác nhiều nhiều :heart:
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. 2 hum không vào nhà mình xây nhanh quá leo mệt nghỉ hihi... Chúc các mẹ 1 kỳ nghỉ lễ vui vẻ hạnh phúc bên gd và người thân nhe! @ Cún yêu huế ơi, chia buồn với em nhé, thôi thì bg con cũng đã đi rồi, mình sẽ chuẩn bị tinh thần kỹ càng hơn rùi vài tháng sau con lại quay về với mình, lúc đó 2 mẹ con cùng mạnh khỏe 9m10d rùi gặp nhau nha! @ Chúc mừng Adongfuniture nhé, bi giừ ăn nhìu để bồi bổ sức khỏe mẹ và con nhé! Thế nhưng mừ chị vưỡn thắc mắc, thế ành avatar của em là bé nào thía? @ namsoshop ơi, đàn ông là thế đấy, rất ngang và không chịu hiểu vấn đề. Em đừng bụp 1 phát bắt chồng đi là hắn không đi đâu! em nên tỉ tê ( mà chị thấy vào đêm tối ôm nhau tỉ tê có tác dụng nhất đấy, vì lúc đó tâm trạng hắn không căng thẳng đề phòng như ban ngày làm việc mừ) : Thế chồng có muốn con năm nay không? em biết mấy chị rất khó khăn mà nhờ việc 2 vc cùng uống thuốc của ông Trí mà bg đã có bầu rùi đấy... Mà muốn con khỏe mạnh thì tnh trùng của chồng phải khỏe mạnh, nếu ông bắt mạch mà chồng khỏe mạnh thì ông không bắt chồng uống thuôc đâu. Chồng cứ đi cùng em có mất gì đâu, muốn có con là 1 chuyện nhưng con khỏe mạnh thì chúng mình cũng yên tâm đúng không vv..vvv.... kiểu kiểu như thế heheh. Em cứ làm thử đi, sẽ thấy bất ngờ đấy ( Ah mà nhớ tỉ tê liên tục hằng ngày cho đến khi hắn đồng ý thì thui nhá)
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Em cảm ơn chị, e sẽ cố gắng giữ gìn (u) bé ở avar là cháu gái e chị ạ, cháu đc 9th rồi nhìn ghét quá lên e cho lên avar
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Bác Doanh ơi, đến tháng 4 còn kịp năm rồng ko ạ> hay em đợi đến tháng 4 nhỉ? em đang định đi khám pk xem có sao ko? thấy bạn em bảo cái đó cũng quan trọng trong việc qd có thai hay ko ạ
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. hiihih em cũng nghe qua thiên hạ đồn rùi..........em của chị nào đới................?
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Mẹ mama doanh ơi!!! Hnay ngày 19ck, em vừa đi siêu âm về xong. Trứng của em được 21,5mm rồi chị ạ! Bác sỹ bảo em quan hệ từ tối nay, chủ nhật, thứ 2 nếu ko quan trọng con trai hay con gái, thứ 3 đi kiểm tra lại xem trứng rụng chưa. Chồng em tinh trùng yếu quan hệ liền tù tì thế chất lượng có bị ảnh hưởng ko chị. Giờ em thấy tức tức bụng rồi Chị và các mẹ kì này ủn mông cho em với!!!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. UHm, thì tôi vẫn hy vọng mà bà, tràn trề luôn á ... Mấy ngày nay thay đổi thời tiết + với việc mấy ngày liền ăn ngủ ko được + 1 lố việc không được nghỉ, giờ người em khật khừ muốn ốm rồi chị ạ ... Ê ẩm toàn thân và đầu thì nặng như đeo đá ấy ....
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Mẹ con cháu ủn cô thật lực, chúc cô chú may mắn!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Hiii hôm nay đến ông Trí bắt mạch, gặp được em Hằng - Kuhim và chị Congaixinhhp, còn các mẹ khác không thấy đâu, hiiiiii chúc cả nhà nghỉ lễ vui vẻ nhé!!!!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. em sinh năm 1987 năm nay em 26 tuổi âm ,em có bầu vào tháng 2 âm lịch là con gái em ạ.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Năm nay nhuận 2 tháng 4 âm nên tháng 4 vẫn kịp rồng chị ạ, nếu chị có tg cứ đi khám pk cho tư tưởng thoải mái, đợt e đi khám pk bị VLT về cũng stress lắm nhưng may mắn là e vẫn đón đc con. chị đi soi trứng để xem sự phát triển của trứng cũng yên tâm hơn đấy ạ Em nghĩ trc đó đã kiêng quan hệ mấy ngày rồi thì giờ ra quân liền cũng ko sao đâu c à, mẹ con e tích cực ủn mông cho e trứng và e tt nhà bác gặp nhau tối nay nhé :X
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. quan trọng vô cùng em ạ ,viêm nhiễm là rất khó đậu thai,phải chữa khỏi mới có được em ạ,cứ đi khám trước đi cho yên tâm.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Cảm ơn bác ạ, bao giờ có kq siêu âm e báo bác nha. e cũng đoán bé nhà e là hotgirl vì đêm trc khi e biết 2v e ngủ mơ bế 1 bé gái cười với e hihi
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Em nghe thật kỹ nha:vk của em từ 28 ngày đến 35 ngày,hôm nay em đi soi trứng,trứng của em là :21,5mm, như vậy là hôm nay chu kỳ của em là 33 ngày như vậy là quá tốt,tối nay 2 vc xxx luôn nhé,chỉ tối nay 31/3 thôi nhé,đến hôm thứ 2,làm thêm 1 nháy nữa chặn đuôi,còn chủ nhật nghỉ nha,nghe rõ chưa ? chúc em tháng này thành công nha.KHÔNG BIẾT CÓ VÀO MÀ ĐỌC KHÔNG NỮA, GỌI CHO CHỊ ,DT CỦA CHỊ :0983315862.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. @ ma ma: Em í của em nhảy dù rồi chị ạ ... vậy là ko biết em í cao to bao nhiêu ... Mần răng bi chừ ma ma ui ...
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. tháng này em thử que từ hôm 13/4 nhé,chỗ em không có soi trứng hử ?