Ðề: Bếp Kún tầng 6 hôm nay e cho thằng kia về ngủ với bà, e được thanh thản 1 hôm. bây giờ đi giao bánh cái đã, về nấu cơm rồi chém gió tiếp
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Em thèm ăn vặt quá cơ,có cái đuôi nên đành chôn chân ở nhà.trưa nay nhà em ăn chả cá mắm tôm rồi,khí là ngon
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Sao ăn lắm canh bún thế,hôm qua vừa ăn rồi còn gì?chị ăn mắm tôm nên cả chiều háo nước thèm cái gì ngòn ngọt nên chạy ra Trần Huy Liệu mua mấy cốc chè thái về ăn.chè ngọt quá,cho bao nhiêu đá mà vẫn ngọt.mày nói canh bún lại thèm quá,mai cho con ôn đi bắn lỗ tai rồi mò ra đấy làm bát cho đỡ vật vậy.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Ai cũng thích mà chị Nhưng mà cái nước mặn chết khiếp em cho bao nhiêu nước vào mà vẫn mặn!
Ðề: Bếp Kún tầng 6 nó chả ngủ ngáy gì, e sợ 2 bà cháu ngật ngưỡng vì nó ngủ gật, thôi lai nhịn đến mai vậy, mai cho nó ngủ ngáy sớm rồi về với bà. xin xỏ , nịnh nọt mãi bố nó mới đồng ý cho đi về bà...mai lại đổi ý thì bỏ mẹ.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 mày ơi, hôm nọ họ bảo chị, chỉ cho ít nước thôi là vừa chứ cho nhiều nước mặn cực kì....thởm nào, mua về thấy đong cho 1 hộp đầy ngật canh, mừng rú, hóa ra là về mặn đắng vì hám nhiều canh
Ðề: Bếp Kún tầng 6 nhà hết gà rồi, có vỉ cá phile basa đây, đang tính làm cá áp chảo, nghe mày bảo chả cá mà xèm quá... may là cái món mắm tôm mắm tép mình ko bị kiêng. Ah, bây giờ ở nhà, bà gọi con hĩm là mắm tôm vì nó gắt gỏng kinh lắm còn thằng anh là mắm tép
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Rất hay tầu ngầm nhưng lần nào cũng vồ trượt dung nhan đại gia đình nhà chị Kún. Hix hix
Ðề: Bếp Kún tầng 6 bà dìm đấy chứ chị ngồi cười cợt bên cạnh mờ, có tự tay chụp đâu. may mà cái này còn đủ nguyên lông tóc chứ mấy cái bà chụp chém phăng cái ngọn đầu , đứa thì cụt tai hoặc mất hẳn cẳng tay.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 chiều nay đi giao bánh cho 1 anh zai, anh zai duyên, đi đá bóng nên ko nghe máy, e lang thang vật vờ chờ anh ấy, vào cái Dan shop ở Ling Lang , nhòm cái bạt bida size cỡ 25cm, to hơn nhà e tẹo, nhà e bán giá khoảng 25, 27k thì ở đấy hét 70k ( chả có sốt sét gì đi kèm), e nghe tưởng nhầm chứ, hỏi đi hỏi lại....ngẫm, dở ngừoi hử? 70k hử? gọi mẹ cái mini size của Alfresco về mà nhậu cho sướng, mua cái đế ko mà dững 70k...May mà kìm chế, ko e lao ra đòi gặp chủ cửa hàng, đề nghị : chị có đinh lại bánh của tôi ko thì bảo? đồ rau củ ở Dan shop lấy từ Metro về mà bán giá chát nhắm cơ.được cái vào Dan nhiều đồ nhập, lạ nên vẫn nghiến răng
Ðề: Bếp Kún tầng 6 việc này e thấy khí dai dẳng và mất thời gian nhg cũng nên thử đầu tiên rồi tính đến Tam Rết hoặc "sự"
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Tối nay nhà chị có canh khoai tây nấu với pần xuơng gà lọc ra, còn 1/2 quả bầu xào tỏi, thịt luộc chấm muối chanh ớt. Đang bảo thứ 2 lên nhà bác Cáo mua mắm tép về ăn dần. Thứ 2 nhà mình có đi đâu thì chị bám càng với, cả ngày hnay ở trong nhà rồi, mai thì cũng rứa vì sửa mấy thứ. Còn đúng thứ 2 để lượn