Ðề: Bếp Kún tầng 6 Hôm nào nhà mình ọp chả cá Anh Vũ đi, lâu lắm rồi e ko dc ăn... thèm quá. Mà ở nhà e thì chả bao h làm chả cá cả, cứ nghĩ làm cá e đã cực cực ngại rồi, còn màn nướng nướng nữa thì ... ra ngoài ăn cho nhanh
Ðề: Bếp Kún tầng 6 bên ném đá có top khổ vì chồng yêu nhiều, e đọc chết cười cái còm này: thuốc chữa bệnh cắm hoa nhiều của chồng...hâhhaha... nhân vụ cắm hoa, e bực mình vì mãi ko chịu chụp ảnh cho xong mẹ việc, e đòi chụp thì lại bị đòi cắm, thế là 3 lần chụp ảnh là 3 lần e đánh đổi = việc cho cắm. Lần này, đang cắm dở, e ngó ra ngoài cửa, thấy cái đầu bú rù của thằng con đang nhòm nhòm ( nhà e cửa kính dưng giường kín nên ko nhòm thấy gì) e sợ quá, đang lúc cao trào, e chỉ dám thì thào: nó đứng ngoài cửa kìa... hả hả...chồng e đang lê tê phê có hiểu gì ngôn ngữ lúc ấy đâu, cứ hả hả hở hở. Lại nhắc lại: con nó đứng cửa đấy.... ối rồi, sợ quá, mặc vội áo quần, đằng hắng, ung dung: Này, mày đứng đấy dình dập gì ông hử thằng ranh? xéo xuống nhà chơi máy tính mau. KO, con đi tìm mẹ, mẹ đâu? Mẹ mày ko có đây, đi đi... Thằng kia lủi thủi đi xuống , nó xuống phòng dưới nằm khóc thút thít vì mẹ mất tích... đến nẫu...đuổi được thằng kia đi, lại lao vào làm nốt chỗ dở...mặc dù cũng tùn tụt hứng đấy dưng cố cho xong. E bảo: đấy, bảo cho nó đi về bà chơi 1 ngày 1 đêm đi thì ko cho, nghe xuôi tai hay sao ấy nên lúc sau xuống nhà đồng ý cho nó về bà đánh rụp...Thế là tối mai, e sắm cao con hổ...haha...
Ðề: Bếp Kún tầng 6 làm ở nhà thì được cái ăn thả phanh hơn dưng mùi mẽ rồi lích kích bỏ cha. tuần tới cái Sosa nó muốn ở rốn rùa nên chị hẹ mày tuần sau nữa ở Anh Vũ, mí lại Kin nó về rồi, nó ra cướp chỗ hộ
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Tuần này ọp thứ 4 dc ko chị? Thứ 5 e xin nghỉ về quê ăn cưới. Nếu dc thứ 4 thì e lại đi ọp cho vui, vừa xong dự án, đang dc thả rông pải tranh thủ Thứ 2 đi nhá, cho e bám càng E ăn xong ún 1 hơi hết cốc nước. Mua 1 hộp mang về cho bu chồng, bu vừa ăn vừa uống nước
Ðề: Bếp Kún tầng 6 hôm nọ đứa nào cũng đòi chị ọp thứ 4 vì mong quá, thứ 5 ko chờ được...thế nhích thứ 4 thôi
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Thấy mấy nàng bếp mình sang top chông quá sung bên ném đá, nào cao con hổ, keo con voi, rồi lại cao trăn heheehee, cười đau bụng
Ðề: Bếp Kún tầng 6 hôm nọ đứa nào cũng đòi chị ọp thứ 4 vì mong quá, thứ 5 ko chờ được...thế nhích thứ 4 thôi
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Jiu nhà pác thik nhất món Bò cuộn bô ma ở DAN, anh đi mà anh vẫn nhớ cái món Bò đấy.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chị vào muộn éo được ngắm, đang hựn quá, may có cô nàng, bao giờ gặp cho chị liếc phát nhá
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Cáo ơi, chị làm bánh mỳ trắng rất ngon nên được đà tiến tới đang cho chạy một mẻ bánh mỳ trứng tự chế, ko biết có nên hồn ko đây, 10h mới xong
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Bác đã dùng cái gói men hôm e với bác đi mua chưa? E vẫn chưa đi mua vì từ hôm đó chưa có nhu cầu làm bánh
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Bác Cáo ơi, cthuc cơ bản, 1 trứng, 30 gr bột, 30 gr đường, khuôn 20 cm, 4 trứng, em ra bánh 5cm là okie chưa hay vẫn xẹp ạ ? A, em đánh cả quả luôn chứ không tách lòng trắng ! Mà như vậy thì là đầy khuôn sẽ là 6 hay 8 trứng ạ ?
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Nâu nâu,con Kêu nó mua về nhà cung phụng chồng nó thôi,em đang thèm đây này,hôm qua đi thu nợ lấy tiền tiêu 3 ngày nghỉ
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Vậy hôm nào mẹ nó cho mình cơ hội phục vụ nhé. Mẹ nó thử ngó nghiêng chữ ký mình xem có duyệt được phát nào không hi hi
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Ô thế rau củ ở Dan không phải hàng nhập ngoại hả mẹ Kún? Mà bạt Pizza 70k á, hết hồn!