Ðề: Bếp Kún tầng 6 Vừa vào top nhà mẹ nó xem rồi. Nhiều món hay ghê á. Khi nào tiện mình sẽ order thử
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Bác hối lộ em đi em đưa cho bác xem. E đồ rằng chỉ mình em mí chị Chip có lưu ( ko tính chị Kun nhe)
Ðề: Bếp Kún tầng 6 2h chiều qua 2 vc lượn lên đó mà hết nên vào ngõ Thanh Hà ăn tạm, ở đó lại k bị mặn, ăn cũng được, quán vắng
Ðề: Bếp Kún tầng 6 trưa hôm qua nhà em mất điện nên mua canh bún về ăn ,hôm nay thì lại yêu cầu món ấy !em thử cái nước nó mà chết khiếp em cho thêm bao nhiêu nước sôi vào mà vưỡn mặn!thứ 2 nhà mình ọp kín em ko đi đc rồi hu................hôm đấy chưa gửi đc thằng giặc
Ðề: Bếp Kún tầng 6 e vừa làm xong 2 mẻ kem, 1 âu kem capuchino và 1 âu kem sầu riêng, kem sầu riêng ngon vô đối luôn, e chỉ làm thôi chứ chả dám ăn, mút mát cái phới trộn với cái vét kem cũng đủ péo rồi. Có bạn gửi cái máy kem bảo hành, e làm lần 1 ok, nhắn tin cho bạn ấy mà bạn ấy vẫn chưa chắc, lại bảo e làm thêm lần nữa cho yên tâm, thế là e lại làm thêm 1 lần nữa cho chắc cú. Quan trọng nhất của máy kem là độ lạnh của bowl chứ cái mô tơ trên chả tác động gì nhiều đến độ thành bại của kem. Giờ trong tủ nhà e đang có kem dâu, kem trà xanh, kem capuchino và kem sầu riêng. Dâu tây e mua để lên ngăn đá làm kem dần
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Hôm qua Chóe chả xuất hiện để hóng vụ 10 máy Supra bán 850k/ cái, xong lại sót cái cuối cùng giá 1m5, rồi hạ xuống 1m2, nhà Mẹ Ỉn nó mua cái cuối cùng đấy
Ðề: Bếp Kún tầng 6 nhớ năm nhoái rầm rộ thi kem vui nhỉ? Chóe giờ oánh kem khéo thuần hơn cả sư phụ Cáo