Ðề: Bếp Kún tầng 6 hôm nào bà ấy ế mới có đến 1h30, 2h, hôm tôi ăn lúc 2h là hôm trời lạnh, mưa gió, chả ai muốn ra đường
Ðề: Bếp Kún tầng 6 mẹ nó rành đồ Thái nhỉ? hôm nào ọp ở Anh vũ sẽ order món xôi xoài cho mọi ngừoi tráng miệng.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 tôi tòa mòa quá, ai điên mua 1,3 tr bán 850k hả bác Cáo ơi ? Thế là thế nào ? Lần trc cái binhminh trả 1.5 tr để 3 đứa bếp mình múc nốt 3 cái còn lại mà bác ấy còn kiêu cơ mà ? Nhắc đến mới nhớ, cái Vịt k đến lấy nốt cái máy bánh mì đê, đừng để c mày ôm bom như ôm 1 cái nồi nướng năm kia nhá
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chắc là ăn lãi đủ những cái trước rồi vì e nhớ bà kia mua của chị chóe 10 cái pải ko? Giờ còn 3 cái thì bị lộ nên thanh lý giá rẻ, nhưng thấy mọi người bảo cứ nâng giá lên rồi hạ xuống... hehehe
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Tôi tìm ra rồi, mẹ ấy lấy toàn bộ ảnh và lời văn của tôi trong phần thanh lý, còn cóp cả nội dung kinh nghiệm sử dụng của chị Cáo. Tôi vừa alo cho bà cô tôi hỏi, cô ấy khẳng định hốt trọn kho hàng đó nhờ tôi bán hộ cơ mà, giá mẹ ấy bán còn rẻ hơn nhiều giá bà cô nhờ tôi bán. K thể hiểu nổi, bà chị kia thì chắc k phải, vì bà ấy mua 1,3 tr thì k thể thanh lý 850k đc, chưa kể mấy đứa bếp mình trả chị ấy 1.5 tr mà c ấy cũng k bán http://www.lamchame.com/forum/showthread.php/524799-Thanh-lý-máy-làm-bánh-mì-Supra-của-Nhật/page5
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chị chóe ơi nghe chị kể chuyện làm kem em mới nhớ là em mua cái máy ở nhà chị mà 1 lần làm mẹ của thành công thế là những lần sau chưa dám động thêm ( . Cho em xin kinh nghiệm với chị với làm sao để làm ra nó giống kem ạ . Không mẹ em suốt ngày kêu em là mua về rồi chẳng làm (. Cứu em với. Huhu
Ðề: Bếp Kún tầng 6 thôi e can bác, ở đây mới có ngừoi thèm đái ỉa ố áh chứ bác về quê bên kia, nhan nhản chứ thiếu gì?
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Mai Là giỗ bà nội chồng em nên bà bảo bà về nhưng lúc thì bảo là xong thì bà lại ra lúc thì bảo ko ra nên em cho thằng lâm đi lớp luôn vì bà cũng đau khớp suốt nên thôi để bà ở nhà uống thuốc Bắc ! Em đang bảo bà ra thì mang Chục cưn cá ra mà ko biết bà có ra ko!
Ðề: Bếp Kún tầng 6 đọc lại bài trên của chị đê, máy làm kem quan trọng nhất là bowl đc làm lạnh đúng chuẩn, xem lại công suất làm lạnh của ngăn đá đã ở nấc mạnh nhất chưa ? Có mấy khách đem bảo hành chị làm thử đều 1 đập ăn quan. 2 hôm nay chị làm kem xong, xối rửa bowl sạch sẽ trong ngoài bằng săn lai rồi mà để 1 lúc sau phía ngoài bowl lại đóng 1 lớp tuyết, nước đọng trong lòng bowl thì đóng đá luôn, chứng tỏ độ giữ lạnh của bowl komasu hơi bị tốt.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Em thì em đoán là do em để lạnh chưa chuẩn nên là mới chỉ có 1 lớp tuyết mỏng đóng ở ngoài thui chị ạ . Thôi hè này em quyết tâm cho cả nhà em thấy tay nghề của em. Hí hí :">
Ðề: Bếp Kún tầng 6 ai đời, 7 năm rồi, ngồi gần chồng vẫn xôn xao, nhìn vào mắt chồng vẫn đắm đuối, cầm tay chồng vẫn bủn rủn. có ai sau ngần ấy thời gian mà vẫn đắm đuối như tôi ko?
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chị CHóe ơi, cái bên vòi nước lạnh của cây nước nóng lạnh ý, giờ nó ko lạnh mà âm ấm mới kinh chứ Chị hỏi hộ e xem nó bị bệnh gì nhé
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Kún ơi, hq tôi cân con Bi, còn tuần nữa là tròn 2 tháng mà mới thấy lên có 2 lạng so với hôm đầy tháng, nẫu ruột nhể, rõ ràng nó chịu ăn hơn con Chíp nhiều, ngày ăn 7, 8 lần mỗi lần pha bình 90, mỗi tội nó mút mạnh quá nuốt k kịp nên toàn bị chảy đầy ra cằm, lần nào ăn xong cũng ướt đầm cái khăn, chắc chỉ đc 50, 60 vào bụng. Mấy hn nó cũng k ăn bữa đêm nữa, 12h ăn bữa cuối xong là ngủ đến 5h mới dậy đòi ăn. Con này cứ 3 tiếng là khóc loạn lên đòi ăn ấy, k như con Chíp đến 7, 8 tiếng cũng k thèm ăn. Đau lòng hơn nữa là con mẹ lại tăng mẹ nó 2 kg hu hu éo hiểu sao từ trc hôm đầy tháng nó, tôi đã giảm chế độ ăn, bữa tối ăn có nửa bát cơm và ăn rất nhiều rau, thế mà lại tăng cân mới điên. Chả nhẽ tại đợt rồi ăn khoai nướng nhiều quá? Đang mùa khoai Hoàng long ngon, mẹ tôi mua đến cả tạ xếp đầy chân cầu thang, ngày nào cũng bỏ lò nướng 2 mẻ, cả nhà ăn khoai đều đặn, trộm vía là cái vụ trĩ đỡ hẳn nhá, nhuận lém cơ