Đây là 1 câu chuyện rất cảm động. Có lẽ đây là cái kết hợp lý nhất cho nhân vật Hạ Âu. Nếu như cô không ra đi thì có lẽ sẽ rất khó xử cho cả 3 nhân vật. Đọc xong chuyện mình không kìm nổi nước mặt, tiếc thương cho 1 nhân vật cũng như số phận 1 con người khi mà sinh ra o có quyền đc lựa chọn con đường sống cho riêng mình, không thể lấy người mà mình vô cùng yêu quý
Hay quá, mình đã nghe thấy tên truyện này lâu rồi nhưng hôm nay mới được đọc. Cảm ơn bạn đã post lên đây
Hic, thương quá. Em khóc và xót xa cho Hạ Âu. Cam chịu và hi sinh thầm lặng. Nếu mình ở cương vị Tiểu Mãn không biết có làm giống như cô ấy được không nữa
Mình thương Hạ Âu Thương một kiếp hồng nhan Thương thì có thương nhưng sống như thế phức tạp quá làm cho người khác cứ phải đuổi đuôi mà không hiểu gì ---rắc rối , tự ái quá cao làm hại con mình--- ích kỷ. Một lúc ngủ với hai người đàn ông --- nhân cách kiểu gì vậy ?, không thể bao biện là vì thăng quan tiến chức cho người yêu. Mình không thông cảm được với nhân vật này , nếu là đàn ông dù cô ta có đẹp như tiên mình cũng không chấp nhận được, nếu ở cương vị mẹ chồng cho dù cô ấy có đẻ một chứ 2 con trai cho con trai mình , mình cũng không bao giờ muốn có đứa con dâu như vậy . Tóm lại nhân vật Hạ Âu xem xong thương thì có thương nhưng là thương để đấy chứ không muốn dây vào đâu. Mình thích Tiểu Mãn hơn , cô ấy trong trắng vui tính, đơn giản lúc nào cũng cười--- không phức tạp cuộc sống như vậy sẽ biến chuyện to thành chuyện nhỏ , chuyện nhỏ thành không có gì, hơn nữa lại nhân hậu không ghen với quá khứ của chồng. Nếu là đàn ông hay là mẹ chồng mình sẽ hoan hỷ đón cô ấy về , bởi với người con gái như vậy sẽ bớt đi một phần nào áp lực cuộc sống Suốt đời phải căng ra như sợi dây đàn để làm mạnh thường quân che chở một cô tiên vấy bùn như vậy mệt lắm , thôi chọn người bình thường đơn giản cho xong.
Mình đã đọc truyện này từ năm ngoái! Mình đọc đi đọc lại mấy lần! Công nhận tác giả miêu tả nhân vật Hạ Âu rất tuyệt vời mình không biết dùng từ nào để tả. Nhưng câu chuyện kết thúc hơi buồn!
À các mẹ thử đọc truyện "Phải lấy người như anh" nhé! Truyện này cũng nói về người phụ nữ nhưng có cái kết thúc có hậu hơn "Xin lỗi, em chỉ là con đĩ"
Mình đọc "Phải lấy người như anh" lại thấy hơi thô tục Hành văn dài dòng quá Nếu cả nhà thích để thứ hai tớ rảnh lúc nào tớ post lên
Truyện này mà cũng đáng để share sao bạn??? Có nhiều cái đáng đọc hơn quyển này nhiều, đây chỉ là truyện dịch, nên không thể khen giọng văn hay hay là miêu tả nhân vật đẹp được.
Em đồng ý với mebaoduc là không thể khen giọng văn hay vì là truyện dịch, nhưng hoàn toàn có thể khen nhân vật đẹp mà. EM cũng đọc nhiều, cả truyện của châu Âu và TQ, đúng là truyện này nội dung và diễn biến câu truyện không nhiều, không được kỹ càng nhưng nó đơn giản và dễ ngấm. Trước quyển này em chỉ đọc mấy quyển của TQ và không để lại ấn tượng nhiều nhưng quyển này em thấy hấp dẫn. Sức hấp dẫn của nó không giống như sức hấp dẫn của truyên Âu, Mỹ- ly kỳ, lôi cuốn (nếu so sánh hỉnh ảnh nó giống như 1 cô gái bốc lửa), nhưng cuốn này nhẹ nhàng và gần gũi với diễn biến tâm lý của người Á Đông. Dù sao em cũng thích.
Cả nhà mình ơi, có ai có bản dịch của "Rừng NaUy" không?. Mình rất thích truyện này vì mình tình cờ được đọc từ hồi còn lớp 9, hay 10 gì đó, không nhớ chính xác nhưng chỉ nhớ đọc được từ hồi mình nghiện đọc kiếm hiệp dã sử cơ. Bây giờ muốn kiếm đọc lại mà không có, hix. Bác nào có thì post cho em nhé, e cảm ơn trước nhé.