Ðề: Bếp Kún tầng 6 Hôm nay tao chưa lừa được ai mà tý nữa vớ con cá to nhà cái Khét, chưa chi đã mừng rú lên với nó. May cái Chóe nó cảnh báo không thì lại ăn cá to bự thừ lự
Ðề: Bếp Kún tầng 6 E vừa nướng xong mẻ cookies và bánh mỳ bơ tỏi,tiện tay lại lau chỗ nọ dọn chỗ kia nên giờ mệt quá, mỏi hết cả lưng,ê hết cả hông,chốc nữa ngồi dậy chụp ảnh còn khoe mọi người thành quả nữa @chị QQ:e mong bé sẽ không sao chị nhé
Ðề: Bếp Kún tầng 6 @ QQ: Kho than con trai. KK co fai la con trai hom truoc e cho di Bai Dinh cung k? Moi viec co the nao thi em cung fai het suc binh tinh nhe
Ðề: Bếp Kún tầng 6 E cám ơn cả nhà đã quan tâm mẹ con em. E cũng tự nhủ là phải bình tĩnh nhưng thực sự e ko thể ko rối được. E cũng chỉ định khi nào chụp chiếu xong BS phán bệnh em mới nói cho cả nhà nghe nhưng đầu óc em nặng trĩu, em ko nói với chồng cũng ko nói với ông bà 2 bên, cái chẩn đoán sơ bộ mà bs nói với nhau cũng là e nghe loáng thoáng được chứ em hỏi lại BS ko nói vì bảo chưa chụp chiếu thì chưa kết luận gì được nên có nói cũng chỉ làm mẹ thêm lo. Cuối cùng e cũng ko thể cứng cỏi được mà e lại phải than thở với mọi người. Giờ thì em nói ra cho nhẹ lòng vậy. Hqua e chụp lưng KK đây Cái vết đỏ là vết bẩm sinh. Trước em cũng cho đi khám thì bs sờ nắn kêu ko sao, vết này nó cũng ko to ra hay có gì bất thường cả nên em cũng nghĩ là ko sao, coi như vết bớt. Chiều qua lúc ngủ dậy, 3 mẹ con e đùa nhau thì KK vô tình nằm vật ra chiếu, nó khóc ầm ĩ lên, em tưởng con nằm đè lên tay đau mới khóc, lại đùa tiếp, KK lại ở tư thế nằm ngửa ra, lần này thì nó khóc dữ dội kêu đau, em dỗ mãi hỏi con đau ở đâu, mãi mới nói con đau ở lưng. E kéo áo con lên thì thấy cái cục màu xanh đấy, nó sưng phồng lên, ấn vào nó lại khóc thảm thiết, chưa bao giờ em thấy con khóc như vậy. E cho con đi khám ở khoa ngoại bv Thanh nhàn, bs đầu tiên khám chẩn đoán sơ bộ là u máu, cho đi chụp tạm X Quang cột sống thắt lưng, chụp X Quang thì có kết luận là " Khe khớp và thân đốt TL chưa thấy hình tổn thương". E mang phim về thì bs khác tiếp nhận và thăm khám 1 lần nữa, sau đó họ quay ra trao đổi với nhau thì e nghe được cái chẩn đoán thoát vị ... tủy. BS quay ra bảo em về rồi thứ 3 cho con quay lại chụp CT. E có hỏi lại cái chẩn đoán thì ng ta nói vì chưa chụp chiêu gì nên ko phải là KL chính thức, có nói thì chỉ làm mẹ lo. E có nói là nếu cần thì e có thể đi ra ngoài chụp CT luôn nhưng ng ta can em bảo cứ bình tĩnh vì đây ko phải là bệnh cấp cứu, có thể là có từ bẩm sinh giờ mới biểu hiện ra bên ngoài, hơn nữa giờ cháu ko có biểu hiện gì đáng lo lắng thì ko cần vội. Quả thật là lúc đấy con e đang ở hành lang chạy nhảy, đùa cười với bố. E nghe lời đi về, dù trong lòng nặng trĩu. Sáng nay ko ngăn nổi kiềm chế e mới vào mạng search thông tin, càng đọc càng rối, thế là lại khóc. E cứ nghĩ nó bé bỏng thế mà nhỡ có thế phải điều trị, mổ xẻ...Riêng cái khoản chụp CT mà thấy bảo 20p phải nằm yên bất động, phải tiêm thuốc ngủ rồi thậm chí là gây mê, rồi cái tiếng lóc cóc inh tai như búa đập vào tai, rồi cả ảnh hưởng của việc chụp chiếu làm em lại càng thương con, khóc sưng cả mắt. Bố nó thấy vậy ko dám hỏi, cứ lặng lẽ hút thuốc, e thấy mình tệ quá Chị HA, chị bsngoc và cả nhà ạ. Ngoài biểu hiện sưng phồng ra thì các biểu hiện khác như chân yếu, tiểu tiện ko kiểm soát...e đều chưa thấy ở con em. Vết phồng hôm nay có vẻ đỡ đau hơn hqua, hqua em ấn vào thì nó khóc ầm lên nhg hnay em ấn vào thì nó chỉ nhăn mặt kêu đau 1 tý thôi. E cũng cầu Trời khấn Phật cho con em không sao, bệnh to hóa nhỏ, bệnh nhỏ hóa không. E đang viết bài này lại chảy nước mắt, nó thì vẫn đang rúc vào sườn em ngủ
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Về cơ bản chị nghĩ là không phải đâu em ah. Con em nếu có thể bị thì hôm nay nó sẽ đau nhiều vì càng ngày càng đau chứ không dễ đỡ đau nhanh như thế. Hơn nữa chụp trên phim X quang thông thường mà không nhìn thấy thì nếu có tổn thương cũng là rất nhỏ không đáng kể vì nếu tổn thương lớn cơ bản là nhìn thấy rồi. Chị nói trên quan điểm của chẩn đoán hình ảnh nếu phim rõ và bác sĩ biết đọc tốt. Có thể có tổn thương gì đó nhưng mà chị nghĩ có lẽ không phải là thoát vị tủy. Khi thăm khám các bác sĩ bao giờ cũng phải nghĩ hết các tình huống, chẩn đoán loại trừ các bệnh có thể liên quan để tránh bỏ sót bệnh lý chứ không phải cứ nói đến bệnh nào là ra bệnh ấy. Chụp CT cơ bản không tiêm thuốc ngủ gì cả mà thường có thế cho bệnh nhân liều an thần tối hôm trước, chứ vào là người ta chụp luôn chứ cần tiêm chọc gì đâu. Tiêm thuốc là chụp có chuẩn bị thường chụp ở các khối u, mạch máu, hệ thống tiết niệu chứ cột sống là không có tiêm thuốc đâu em ah. Đừng lo quá mà ảnh hưởng đến con, cũng chẳng có tiếng cóc cóc còng cọc đâu. Chỉ có tiếng máy chạy sè sè nhè nhẹ và thỉng thoảng tách cái như là kiểu đóng mở ống kính máy ảnh thì đây mà đóng mở cửa sáng để bắn tia chụp X quang thôi. Em đừng khóc nữa, ngày kia chụp choẹt thế nào nói lại cho các chị cũng xem xét cho nhé. Mong là con không sao
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Đúng cái hôm đó là ngày rằm chị vừa lội tới đang bụng bảo dạ sáng hôm sau dậy tụng kinh phổ môn cho bé, chưa kịp làm gì thì một lúc sau nhận được điện thoại từ VN gọi sang báo tin ba chị mất, mới đó mà ba chị cũng đi được 3 tuần rồi, bây giờ nhiều lúc giật mình nhớ ba vẫn phải định thần một lúc mới tin là đã ko còn ba nữa, chẳng biết bao giờ mới quen được với sự thật này
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Cụ ơi, em gửi cái Thule cho cụ gói rau đắng hay còn gọi là cây Khâm kìa của nhà em cho cụ. Gói ấy cụ dùng nấu canh ăn nhé. Nấu với lòng gà, lòng ngan hay lòng lợp đều được. Khi nấu cho thêm lát ớt tươi cho nó đậm canh, ăn tốt cho gan mật và tiêu hóa. Em còn nghe đồn nó đẹp da mà em giờ có bầu nên không được ăn nhiều đồ đắng. Chỉ chó 1 nắm 1 bát canh thôi chị nhé, chị nấu thử rồi điều chỉnh liều cho vừa mồm. Mọi người toàn chỉ dám 1 nắm tay nhỏ, em ăn được em cho 2 nắm
Ðề: Bếp Kún tầng 6 hôm nay đi Metro, mua toàn cá. chả cá viên thì là này 2 con cái điêu hồng đột quị, có 38k/kg, 2 con to vât mà hết nhõn hơn 80k, về e chém đầu, đuôi ra nấu canh dưa, còn 2 cái thân mập mạp thì ướp rồi ( tỏi, xì dầu, ớt bột, muối tiêu chanh, mật ong xay nhuyễn) chốc áp chảo or nướng râu mực ống hôm nay sale còn 100k, bình thường là 120k/cưn, rất to và tưoi ( chất bảo quản là cái chắc) làm 4 cái đầu lâu mực to oành về cắt nhỏ, xào qua cho đỡ nước rồi e xào lại lần nữa mí tỏi thơm phức, trộn thêm cái phile cá ngừ đại dương vụn vụn ( nói là vun nhg thực ra nó ở khúc đuôi, vẫn ngon lành lắm), cá ngừ này thit chắc lắm, nhà hàng họ hay làm món steak ấy, e cắt vuông quân cờ, thành quả là 1 bát to oành. Nào mì hải sản sốt kem tươi, nào 3 cái bida hải sản mí hết đươc. Mẹo đi Metro là e chỉ mang 1 số tiền nhất định, mua cái gì e lấy máy ra bấm sẵn món tiền e có , mua cái gì e trừ dần đi, khi nào tiêu hết thì ngừng ko mua nữa. Khi mua thì ngắm cái mã đỏ, vì mã đỏ là mã giảm giá or KM, ở Metro hàng tuần luôn có đồ KM, nếu để ý ra thì cũng đỡ được ối đồng tiền.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chị QQ ơi,nghe chị nói vậy tự dưng em lại thấy bớt lo hơn chị ạ.Thứ nhất cu KK tự dưng bị đau nên mới đi khám chứ k hề có biểu hiện bất thường của cái bệnh kia,hơn nữa nó cùng đỡ đau rồi ( trộm vía con). Thêm 1 điều nữa,em nghĩ bác sĩ ở Thanh Nhàn có thể nhầm,em cứ AQ cái vụ bệnh viện k nhớn nhớn là chuyên môn k cao.Chị có thể cho KK ra bạch mai hoặc Nhi khám lại xem sao.X quang,xét nghiệm cho ra kết quả nhưng bs phải đọc chuẩn mới bắt bệnh chính xác được.Con Mit nhà em hồi bé cũng có chỉ định chụp CT,họ cho uống 1 viên thuốc ngủ loại nhẹ,loại thỏa dược ý ạ,máy chụp CT nó kêu lách kách và có nhạc êm êm chứ k có gì là cầu kì hay phức tạp đâu,hơn nữa mẹ hoặc bố được đứng bên cạnh con.chỉ khi nào bé khóc hay chỗ cần chụp cần bé phải nằm bất động trong khoảng nửa tiếng mới dùng biện pháp cuối cùng là gây mê.Em nghĩ KK là cậu bé khá ngoan và trững trạc,cu cậu sẽ rất hợp tác.Mong con bình an,anh chị bình tĩnh nhé!
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Mụ Chóe quá đáng nhé,k thích ăn cá thì đừng phá em câu cá.Mà nhà mình hay nhể,cứ nghe đến vạch là nhảy dựng lên ngay.em á,em mà có cái đấy nhá,là em thông báo luôn là có thằng cu hay con hĩm.sáng nay nhà em có mấy cái.....vạch sơn chia đường.hahaha
Ðề: Bếp Kún tầng 6 bà ơi, thương thằng KK bé bỏng quá, tưởng tương bà khóc mà tôi muốn khóc theo...Tôi khấn đấng tối cao phù hộ cho thằng KK mạnh khỏe!
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Mai bọn em về quê làm tiệc BBQ tự sướng ngoài trời.Đã nhờ thằng em mua đồ ở quê vì ngon sạch sẽ,lòng lợn lấy khi Họ vừa mổ,ít cẳng gà cánh gà,đùi cho bọn trẻ con,thịt ba chỉ,cà dái dê....em mang về thêm ít xúc xích và bánh mì nữa.tất cả đồ nướng đều nướng than hoa,kiểu nướng mọi í ạ.em thích ăn kiểu này lắm.em thì chả biết chế biến tẩm ướp thế nào cho ngon,bọn con trai làm hết,chắc em chỉ phụ nướng thôi.mong mai đừng nắng quá k đứng ngoài trời lại nóng.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 lúc chiều vừa nhắn tin cho bác Lang vì lo quá, từ lúc đẻ xong, dặn chồng đứt lữoi là chưa thấy kinh đâu, đổ ra cống đi , thế mà tý ta tý tởn thế nào mà lại đổ vào lọ mới chết chứ lị.phóng vội ra mua que mí viên khẩn 72h, về thử mí tấhy nhõn 1 vạch...dưng mờ vẫn run...run..vì dạo này sắp tham gia hội những mẹ dùng Cao con hổ mí keo con voi, cao trăn đây. Bác Lang: xế e cứ uống cái thuốc hàng ngày nhá?
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chết mày rồi Chip ơi, chị báo trước là nhà chị có tang nên ko đi dự đám cưới được nhá, buồn 5 phút