Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. @chị Thu Minh: e uóng 3 gói/ ngày chị ơ, ông bảo e uống đến tháng thứ 4 của thai là okie r ) Vụ op lần này cho e đăng kí 1 chân nhá, từ lúc có bầu đến h e toàn ở nhà nên thèm đi chơi lém, hiiii
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Ui tộ ôy tộm vía nhìn hắn đẹp rai tóa cơ... iu tóa iu tóa moa moa moaaaaaaaaa!!!:heart::heart::heart:
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Ừm tầm này là ông phán nàng boy hay girl rùi na!!! Em cứ đến bắt mạch hỏi ông xem em bé của mình có khỏe mạnh không nhé, bé pt tốt hay không ông cũng biết đấy
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Đúng rùi em, 3 tháng đầu là quan trọng nhất. Thuốc của ông giúp mình ăn uống tốt hơn và đưa dưỡng chất nuôi em bé nhìu hơn. Em chịu khó ăn uống và nghỉ ngơi nhìu nhé. Vụ ọp tới nếu có đi thì nhớ đi taxi nhá! Đừng có tiếc xiền nghe chưa
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Trời ạ, lại chén nữa hả ma ma ... Kiểu này thì vài tuần nữa, có đậu hay ko đậu thì em cũng phải thu xếp hạ sơn để ọp ẹp với mọi người mới được ... Tị quá cơ .. Híc, vấn đề là em í của em còi lắm chị ạ, ko đạt chuẩn đâu í ...
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. of lúc nào ở đâu đới ạ. Em sắp vỡ chum đến nơi rồi mà chưa đi of lần nèo cả.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Vâng chị ơi e thây lo quá, trc đây thì chu kỳ của e cứ khoảng 30 đến 32 ngày, tầm mùng 1,2 là bị. tháng trc e uôgs kháng sinh thì nó kéo đến tận hơn 40 ngày, tuy nhiên nó ra ít lắm chị à. Đợt này mới ngày 16 chu kỳ mà nó đã bị rồi đúng là e bất ngờ luôn. Chắc e phải ong trí bắt mạch xem sao chị nhỉ. Cả nhà ơi không biết mai ông trí có làm k nhỉ, mà e có kinh liệu có qua khám đc k ạ.mai e đc nghỉ e sẽ qua đó xem sao
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Các chị trên đó lại chiến nữa rồi, thích nhỉ, em đang ngồi hí hửng nghĩ hẻm bít có khi nào cả nhà ta oánh chén mà ẻm được đi tham dự hem nhẩy. Ẻm sẽ làm điệu ,, rồi phi lên đó với các mẹ , Lên đó các mẹ tụ họp đông đủ và em được chào đón nồng nhiệt nhé, hé hé , rồi cả nhà ta oánh chén . Ôiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii, cứ nghĩ tới mà thèm quá đi mất híc híc . Tậm thời thì bây h em chỉ đi off trong suy nghĩ được thôi, đến bao giờ mí được sờ bụng các mẹ lấy hên vậy, haizzzz
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. [HR][/HR] Bác ơi cho mẹ con iem 2 chân, hihi
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. thế hử chị cảm ơn nha,sáng nay THẢO nhắn tin cho chị rồi ,nhưng máy chị hết tiền,không nhắn lại được cho THẢO.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. ÔI ÔI nhìn yêu thế,sau đây một loạt cu rồng ra đời nhé,chúc 2 mẹ con khỏe mạnh nha.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. em à chi đã nhận được tin nhắn của em nhưng máy bác hết tiền nên không gọi được,cảm ơn em nha,chị sẽ đưa dì ấy lên.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. t7, cn e cũng phải đi học, đợt này gần thi nên ko cúp đc òa òa Em mới đc hơn 4w đi xem có chính xác ko c? e định đợi đến 7-8w mới đi khám nhưng cũng sốt ruột quá, e chỉ đến bắt mạch ko lấy thuốc có đc ko c? (u)
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. đáng yêu quá, chúc mừng e nhé sắp đầy tháng rùi
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Ôi các mẹ ơi thuốc bắc uống khi đói tốt hơn ạ? Thế mà em toàn phải để ăn cơm no xong mới dám uống! Thế thôi từ giờ em uống trước khi ăn vậy! Hôm qua đến thấy có 1 mẹ hỏi ông là chị Thảo đến chưa, mình cũng đoán là 1 thành viên của nhà mình nhưng ko biết là ai cả. Hóa ra Thảo là mẹ Northern à, hihi. Nói về nhà ông Trí: mình đã từng đi khám nhiều nơi mà vợ làm phụ tá cho chồng, nhưng đến nhà ông thì thấy vợ ông thật tuyệt vời, khi ông giới thiệu 1 cậu trai trẻ khá ngoan, cứ đứng chờ ông ghi sổ xong cho khách để đi sắc thuốc, là cháu ruột của ông, mình bất ngờ lắm. Vì nhìn bề ngoài của ông bà đều khá trẻ, mình nghĩ chỉ hơn bố mẹ mình ít tuổi thôi, ai ngờ cháu nội đã thanh niên sắp lấy vợ tới nơi thế kia rồi, chả biết thực ra ông bà bao nhiêu tuổi nữa. Mình đến đó mà chỉ gọi ông bà là "bác" thôi chứ gọi ông bà thấy già quá! Bà hiền, khéo, cách trả lời điện thoại với khách rất nhã nhặn, nhiệt tình. Mà trí nhớ của bà cũng tốt nữa, nói đến ai, bệnh gì là nhớ luôn, tài thật! Mong trời phật phù hộ cho mình và các mẹ tìm tới đúng địa chỉ hợp thầy hợp thuốc để nhanh đón được con yêu!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Bác ui, lần ọp tới bác cho em ngồi cạnh bác lấy hên nhé, híc híc..... Dạ em đăng ký khẩn trương ạ, bác cho em số 1 í bác nhé. Iu bác....... Ông làm tất cả các ngày trong tuần bạn nhé, nhưng theo tớ trước khi đi bạn nên gọi điện thoại cho cô Vy Anh để hỏi, nhỡ khi ông có việc gì đến lại mất công. Hình như là đang có HK thì không nên bắt mạch hay sao í, mềnh không nhớ rõ vụ này. Mẹ nào bít chỉ bạn í mới nhé.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Không những ngồi cạnh mà còn phải chụp ảnh nữa cơ ?không tin cứ hỏi mẹ HAI AN mà xem hi hi
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Híc, mẹ này đê bắt mạch kiểu rì thía? Sao hổng hỏi cách sử dụng nhể. Đối với phụ nữ: Uống trước khi ăn 30p. Đối với nam: Uống sau ăn 30p Các vị thuốc của nữ luôn là chẵn, các vị thuốc của nam luôn lẻ nhé.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. xem lại ảnh vẫn thấy thích các mẹ nhể,THảo kỳ này được ngồi mâm trên [cùng các bà bầu ] rồi nha,cả HAI AN nữa,còn các mẹ còn lại cố ....................lên
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Hì hì, lần trước em chỉ dám mon men gần bác thôi. Lần này em quyết tâm ....... bác, hehe....