Ðề: Bếp Kún tầng 6 Nó bẩu chị rồi, đang định bữa nào lấy cớ đi lấy rau để chị em đập phá một bữa đây, cám ơn em nhá, cơ mà bên chị chỉ có thể kiếm được lòng người thôi, để bữa nào chị đè zai ra xin khúc ruột thừa nấu canh vậy, chứ cái hạt ngô thì thò thì thọt của chị có cắt đi thì cũng chả đủ ngọt nước lại tốn thêm mỳ chính nhẻ
Ðề: Bếp Kún tầng 6 (u)(u) bác ah, hôm nọ ở cty, bác sễp e bảo: ở quê, khi họ mổ con lợn, ruột nó đen thui và mục vì nó ăn nhiểu thứ ô tạp và độc hại quá nên bao nhiêu chất độc hại nó tụ vào ruột, gan của nó.. ngẫm thì cũng đúng, phải ko bác? giờ lũ khốn nạn nó toàn dùng chất độc để chăn nuôi trồng trọt xế nên giờ e sợ ăn nội tang quá thể. E xin khất bữa lòng lợn với bác Diệu nhá!
Ðề: Bếp Kún tầng 6 ko, ý bác là bác phìng phường dưng chồng dạo này lại cùng hôi chứng của chị ( . )( . )
Ðề: Bếp Kún tầng 6 thế nàm thao đây mẹ nó?? thả bõm câu cảnh báo thế làm tớ run quá. Tối nay con về bà ngoại rồi, ko khéo phải gọi 113...
Ðề: Bếp Kún tầng 6 may, chỉ dùng thử 1 hôp nhỏ, gần hết rồi, hôm nay đi Metro lại mua Nan, kệ mẹ, chả cần lên cân lên cọt gì sất , cứ out put thoèn thoẹt là vui rồi
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Ôi, bây giờ chị mới lội đến đây, bình tĩnh em nhé đừng làm con sợ em ạ, chờ kết quả chụp đã, vái trời con ko bị sao chỉ là dọa mẹ tí thôi. Chụp CT có vấn đề gì đâu mà sợ
Ðề: Bếp Kún tầng 6 hihi. hôm trc bố Kem nói vui. mắt nhắm nhắm mũi rồi mà vẫn phải bò dậy lấy bcs :d đến khổ
Ðề: Bếp Kún tầng 6 2 ku nhà em đều uống friso gold. chả sữa nào khác. dù đôi khi cũng muốn đổi sữa cho nó có chất nọ chất kia ( nếu sữa này có cái này, sữa kia có cái khác) mà vẫn chưa đổi
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Con ranh, làm chị mày cứ thổn thức thương con bé ko biết báo cáo thầy u kiểu gì đây, đang tính phương án hai đứa trốn mịe nhà đi làm cách mạng cho đỡ nhục
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Nhưng hôm nay bà đổ vào lọ rồi thì hàng ngày làm được cái gì. Thôi làm liều khẩn rồi chuyển qua liều thường. Liều thường tác dụng sau 7 ngày nên từ nay đến đó cẩn thận cho ra tường nhé.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Cụ làm 2 bộ lòng gà, mổ xẻ như là xào lòng với vài lát ớt tươi ấy rồi cụ cho nước vào đủ bát canh. Đến khi nó sôi chín cụ thả rau vào đợi nó sôi như nấu canh mùng tơi là ok. Chẳng lẽ lòng gà cũng không hả cụ? Cái này chỉ hợp nấu lòng thôi. Nấu thịt băm cũng được nhưng không ngon bằng
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chị này, cho ra tường cái gì, nói khác hẳn đi, cứ na ná thế lại tưởng cũng là nôn vào tường giờ.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Lại tả chay nhá,nhân tiện Junior maser chef đang làm món cá, tối nay e lại nấu cá vì gà chưa về. Nồi dưa nấu đầu lâu, đuôi cá thì xong rồi. 2 cái thân cá điêu hồng đã được tẩm ướp khá kĩ = hỗn hợp: tỏi, dầu ăn, tiêu, gia vị,mật ong, ớt bột, xì dầu, tất cả oánh nhuyễn = máy xay thành 1 hỗn hợp mầu nâu, sóng sánh và thơm phức. Giờ e khía cá, trét bơ rồi nướng 15' mỗi mặt ở nhiệt độ 170. Đang chờ thành phẩm ra lò, hi vọng là da cá ròn, thịt cá ngọt, cá điêu hồng hơi bở, chỉ lo nó vỡ bét. Nước sốt ướp còn lại, đun nóng, thêm dứa mầu vàng, ớt chuông màu xanh và đỏ, chút nước dứa , đun sệt để thành sốt vị chua cay. Mua 1 quả dứa to làm bida nhân hải sản, 1 ít thái con chì để làm sốt cá, giữ 1 góc dứa lại, e dùng tay bóp nát như kiểu Trần Quốc Toản bóp nát quả cam ấy, dứa có xơ nên bóp lấy nước rất dễ, khỏi xay xiếc, ép iếc làm gì cho nhọc. Đang mùa dứa, thêm 1 tip nữa với nước dứa. Gà e tẩm ướp gia vị, tiêu tỏi, ớt bột, sau đó bóp 1/4 quả dứa vào chỗ gà đó. 1 lúc sau nướng gà ko hề bị bở mà lại rất mềm, mọi khi nướng xong gà hay bị dai, khô, dưng lần này có thêm tẹo nước dứa nó làm cho gà mềm,ngọt và hơi chua chua, thơm vị dứa. Ngoài dùng dứa cho gà, dứa còn có thể chế biến món lợn nhá, nhất là 3 chỉ ấy, e vẫn nhớ hôm e làm món 3 chỉ rang dứa, cái vị chua chua ngòn ngọt của dứa thấm vào miếng thịt ngon đến thế nào, 3 đứa mà tẩn vèo cái hết 1 cưn 3 chỉ.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Cuối ngày em câu được mẻ cá nhớn,pác Diệu nhỉ? Chị Kún ơi chết rồi dạo này em có triệu chứng bệnh giống bác Mọc mầm với Đức Ngài rồi
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Cả ngày nay nhà em mưa bão, điện lúc có lúc ko Chị QQ: em cầu mong bé nhà c ko sao. Chị ơi, nếu chị định đưa bé vào Sg kiểm tra thì ới em nhé, em sẽ làm xe ôm hoặc là ở bên cạnh chị, chị cần gì cứ nói nhé.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Bác Kún, em đang dùng hàng ngày đây, em xin lưu ý bác là thuốc hàng ngày nó có tác dụng phụ là ảnh hưởng đến thần kinh mình, nếu thuốc ấy ko hợp với mình Lúc đầu em uống 1 loại, uống đc 2,3 ngày thì tính em thay đổi hẳn, nóng dã man, em gần như ko kìm chế đc bản thân mình. Sau em đi hỏi bác sĩ thì bác cho em loại khác, em uống thấy hợp, da đẹp hẳn ra