Ðề: Bếp Kún tầng 6 Từ ngày uống cái thuốc bỏ mẹ phụ bì khang gì gì đấy để chữa dị ứng đấy,đỡ ngứa chỗ này lại ngứa chỗ khác,khổ thế đấy
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Định ăn bao nhiêu mang đĩa sang nó làm sẵn ra cho chứ nó đã bảo dùng sức nóng của mỳ làm chín trứng mà cô đòi làm dư chỉ có cách mang đĩa thìa sang ăn luôn thôi côartymanartymanartymanartymanartyman:
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Thôi em sợ đức ngài lắm,chả có nhẽ,chị Kún ơi làm hộ em hết rồi em chỉ việc về quay nóng lên thôi nhỉ
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Thế có ảnh hôm nọ k gửi chị xem cái. Chị mày hận mãi là đi vắng không kịp xem chỉ thấy còn mỗi dòng: Ảnh đã bị xóa
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Bà này lười vô đối... hehehe Ơ mà mai chị về quê ah? Tưởng mai đi ọp kín chứ... thế là thế lào ?
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chị Kún ơi, mai có ọp kín ọp hở gì ko để e còn cbi ah? Chiều nay ko đỡ dc cơn thèm e đã lên nhà bác Cáo làm nửa cưn nem chạo, 4 lạng chả quế, 3 lạng mắm tép, 1 gói lạc rang.... Tiện thể vòng qua Gia Ngư mua thêm 2 cái leg ngắn nữa là đủ 5 cái diện cả tuần roài. Nếu mai đi ọp thì e chỉ tập trung ăn uống, chém gió thôi, vì các thứ cần mua hnay đã mua rồi
Ðề: Bếp Kún tầng 6 c ơi có phải dùng thuốc thì sau khi ngừng thuốc thì máy cũng mất 1 thời gian mới hoạt động đc lại đúng k ? Như Kún bỏ thuốc nửa năm hay cả năm mới dính, thị Tào nhà e bỏ thuốc 3, 4 tháng nay mà chưa thấy đậu ?
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Từ trưa đến chiều chị ở đó chầu hẫu mà chả gặp ku để ôm hôn thắm thiết, thế ku qua mấy giờ, ăn lắm nem chạo nhể, chị đói cũng chỉ 1 lạng
Ðề: Bếp Kún tầng 6 E thấy con xe MIO dựng ở ngoài ý, có pải xe bác ko? E vào nhòm như ko thấy bác đâu nên vội mua rồi 2vc lượn luôn ah. E đến khoảng 5h chiều ý ah. Mà e mua nem chạo nhiều vì mẹ chồng e thix món đó mừ...hihihi
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Món này bạn NY em mê lắm. Mà chị ơi cái phoma bột pamersan thì mua ở đâu đc hả chị
Ðề: Bếp Kún tầng 6 mai ra hiệu thuốc đảm bảo đụng nhau chan chát...ha ha... Khét ơi, mày quí chị thì mày bi em cho chị cái tên thuốc nhá..hí hí...mặc dù là công lực hồi lại đến 8 phần dưng mờ cường độ của hoa cao hơn thường lệ đâm cắn tý thuốc cho ngang phân.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 ở chỗ e hơi khó kiếm nhể? hmmm...có đi qua cái Kiwi nào ko?nếu đi qua thì Kiwi có nhá hoặc có bạn bán nguyên liệu làm bánh trên này cũng có thì phải, 1 lần thấy Lì mua. 50k/lạng và rất nhanh mốc
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Dạo này em toàn làm lính thủy đánh bộ,bảo toàn lực lượng cho " quân ta " 5h sáng dậy dọn hàng.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 tùy ngừoi bà nhá, lần đầu tôi chờ 13 tháng đấy, lần sau là 6 tháng. nhg uống thuốc đều hàng ngày vẫn là cách hay nhất chứ mấy biện pháp kia bất cập nhắm
Ðề: Bếp Kún tầng 6 mày làm sao thì làm, mai thằng bé Biển lại len lén lập top bị vợ bắt chiều quá độ, tự kỉ... thế đều như vắt chanh hả? nhà này đang cố xem nốt tập phim rồi tranh thủ hưởng thụ 1 đêm tự do đây..mặc dù là trưa đã lén 1 phát rồi...nghĩ mà dạo dực...hihi
Ðề: Bếp Kún tầng 6 mai chị làm cho, dưng mờ ko dùng nhợn nhiểng gì đươc nên làm mì mí sốt thôi, mày về tự bỏ nhợn nhá. nhà chị mà dính đến nhợn phải cọ nồi xoong 7 lần mới được dùng lại. Đức Ngài ra khỏi nhà lúc 1h ngày thường, cuối tuần thì chờ 3h mới đi lễ, tối 8h về nếu ko dỗi nhau, dỗi thì 9h mí về
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Khiếp chị cứ làm như là em ở đấy luôn ý >.< Ban ngày em vẫn làm việc trên phố mà. Em ra kiwi ở chỗ kim liên cũng đc. Không mai em xuống Copmart chỗ nhà em tìm. Hehe
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chết,chột dạ,mai mò vào otofun xem có top ấy k?ấy,chả mấy khi son rỗi,tranh thủ đi,phí hết cả thời giờ vàng ngọc
Ðề: Bếp Kún tầng 6 hình như có nhõn tao mí mày? thế chém gì? Thôi thứ 4 đi cả thể. mai con Khét nó đi ba bơ kiu cơ mà nhể? thế làm mì rồi thứ 4 vác đi nhá?