Ðề: Bếp Kún tầng 6 Vì nó ức chế trục nội tiết nên hoặc là chưa có ngay được, hoặc là có khả năng sẽ bị đa thai do rụng nhiều trứng, nên là kiểu gì cũng nên dùng tạm biện pháp khác độ ba đến sáu tháng rồi hẵng thả hoàn toàn. Nói thế này chắc mai chị đi mua thuốc, dùng BCS với nhà chị không vấn đề gì, nhưng mà dạo này chị lắm mụn lại rụng tóc quá, uống cái diane ba nhăm kia một công đôi việc. Để ngay chỗ kem chải răng chắc không sợ quên nhỉ?
Ðề: Bếp Kún tầng 6 ớ, nó là mem bên ô tô à? việc gì phải vội vã đâu, có cả đêm cơ mà..mai nhất đinh sang top kia chém điên loạn cho mấy con mẹ bên ấy khóc thét.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Thứ 4 làm gỉ?huhu,em cứ nhằm nhằm hẹn khách tránh thứ 5 ra,đừng có nhè thứ 4 nhé,em uất hận đấy,khách đòi gặp thứ 5 em cứ chối đây đẩy mãi mới đồng ý thứ 4,mãi tận Ninh Bình cơ,huhu
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Nghe như này rất thương em Khét nhưng nói thật là không nhịn được cười, nghĩ đến "quân ta" nào chăm chim, nào canh trộm, nào lục sục cả đêm mà sáng tinh mơ đã dậy dọn hàng. Ơ mà sao hàng ấy cũng dậy sớm như hàng bán đồ ăn sáng thế, khách họ đi mua sớm thế cơ á?
Ðề: Bếp Kún tầng 6 làm đơn giản mà , món này để cả tuần luôn ấy dưng vừa nhớ mày đi ba bơ kiu ngày mai
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Hôm trước dùng ipad vào nên em mới biết,hóa ra cũng chém điên đảo bên ấy,quên k nhớ nick gì,mai có khi em cũng sang bên ấy lập nick
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Thôi Khét nhá, mày ăn mì lúc nào mày nhắn nhá, tao đi tập huấn cái đây....đến giờ địch vào đồn rồi.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Ối nhà chị mà để đầu giường có khi Xôi Ruốc nó chén cả vỉ một lúc hihihi Nói thế nhưng khi đã tập thành thói quen là chắc sẽ không quên nhỉ, chỉ sợ mất tháng đầu lơi lỏng cũng đủ toi rồi. Năm ngoái tầm này đây, không, ba mươi tháng tư mùng một tháng năm chứ, chị phải đi giải quyết cái vụ này, tởn đến già. Bạn chị nó còn hẹn chứ, biết bà chịu đau kém thế này thì lần sau để tớ tiền mê cho đỡ đau, mếu luôn vì lòng tốt của bạn, nó lại hẹn mình "lần sau" huhuhu
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Khổ lắm chị ạ,mẹ em quen rồi,cứ thích dậy dọn hàng từ mờ mờ sáng ý,dọn xong thì mới có 6h thôi,giờ này đến người qua lại còn vắng nữa là người mua.bọn em khuyên mãi mà chả bỏ được thói quen ấy.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Đấy may cho đời e là chiều nay cố đấm ăn xôi e đã kịp lên nhà bác Cáo rồi, ko thì lại giật tóc móc mắt Vậy cố đến thứ 4 vậy ah. Mai tranh thủ dọn dẹp nốt cái nhà, cuối tuần tới e lại về quê
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chị Khét tuần này ọp thứ 4 nhé, ưu tiên e vùng sâu vùng xa 5 thì 10 họa mới dc đi ọp Thứ 5 e pải vìa quê roài