Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Em ơi người khác dễ có bầu đã là hạnh phúc,còn em khó mà có thì hạnh phúc gấp trăm ngàn lần em nhỉ,lúc nào cũng cảm thấy lâng lâng,như mình đi đâu nói gì,làm gì con cũng cảm nhận hết,nhiều khi cứ nói chuyện thầm với con,con ngoan thương mẹ nhé,mẹ yêu con lắm cho nên chị cảm nhận được hết cái vui sướng ,hạnh phúc của em như thế nào thì chị ngày xưa cũng vậy,nhớ giũ gìn sức khỏe nha,đợt tới mà ọp,chị sẽ tự tay làm các món để các mẹ có bầu ăn đảm bảo cho sức khỏe,cả mẹ và bé,còn các mẹ chưa bầu thì ăn theo món đó nha,chả thấy mẹ HAI AN đâu nhỉ ?
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. em để cái que theo chiều mũi tên cắm xuống thì vạch đỏ thứ nhất là để so sánh với vạch thứ 2,bao giờ cũng phải nhìn vạch 2,chị thấy vạch 2 của em cũng gần bằng vạch 1 rồi hay sao ấy vì qua hình khó nhìn quá,em thấy vạch 2 đậm gần bằng vạch 1 chưa ?,nếu đúng thì ngày mai đi soi trứng luôn nha. dt của chị ;0983315862,đề phong lúc chj không vào mạng thì gọi nha,hoặc nhăn tin lúc nào cũng được từ sáng đến 12h đêm,em vao đọc tin này đi, mai đi soi trứng luôn đi.vì vk của em từ 34 đến 51 ngày,mà hôm nay là vk33 ngày biết đâu tháng này lại rụng sớm,thì soi cho yên tâm không lỡ mất 1 tháng,em sinh năm bao nhiêu ấy nhỉ ?
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Ôi chị vào trả lời sớm quá, hihi, vâng mai em sẽ đi soi rồi có gì về báo cáo luôn ạ. em lưu số của chị vào rồi. Tks chị.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. thấy em cảm ơn phía dưới chị mừng quá chỉ sợ em không vào đọc mà thử que thì chưa biết,để lại sdt đi em.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Với sắc màu như này chắc 2 -4 ngày nữa thôi ma ma ạ ... Em thử cũng thế đấy, với mức V2 như này thì đúng ngày thứ 3 là nó nhảy dù và hôm sau em soi là ko thấy nữa đó chị ...
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Tềnh hềnh bà sao rùi bà uíiiiiiiiiiiiiiiiiiiii?
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chị ơi hôm trc em có nhờ chị coi dùm đứa bạn em ý, chị nói nó sanh con gái, em cũng về và ko kể gì cho nó bít hết, cứ để nó SA xem thế nào? lúc 3 tháng nó SA họ nói nó con trai chị ah Tới 16 tuần (4 tháng) SA 4D BS khác lại nói con gái. chắc cái sau là chính xác rùi vì SA to chính xác hơn mà đợt trc Bác coi giúp bác cũng nói con gái nên nhìu khi SA 3 tháng cũng chưa chắc chính các 100% bác nhở
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Thì sáng qua di SA thấy em í nhảy dù rồi nên t ối qua vc tôi cũng tạo động đất sóng thần đấy nhưng hình như chuẩn bị trước nên cảm hứng nó cứ chạy đi đâu mất ấy nên túm lại là đêm qua kết quả ko như mong đợi + với trứng rụng non nên tôi nghĩ đến 80% là tháng này tôi là 1 thợ săn thất bại rồi bà ạ ...
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. X Thế hnay có đc nhảy cha cha cha nữa ko hay là thôi hẳn rồi? Cảm hứng tôi nghĩ là 1 nhân tố cần, còn e tinh binh khỏe như văm mới là nhân tố đủ nên bà cứ tin vào vụ đủ kia đi. Tôi thì còn chả biết e í rụng chưa, niêm mạc dày mỏng ra sao mà vẫn tin đây này bà ơi. Kệ đi. Ko đc tháng sau lại săn tiếp, tôi luôn chuẩn bị tinh thần thế mừ.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Tối nay thì chịu rồi, tôi oải kinh khủng ấy, nhìn thấy chồng chỉ muốn thôi chứ nói gì đến chuyện hú hí ... Hí hí, mà nói ko phải nổ chứ tôi có giác quan thứ sáu khá nhạy, tôi mà linh cảm thì dường như ít khi sai lắm ... Thế nên lần này tôi linh cảm tôi trượt thì đảm bảo đến 80% là trượt, rồi bà coi ... Mà thành hay bại thì cũng do Duyên 1 phần nữa bà ơi ... Thế nên cứ bình thường mà đi tiếp thôi ... Còn về phần bà thì từ hôm bà hí hửng khoe phi vụ đi ăn ĐẠI TIỆC thì tôi cũng có cảm giác và cũng muốn bà thành công rồi ... Cùng cầu nguyện cho bà và cho tất cả chúng ta nhé ...
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Uh, mình sơ í quá, vì hôm đó mình lấy thuốc dưới dạng thang chứ ko lấy sắc sẵn do mình sắp đi du lịch, khi hỏi chỉ nhớ được là 1 thang sắc uống làm 2 ngày, mỗi ngày 3 lần, mà quên luôn ko hỏi xem là uống trước hay sau ăn. Thế nên mình cứ theo tây y là sau ăn mới uống. Ko, chỉ có mỗi mình phải uống thuốc thôi, chứ chồng thì ko phải uống thêm gì cả nên hắn phởn chí lắm. Mình người nhỏ nhỏ, đeo kính cận, khi em Kuhim tới thì cũng tới lượt mình vào bắt mạch. Mà cũng may, vừa bắt mạch ban sáng thì khi tối mình QKD luôn, chứ ko thì lại phải hoãn tgian tới nhà ông lại. Hóa ra cô đó là vợ 2 của ông, thảo nào trẻ thế, mà ông cũng trẻ nữa
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Thế thì nàng lấy thuốc về để đó mà ngắm nha! Sạch kinh 3 ngày thì hãy uống
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. c ơi nếu k uống thuốc mà muốn đến bắt mặch có được k nhỉ, e mún bít cô hay cậu quá, hôm qua e đi SA nhưng chỉ 2d đen trắng thôi, k nhìn rõ mấy, bs bảo dự đoán ban đầu là con gái hxhx, hôm qua e bị đi ngoài từ sáng nên chiều sợ quá phải đi khám và SA luôn, chứ mới được hơn 15 tuần thôi, tại e ngủ dậy uống sữa bầu rồi ăn dưa hấu các chị ạ huhu nếu SK tốt thì e đi off được ạ hihi cứ đăng ký trc
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Tháng này em chưa bị bác ạh, khi nào bị em sẽ thông báo cho bác biết rùi bác cho em biết ngày nào nên hành đọng bác nhá. Em cảm ơn bác và các mẹ thông thái nhiều
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Thông báo vói bác Doanh và các mẹ là em chính thức lên thêm chức bà ngoại nhé. Và hôm qua đi khám lại thì em vẫn phải kiêng đi lại vì bánh rau bám thấp ah.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. e có khi cũng bà ngoại c ah hihi, c giữ sk nhé và uống thuốc đầy đủ nhé
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Bà ngoại cũng tốt em ah. Con cái là lộc mà. Hi hi. Chị bầu đứa này vất vả quá nên chỉ mong bình an đến ngày con chào đời thôi. Em còn nghén nhiều ko.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Lâu lém mới thấy mặt nàng, chị cũng không rõ có được không, em cứ gọi hỏi đi nhé. Lúc chị s.a nhóc nhà chị cũng là hơn 15w mà
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. hihi bà ngoại càng tốt chị ah mai này con gái càng ngày càng có giá đó ah, em vừa ở quê lên mệt quá ko chịu nổi chắc nốt lần này về quê thôi chứ em mệt quá
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Túm đc chị rùi. Chị khỏe ko? Chị ơi tình hình là e KQD ghé thăm e hôm qua mà e cứ uống thuốc đều đều ( mấy hôm trc vẫn nhớ mà hôm qua quên thế có điên ko chứ) thôi e lại phải nghỉ thuốc ah. ah mà e bị lúc nào cũng 5 ngày sạch 7 ngày thế 10 ngày sau e mới đc uống ạ??? Ah còn vụ này nữa e vừa bị.... hơn 2 tuần trc giờ e KQD ghé thăm vậy đây bắt đầu tính là 1CK của e đúng ko ạ???