Ðề: Bếp Kún tầng 6 123456789 Vừa khởi động lại máy, lại gõ được số rồi, không thì lịch sự đến mức không chịu nổi, số nào cũng viết bằng chữ thế, chả quần chúng tý nào
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Thế cái Lucky chưa vào trận à, nhà chị hôm nay không có địch, để chị trực cho, cứ đi đánh trận đi!
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Ôi nhà e chả có trận nào hết. Cả tháng nay ôm nhau ngủ chay bác ah... hehe e đau lắm, ko chịu nổi
Ðề: Bếp Kún tầng 6 QQ ơi, không biết thứ 3 KK sẽ chụp CT ở đâu? Nếu là chị thì chị sẽ không tin tưởng bv Thanh Nhan đâu. Bệnh viện Nhi có thể sẽ rất đông nhưng các bs sẽ có kinh nghiệm với trẻ con hơn nên sẽ có những chuẩn đoán chính xác hơn. KK sẽ không sao đâu, cố gắng bình tĩnh nhé.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Tối qua nhà em đi chơi trên bờ hồ , thằng Lâm rất khoái chạy khắp nơi!về thì thấy nhà nhà đã đi dàn trận hết rồi nên chắc giờ này chưa ai dậy đâu nhỉ
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chào buổi sáng. Báo cáo với cả nhà là Sosa đã hạ cánh về tới Hà Nội. Trà đã đt cho em và hỏi thăm mọi người, hẹn gặp lại thứ 4 và thứ 5. À sao bảo chiều nay có hẹn nhau mà em không biết nhỉ,Trà hỏi mà em cứ ú ớ
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Có mỗi e mí chị Kún nên lại giải tán rồi ah. Chị Khét thì đi BBQ roài Để sang thứ 4 cho hoành bác ơi
Ðề: Bếp Kún tầng 6 2 hôm nghỉ ở nhà mạng cứ điên điên, em ko sao vào bếp được. bo nớt thêm quả 2 bà và 1 dì chồng xuống chơi nên em tối mặt. Thói quen sinh hoạt phải thay đổi 1 tí, thêm nữa là dự định cuối tuần tiêu tan nên chán lắm í. Mà bà ngoại chồng em lại hay để í, kiểu như ko nói trước mặt mình dưng về quê là " con ấy ăn tợn lắm" rồi " ăn mặc ngắn ngủn hở hang". đại loại thế. Hôm kia xem phim cả nhà đang dán mắt vào ti vi có 1 em mặc váy ngắn khoe chân dài nõn nà, dáng đẹp mà bà e phán 1 câu " con đấy xấu mù có gì mà xem" làm 2 thằng cháu giai của bà trố mắt ra nhìn bà và hỏi " thế kia mà xấu thì thế nào bà mới bảo đẹp" xong chả thấy bà bảo gì. hì hì. May có đứa em họ chồng ở gần đấy nên việc phục vụ các cụ ko phải chỉ có mình em nên cũng đỡ mệt, vì các bà khó ăn, mà hơi khó chiều, tuy bảo là kệ bà, ko cần qtam bà, chúng mày ăn gì bà ăn nấy dưng cơ mà bê cả mâm lên ê hề thịt cá mà bà chỉ ngồi ăn đĩa rau thì con cháu nào nuốt được. Sáng qua chồng e phải đưa 1 bà đi khám (bị đau đầu thôi nhưng các cụ hay lo xa, lần trước bà xuống khám rồi), thế là em lóc cóc đi khám thai 1 mình. Xong việc đang định về thì thấy có gián điệp gọi điện bảo là mấy đứa em đã đưa bà và dì đi chơi hết rồi (chả đứa nào bảo em gì cả) và xui em đi chơi về muộn 1 tí cho đỡ phải nấu cơm phục vụ cả nhà. Thế là em lượn ra Nguyện siêu, chưa có canh bún nên em làm tạm bát bún riêu gần đây, xong em lượn ra đinh lễ làm quyển sách, lượn 1 vòng quanh bờ hồ cho thư giãn rồi mới mò về nhà. Về đến nhà các e cũng mới đi chơi về, đang nấu cơm nên e lại lăn vào bếp. đúng là cái số ko thoát được bếp núc. Các cụ còn ở đây dưng em lười nên em khoán cho mấy đứa em là trưa nấu cơm phục vụ các bà, em ko về. còn chiều em về em hầu cả nhà sau.... Mà sao nghĩ đến chiều là e ko mún về
Ðề: Bếp Kún tầng 6 À, hqua bà ngoại chồng nói chuyện vu vơ với em, bảo là mợ ở trên nhà làm osin cho người ta cũng được 60k/ngày. Thế dưới này trả lương bao nhiêu? Chả là mẹ chồng em nhờ mợ khi nào em đi làm thì mợ xuống trông cháu giúp, dù ko thích nhưng e cũng chẳng dám phản đối. Em chỉ bảo bà là em ko biết, nhưng trong lòng e tự nhiên cứ lăn tăn, bà hỏi thế dù là quan tâm hay ko em vẫn ko thoải mái, như kiểu bà gợi ý ấy. Mà em biết thừa bà chẳng hỏi vô tư đâu, nhưng e chẳng nói. nhỡ hớ hênh câu nào về quê lại thành đề tài hay....
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Nhà mình hnay vắng vẻ, chắc vẫn còn đang nghỉ bù giỗ tổ, chỗ e phải làm t7 nên chả có nghỉ bù, hnay em mệt mún nghỉ làm, chỗ cánh tay hqua tiêm phòng giờ vẫn nhức, nhưng cứ nghĩ đến viễn cảnh ở nhà mình mà ko thoải mái, làm gì cũng bị các bà dò xét thì e thà cắm đầu đi làm còn hơn. Thật lòng thì em ko phân biệt, nhưng vì mấy lần bà xuống đây và về nói chuyện ko hay, rồi câu chuyện làm quà, làm e tự nhiên ko thoải mái. Haizzzzz
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chắc mai chị QQ mới đưa KK đi khám. CHị ơi, em mong là mọi chuyện sẽ to hóa nhỏ, nhỏ hóa thành ko có. Cho em ôm chị và bé KK nhé.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Đúng là phục vụ các bà ở quê thật là mệt í. Ko khéo 1 cái là thành đề tài bàn luận ngay đc.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Thực ra e ko phân biệt các bà ở quê hay ở phố, mà các bà làm em ko phục ở chỗ cháu gái mình khuyết điểm đầy ra đấy thì bênh chằm chặp, cháu dâu thị bị soi xét cả ngày. Lúc đầu em tự nhủ bà quan tâm nên mới thế, sau mới phát hiện ra đấy chả phải quan tâm. Mà bà nói chuyện thâm thúy cực, ko suy ra theo kiểu nghĩa đen được đâu chị ạ
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Hqua em đi khám thai, 27 tuần mà em bé được 875gr, ông chồng về cứ rú rít lên là con còi quá, bạn a bảo tầm này nó phải cân mấy rồi ấy chứ, thế là cả nhà lại bla bla với em là phải ý thức được việc dinh dưỡng để con lớn. E so với cái bảng tiêu chí bác lang đã up thì con Sóc nhà e ở mức bình thường, ko còi lắm. em cũng tăng cân theo đúng tiêu chuẩn, nên e mặc kệ cả nhà, em chả thèm nghe, dù bực kinh
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Ôi các ông bà già hay soi cực, nhất là dâu con ý. Thôi e kệ đi, làm gì mình thix chả pải để ý gì cho mệt mình ra. Làm hết nghĩa vụ khi các bà xuống chơi, còn về quê muốn nói gì thì nói. Mồm liền tai ai nói người ý nghe.... keke Trước chị về quê chồng cũng bị các bác, các chị soi kinh lắm, 1 mình chị ngồi rửa bát hơn 10 mâm cỗ giữa trời mùa đông, nước thì nước bể lạnh ngắt. Còn 1 loạt các bà chị họ chồng, chị dâu chồng ngồi ở hành lang săm soi chị rửa. Ờ thì làm đúng 1 lần đầu ra mắt thế thôi, lần sau chị về á... quên khẩn đi nhé, có làm phụ thì chị làm, còn bảo vượt mấy chục km về quê mà còn pải hục mặt hầu hạ thì nghỉ luôn ... kekeke
Ðề: Bếp Kún tầng 6 @QQ của chị: chị mong là mọi việc sẽ ổn với thằng cháu KK. Từ hôm em post mà chị buồn thế, chị cứ lo lắng mỗi khi cái post của em nổi lên, chị đọc em khóc ở hành lang bv mà chị cũng muốn đi hút thuốc cho đỡ căng thẳng. Chị cũng hơi tinh vi, chị ko tin vào í kiến của bác sỹ ở viện, kể cả Viện Nhi đôi khi cũng còn phán sai. Em bình tĩnh, chị yêu em và 2 đứa bé.