Ðề: Bếp Kún tầng 6 Ko còi mà, đúng chuẩn rồi còn gì. Con bé làm cùng chị 28 tuần con cũng chỉ hơn 900gr 1 chút thôi. E như vậy là ổn rồi. Tuần trước chị đi SA, 24 tuần thì bé con dc 680gr rồi... chỉ mong đến lúc đẻ khoảng 3,2kg thôi, ko cần to hơn
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Mít vạm vỡ của chị, mấy tay còi cọc trong Bếp gọi chị là Din còi đấy, ức ko. Thế để cho Mít biết là chị cũng giống Mít. Chị bầu nhỏ, đẻ con cũng nhỏ. Em ạ, tính đến nay là bao năm sau khi lấy chồng rồi nhỉ, cái j cũng tại mẹ, mẹ còi thì con còi, mẹ ko biết nuôi thì con còi, mẹ vụng thì con chậm lớn.... túm lại là rất rất nhiều điều chị được nghe từ phía nhà chồng_những ng chưa bao giờ đụng tay rửa đít cho con chị. Đến tận bây giờ, khi thằng bé nhà chị đã 11 tuổi, chị ngộ ra rất nhiều điều Mít ạ, tất cả sự ngộ ra ấy đều do bản thân tự kiểm nghiệm, ít được ai khuyên răn, thì chị đã better hơn rất nhiều. Nên, từ post trước chị đã tâm sự với Mít là hãy chăm sóc bản thân mình và con trước khi ng khác động lòng. Hơi tiếc là chị ko vào Bếp sớm...
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chị cũng để ngay đầu giường luôn, gần chỗ các loại kem dưỡng mặt đêm ấy trước khi đi ngủ kiểu gì cũng nhớ được, k quên đâu.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chị Mít ơi sao lúc chồng chị bảo thế chị không bảo là bác sĩ bảo là tại em lao động làm nhiều quá nên bị mất sức ăn không lại nên con nó cũng không hấp thụ đc nhiều ) . Để cho ông ấy đỡ kêu.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Mềnh đã lội hết chỗ dở... Chào mừng pé Sosa đã về nước, pà con nào gặp Sô nhớ pose ảnh để ng vùng sâu ngõ xa được ngắm nghía em nó nhé :-D
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Hôm 22 tuần e đi siêu âm thì con được 657gr chị ạ. Mà em cũng AQ là e chỉ cần con hơn 3kg 1 tí thôi. kệ mọi người thì e vẫn kệ, dưng bị nói nhiều nên em khó chịu tí thôi. Nói chung là lắm thầy nhiều ma chị ạ
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Em cũng biết câu con hư tại mẹ mà, cái gì cũng là do mình, còn con đẹp con xinh con giỏi là vì giống nội hết. Nghe lời bác hqua e đã tự yêu thương bản thân bằng cách lượn phố phường, mua cho mềnh 1 quyển truyện mình thích, ăn những gì mính mún, no căng bụng mí về. chồng biết thừa em đi chơi lang thang ko về nhà nhưng ko dám ý kiến. Thái độ của lão hqua tích cực hơn 1 tí ở chỗ tươi tỉnh mí vợ hơn, dưng cứ có người nhà là đôi khi hay thích giở giọng gia trưởng 1 tí để lấy le í mà. em ko chấp
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Ông í cho luôn phương án nghỉ làm để ở nhà dưỡng thai thì chết nhục chị em ạ. Cơ bản là sĩ diện với người nhà nên mọi người nói thì phải giáo huấn vợ, chứ mai các cụ về rồi lại im ấy mà
Ðề: Bếp Kún tầng 6 hèm hèm, chị ăn thế nào thì ăn mà ko kéo nổi cái khóa của cái váy mới tậu chỗ chị Limi thì ko được kêu nhé.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 em mời cả nhà xơi salat với bánh xèo nhật hôm em đi H3...cả mấy tuần nay nhiều bài nên em ko vào Bếp được thường xuyên như đợt trước
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Cái khỉ dạo này ít vào bếp, mà mỗi lần vào nó tung chưởng xong nó lặn mất tăm, ghét thế. Ghét nhất là nó show ảnh giữa lúc e đang đói
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Trưa nay nhà mềnh có gì cho e ăn ngó đi, hnay vướng các cụ nên e chả mang cơm đi làm được, em ăn mỳ tôm thôi. đợi mãi chưa đến giờ ăn, khổ quá
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Ôi, từ sáng dậy e lao lên giặt 1 mẻ quần áo, 2 mẻ của 2 bộ màn chăn ga gối. E vừa pơi xong hết, cái sân pơi kín mít đồ Vậy là tạm nghỉ xả hơi, tí nữa xuống làm bát cơm nguội rồi lôi đồ đông ra cất bớt. E mới pơi lại dc 2 hôm rồi
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Hnay chị ở nhà 1 mình, sáng dậy a zai đã nấu cơm cho rồi, còn chả quế hqua mua ở nhà bác Cáo, thêm hộp mắm tép nữa là 2 mẹ con no kềnh càng ngay. Dự định đi mua bún về nấu canh chua ăn mà lười ra chợ nên thôi
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chị thành thật khuyên k nên thuê người quen nhé, nhất là đằng nhà chồng, phức tạp vô cùng, chuyện đưa đi đưa lại, tốt nhất là thuê người ngoài, cho khỏe chân cẳng, đỡ tai vách mạch rừng. K biết các mẹ thế nào chứ e chỉ thích thuê gái trẻ, sức lực dồi dào, dễ sai bảo, có cáu tức gì với nhau thì dễ bỏ qua và làm lành. Mình đi almf chỉ cần trông con đến khi mình về mình giải quyết hết cơm nước nhà cửa
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Ở nhà sao lại ăn cơm nguội hả chị lắc ky????????????????????????????????????????????
Ðề: Bếp Kún tầng 6 em vừa lội ,còn chưa hết tầng 5,bi h lại lôi đường lối ra làm...học như lịch sử bảo sao SV học lại nhiều thế