Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Ôi chị ơi thuốc này có kinh không uống được đâu nhé! Chị phải đợi sạch hẳn hãy uống nhé! Đợt thuốc đầu tiên là vậy mà.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. CHỊ CỐ gắng nhẹ nhàng thôi ạ thai lớn lên chút nữa sẽ kéo lên chị ạ! ko lo đâu ạ hii Chị ơi Bà Ngoại sau này là nhất đó chị!!!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. đúng rồi chị ạ! đây bắt đầu tính la ngàu đầu của Chu kỳ mới chị nhé! chị cố gắng uống thuốc và ăn uống nhé!!!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Ôi chị ơi thật thế ạ? Xong em rồi, em uống luôn từ hôm lấy thuốc về rồi ạ, bây giờ phải dừng thuốc à, huhu, em uống đc 5 bát rồi! Lần này nhiều cái bất cẩn ko hỏi quá, ko biết có làm sao ko!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Em giống mẹ này ạ, cũng bị phải tầm đúng 1 tuần mới sạch sẽ hoàn toàn, thế thì cũng tầm 10 ngày sau em mới được uống rồi, lần này sơ suất quá, vì mấy lần trước em toàn uống từ ngày kinh thứ 2 nên em chủ quan ko hỏi lại!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Mình cũng muốn săn rồng đây. Nhưng mình mới hút thai hôm 17/2 do đợt đó mình ko biết có thai nên đã uống 1 số loại thuốc chống chỉ định và tiêm phòng cúm nữa. Mình ko nghĩ có ngày mình phải rơi vào hoàn cảnh khó xử đó, Mình rất đau khổ nhưng bs đều khuyên là nên bỏ và mình đã phải bỏ. Giờ mình lại muốn săn rông nhưng mình lo ko biết có nên ko vì sau hút thai niêm mạc tử cung bị mỏng liệu có an toàn ko. Tính đến thời điểm này thì mình mới hút dc 1.5 tháng, bs thì khuyên là sau 3 tháng là có bầu dc, mà để sau 3 tháng thì sang năm tỵ mất, mà năm tỵ thì lại xung với bố mẹ và bé đầu. Các mẹ khuyên mình có nên săn rồng hay ko? thanks all!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. thật khó để khuyên mẹ nó nhỉ? nhưng hiên tại htif theo em mẹ nó ko nên có bầu ngay ạ, ko tốt cho bé và cho mẹ!!! Còn sang năm thì mẹ nó cứ để tự nhiên thôi ạ, con cái ộc trời cho, cho khi nào ta nhận khi đó mẹ nó ạ em đây chuẩn bị săn rồng rất sớm, nhưng săn cũng phải có duyên con mới về đó ạ!!!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Hnay em đi soi trứng về rồi ạ, hik hik buồn ghê cơ, ngày thứ 19Ck rồi mà em trứng mới được thế này thôi ạ: +Nội mạc 6,7mm +BTP có nang noãn KT 10,5x8.1 +Douglas không có dịch Bác sĩ SA bảo chắc lần này em lại muộn nữa rồi phải hơn 40 ngày, P/S là em post bài xong mà thấy bác đang online là thể nào cũng ngồi hóng cái đã bác ạ, hihhihi. Số dt của em đây : 0912 hai ba hai ba 64. Em đang tính xin 1 chưn đi ọp để xin tý hên của các mẹ bầu, kakakaka
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Bác Doanh ơi???? hom tới Off vào hôm nào vậy Bác??? để em nên Lịch xin 1 chân ạ!!! nhất định em phải bon chen bác nhé!!!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chỉ tháng đầu thôi chị ạ, những tháng sau có kinh vẫn uống thuốc được bình thường ạ.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Theo mình thì không nên mẹ nó ạ, ngta bảo là 3 tháng thôi nhưng thực chất cơ thể mình sau khi nạo hút rất yếu cộng với với việc niêm mạc bị mỏng đi. Nếu bg mà mẹ nó có cũng không thể đảm bảo an toàn, theo mình mẹ nó cứ để thời gian thong thả đi, nếu mẹ nó không thích năm tỵ thì tầm giữa năm tỵ mình có và sẽ sinh vào năm sau. Tính ra cũng không lâu lắm chỉ 1 năm thui mà cool, miễn sao cứ mẹ khỏe con khỏe là yên tâm rùi
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Mọi lần tôi có linh cảm chuyện gì là đúng lắm lắm luôn, phải tới 90% ấy. Lần này ko biết tôi linh cảm hay bị bệnh hoang tưởng nữa. Hehe. Mà sao lại để tinh thần xuống thế? Cứ phải chén và chiến nhiệt tình chứ? Đùa với bà, tôi nói với Ma ma, Ma ma còn jêu tôi "Sao lắm thế?".. Tôi sợ lắm quá cũng ko đậu đc í. Mà đậu rồi ko biết giữ đc ko vì niêm mạc tôi mỏng tèo. Huhu (
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. chị cứ yên tâm ạ, nếu duyên con về thì chị nên uống thuốc nội tiết ngay từ tuần đầu sẽ an tâm hơn ạ, các mẹ cứ khám BS sẽ kê cho thuốc nội tiết an thai nhé!!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chị ơi hay chị qua ông Trí thử xem thế nào...Có khi ông lại giúp được... Báo cáo cả nhà là thuốc của em đắng quá..Ông bảo thuốc của em đắng hơn 1 chút nên cố mà uống " Đắng 1 lát - Mát cả đời :-D "
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chúc mừng chị và Hải nha. Mà sao lên chức nhanh thía nhỉ. Mẹ chồng hay mẹ vợ đều tốt ạ. Chúc chị và e mẹ khỏe con khỏe nha. Haelee ăn uống đỡ chưa nếu ko tự nấu đc thì xin phép bố mẹ về nhà ở ít ngày e ạ chứ chị thấy ăn ngoài hàng ko tốt cho cả mẹ lẫn con nha Cảm ơn e nha. Chị cũng nghĩ vậy nhưng sao nhanh thế e nhể???ah tiện chị hỏi thêm e hay ai biết nếu mình đang kỳ kinh đi tiêm phòng đc ko nhể??? @ Bác Doanh: Bác ơi nhà mình off hôm nào vậy ạ? Để e sắp xếp thời gian e xin một xuất ạ?
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. hhii ngày nào em cũng nói chuyên với con bác ah. Vàkhi ông xã đi làm về cũng bảo em bé chào bố, hắn sướng lắm bác ahj, chứ ko hắn ko cảm nhận được con nhiều như mình. Nghe bác tả làm các món đã thấy ngon rồi ạ, đợt này em bắt đầu ăn uống ngon miệng hơn rồi nhưng cũng ko ăn được nhiều, mà chỉ thèm các món chua chua thôi
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. chị ơi chị đi tiêm đựoc nhé! nhưng nhớ là tiêm xong phải an toàn nhé! ( ko đựoc để có thai trong vòng tháng đầu tiên ạ) cố gắng 3 tháng là tốt nhất chị ạ. nếu bé chị chưa bị Thủy Đậu, Sởi, Quai Bị thì chị phải tiêm cả những thứ này nữa ạ. còn Rubelle là bắt buộc rồi hii Cúm thì tiêm trước khi có bầu 1 tháng ạ ( Vacxin Cúm chỉ có tác dụng 1 số laọi thôi ạ) mà Cúm thì đa dạng hiii mình vẫn phải giữ gìn thôi hiii Cả nhà: Bây giờ đang vào mua Rubella nên các mẹ nhà mình cũng cẩn thân cho an toàn nhé!chúc các mẹ các bé luôn mạnh khỏe!!!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. À, đang đà hỏi thì cho mình hỏi luôn: uống thuốc của ông có phải kiêng ăn gì ko các mẹ? để mình biết còn thực hiện cho tốt nữa.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. thế hả em ?mình cũng làm hết cách rồi,chả ân hận gì em ạ.của em năm ngoái có bầu vào tháng 11,12 ,tháng 1 năm nay trong lịch tầu là con trai,mà em xxx vào 2 ngày 12/1 và 14/1 là vào 19/12 và 21/12 âm lịch đấy,thôi cứ mẹ khỏe con khỏe là tốt rồi,ông giời cho thế nào được thế ấy vậy,cưs có con là hạnh phúc rồi,chan cẳng vẫn chưa khỏi à ?
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Hi hi tinh thần gđ em rất thoải mái mà bác. Mình làm hết khả năng rồi. Còn trai hay gái là do số rồi. Chỉ mong khỏe mạnh thôi bác ah. Chân cẳng em đi lại đc rồi bác ah. Em đăng ký of nhé. Hi hi tham ăn mà.