Bếp Kún tầng 6

Thảo luận trong 'Nội trợ, Mẹo vặt' bởi Mẹ Kún Kín, 27/3/2012.

  1. Me Li`

    Me Li` Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    8/9/2009
    Bài viết:
    3,526
    Đã được thích:
    3,108
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 6

    Trưa nay nhà em có bò nấu dưa, xịt rán, măng xào lá lốt. Tráng miệng chuối + xoài lộc hôm qua về ăn giỗ :D
     
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

    vochongmitcoi thích bài này.
  2. hoanganh02lc

    hoanganh02lc Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    20/4/2010
    Bài viết:
    2,435
    Đã được thích:
    4,129
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 6

    Chóe: Cái Bò sữa nó trả nhời rồi nhé. CHị thì không thuốc thang gì, toàn BCS nên thả mà thoải mái là dính chứ lần trước hơi căng thẳng còn 3 tháng mới đậu cơ mà.
    Mít còi: Không việc gì phải nhọc ku ah. Quan điểm của chị đập tan mọi âm mưu phá hoại của địch từ đầu. Tội mày to là tội chiều chồng quá từ đầu giờ sửa vưỡn còn kịp. Chuyện các thể loại bên nhà chồng nói cũng như không nói, mồm gần tai tự nghe là chính. Lần nào mày cũng cứ thể hiện đúng như lần nào cho tao nếu mày thấy thế là đủ. Nói 3 lần mỏi mồm sau tự im. Tao đây nhé, mới về chê tao nùn tao không thèm chấp vì tao nùn thật. Bảo tao dậy sớm quét sân nhất định tao không dậy, quan điểm là con dậy được 3 bữa chứ con không dậy mãi được rồi đến khi đó lại bảo con làm hàng nên con không dậy sớm quét sân đâu. Tối con quét sạch là xong chứ việc gì phải sớm chợ. Ngày chưa có bếp ga bảo tao đun bếp rạ tao không chịu học. Làm gì thì làm đun bếp rạ là không. Tao thấy đúng làm sao tao làm thế, các bác các thím nói tao vâng dạ để đấy thôi. Tao chỉ kể khéo đứa bạn chồng tao là nhà chống bảo nó phải nghĩa vụ nọ kia nó bảo là thế nhà chồng nuôi chồng con bằng cơm thì nhà con nuôi con bằng cứt à mà bảo phải thế nọ thế kia. Chuyện ấy là thật, bố mẹ chồng tao cũng biết nhưng tao chỉ kể thế rồi bơm vào là nó nói bạo mồm thật chứ con chịu. Nhưng mà nhà ai chẳng phải nuôi con cái khôn lớn trưởng thành mà sao cứ bảo phải nghĩa vụ nọ nghĩa vụ kia mẹ nhể, bác nhể.... ba láp ba láp cái sau các bà bác bà thím im re. Bảo mẹ chồng tao là con này ghê phết, hết dám làm gì tao. Chỉ có điều với bố mẹ chồng tao chăm chu đáo. Về nhà quê là cơm bưng nước rót đàng hoàng không khiến các cụ động tay làm gì, các em chồng cũng lo cẩn thận nhưng vớ vẩn tao cũng nói cho nên không đứa nào dám cãi. Em út chồng tao bố mẹ còn chịu thua vào tay tao im re vì nuôi ăn học, công việc đàng hoàng còn thắc mắc gì nữa. Đừng sợ bà nói, bà mợ kia mày cũng đừng cần khiến nếu mày không cần nhé. Nói thật mày có trả tiền vẫn mang tiếng là mợ đi hầu đẻ nuôi con cho mày. Thuê ngay người ngoài cho tao, tiền it hơn mà đỡ mệt. Không mày tự giác nuôi con đi cho lành.
    Thứ 2 đầu tuần tao được nghỉ nên tao chém loạn Mít ah.
     
  3. vochongmitcoi

    vochongmitcoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    9/11/2011
    Bài viết:
    1,817
    Đã được thích:
    952
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 6

    E cũng nghĩ thế, lúc mệt còn sai được giúp việc, chứ người nhà á, dù rằng xuống giúp việc cho nhà mình nhưng có khi mình phải hầu lại. Nhưng mẹ chồng em chốt thế rồi, vì rằng bà bảo mợ cũng khó khăn, đi làm cho người ngoài thì làm cho người nhà còn hơn, rồi là chả ai trông cháu tốt hơn người nhà. MC e đã cắt đặt xong việc, nói luôn với mợ từ khi mới biết em có bầu. Nói chung đã rêu rao khắp làng xóm là đến tháng này tháng này phải xuống trông con giúp chúng nó rồi. Bây giờ em mà bảo ko cần là chiến tranh xảy ra ngay. nên em bụng bảo dạ là cố nhịn đến khi con 1 tuổi, e sẽ gửi, chứ em cũng ko dám nhờ mợ lâu. Cái khó là mình ko thích nhưng mọi người dồn mình vào thế bí, bây giờ bảo ko nhờ thành ra vô ơn và chuốc lấy khó chịu từ nhà chồng, mà ở quê những chuyện này rách việc lắm bác ạ
     
    bminh512 thích bài này.
  4. hoanganh02lc

    hoanganh02lc Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    20/4/2010
    Bài viết:
    2,435
    Đã được thích:
    4,129
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 6

    Mày hâm à, mày bỏ tiền thuê chứ làm không công đâu mà vô ơn. Chưa chi đã rêu rao đi trông con cho nhà nó thì mày cho nghỉ luôn đi chứ không khổ cả đời em ah. Mày mà không mổ đẻ cứ tự trông con đi, rồi thuê người ngoài cho tiện. Chẳng nhẽ lúc đẻ mẹ 2 bên không xuống tý nào à. Mày mà để qua vụ này là mày còn khổ nhiều em ah. Không phải là 1 năm đâu mà là cả đời đấy vì lúc nào cũng là đi giúp chúng nó chứ éo nói đến chúng nó trả tiền mà éo dám sai tao làm gì đâu. Chửi mãi được không mà mày sợ

     
    bminh512, yenk24Amethyst thích.
  5. chip-chip

    chip-chip Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    8/11/2011
    Bài viết:
    4,380
    Đã được thích:
    3,970
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 6

    Chị Diệu ơi em đang ăn lòng nướng,ngon ngon là
     
  6. ca_nha_thuong_nhau

    ca_nha_thuong_nhau Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    4/8/2007
    Bài viết:
    2,070
    Đã được thích:
    2,145
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 6

    Em Mít, từ nay đến đấy còn ít tháng nữa, em cố tận dụng mọi hoàn cảnh phát sinh lấy cớ mà từ chối ngay cái sự sắp đặt này đi nhá, chị chưa có cao kiến gì nhưng mà chị nghe cảnh này chị hãi hùng quá đấy. Hồi chị đẻ, bố chồng chị đánh tiếng định đưa cô em gái ông ra trông con cho chị, vì bà nội thì bận làm bà ngoại rồi, chị với chồng chị sợ hết hồn vì cô với mẹ chồng chị thì phải gọi là nước với lửa, mình ở giữa mà toi, chưa kể bản thân cô cũng là tuýp người chị không thích lắm. Chị một mặt bảo cứ đẻ con xem, vì con được nghỉ cũng dài (chị làm có độc hại nghỉ năm tháng), xong cứ lẳng lặng tìm giúp việc, tìm xong báo cáo chính thức là bọn con đẫ lo liệu sắp đặt như này như kia, bố mẹ cứ yên tâm. Thế là thấy thôi, chả nói gì nữa.

     
  7. vochongmitcoi

    vochongmitcoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    9/11/2011
    Bài viết:
    1,817
    Đã được thích:
    952
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 6

    Lúc đẻ e ko cần, em chỉ bí lúc 4 tháng đi làm ko có ai trông con thôi, dù e làm gần nhà, vẫn về trưa được. Lúc đầu em định gửi hàng xóm, có 1 cô nhận trông 1 mình con e. trưa e về cho ăn sữa mẹ, còn đâu ăn tạm sữa ngoài. chiều về thì tự chăm nhau. Nhưng nhà chồng e ko đồng ý, với lý do người ngoài chăm ko yên tâm, cho mợ xuống đỡ đần luôn việc nhà. E cũng băn khoăn quá, e ko thể nghỉ làm 1 năm để ở nhà chăm con được, còn cái ý đưa mợ xuống thì cả họ nhà chồng và chồng e đã thông qua, e ko thể 1 mình chống đối cả chính quyền. Thôi kệ, coi như mình mang tiếng là nhờ vả ( dù thực ra mình cũng chả cần) cho nhà chồng được tiếng thơm là nó đẻ cả nhà chồng phục vụ. Từ lúc con 4 tháng đến 1 năm cũng chỉ 8 tháng chung sống mí lũ thôi. E ngại bà mợ thì ít mà còn có lí do khác, tháng 6 này 1 thằng nhà mợ sẽ xuống học, nó chả thi đỗ đâu nhưng đã chạy học trung cấp cho rồi, sẽ làm cho thằng e họ chồng e (ở gần đấy). Thế là 2 đứa con mợ làm cho thằng ku kia, mợ ở nhà em, cuối tuần ông cậu kiểu gì chả mò sang mà hầu hạ ông cậu thì còn nhục hơn. Rồi vợ thằng ku kia chắc tháng 10 đẻ, lại có bà dì xuống, 1 tập đoàn đằng chồng liên minh mí nhau. Các bà hay rỗi rãi là rách việc, chứ ko phải e chỉ ngại mỗi chuyện mợ trông con hộ e đâu. Em ủ mưu tính kế mãi mà ko có lí do gì để ko nhờ, nên vẫn đang câm họng
     
  8. luckystar27

    luckystar27 Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    19/3/2010
    Bài viết:
    5,205
    Đã được thích:
    2,922
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 6

    Cơm mới nấu sáng nay thôi, gọi là cơm nguội luôn :D
     
  9. daisykids

    daisykids Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    16/1/2010
    Bài viết:
    2,066
    Đã được thích:
    2,401
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 6

    Chị cũng đang ăn mỳ tôm với Minh Tôm, Mít còi ạ, vừa ăn vừa đọc truyện sáng nay mượn của chị ruangoc, toàn truyện hay đọc khoái quá
    Chị CC ơi tí e gửi truyện cho chị nhé, e quên bẵng đi từ hôm nọ
     
  10. luckystar27

    luckystar27 Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    19/3/2010
    Bài viết:
    5,205
    Đã được thích:
    2,922
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 6

    Khổ thân mày nghĩ cách chiến đấu với cả họ thế kia...hix
    Đúng là ghét nhất là thuê người họ hàng, vẫn pải trả tiền mà lại mang tiếng nhờ vả, có khi còn tốn kém hơn, mắng ko dám mắng, sai ko dám sai...hix
    Thằng chồng mày cũng hâm quá thế ý ( sorry chị nói thẳng :D)
     
  11. luckystar27

    luckystar27 Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    19/3/2010
    Bài viết:
    5,205
    Đã được thích:
    2,922
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 6

    Nhà còn hộp cốm, e đang nhăm nhe nấu xôi cốm mà ngại đi mua dừa quá. Nhà có quả dừa tươi nhưng chả có cùi nên chả dùng được...hihihi
    E làm chỉ có cốm với đỗ xanh dc ko nhỉ? Ko cần dừa nữa... thôi e đi ngâm làm 1 ít ăn thử, có gì báo cáo sau vậy :D
     
  12. hoanganh02lc

    hoanganh02lc Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    20/4/2010
    Bài viết:
    2,435
    Đã được thích:
    4,129
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 6

    Mày muốn sống hay muốn chết mà mày bảo chồng không đồng ý trong viễn cảnh đen tối ấy mà vẫn phải theo. Làm như em Ngọc đi không chị nói thật với viễn cảnh mày đang vẽ ra tao nghĩ lúc ấy khéo mày còn éo có nổi sữa mà đòi trưa về cho ăn sữa mẹ. Con mình mình quyết, đến tên con mình thì mình cũng phải đặt chứ không có ông bà gì cả. Chỉ tham khảo thôi, ai nuôi con thay mình đâu mà mày lăn tăn. Cứng rắn lên tý em ơi, sau này mẹ con mình khổ ai thương xót đâu hả nàng

     
  13. luckystar27

    luckystar27 Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    19/3/2010
    Bài viết:
    5,205
    Đã được thích:
    2,922
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 6

    Hí hí... e lại đang làm nồi cá diếc kho tương. E chả ăn món này bao h nhưng mẹ e mua cho 1 mớ cá diếc ngon quá, e chả bít làm gì chỉ nhớ mang máng có lần chú e kho với tương kêu ngon lắm. E cũng đem ra kho tương, để cho ngấm 1 tẹo rồi e bật bếp.
    Giờ trong bếp nhà e ngổn ngang thức ăn: 1 nồi thịt gà rang đang chờ ngấm, 1 nồi cá diếc
    kho tương, 1 nồi canh dưa chua thịt bò, 1 nồi xôi cốm và còn 1 đĩa khoai lang luộc nữa chứ... hí hí
     
    congairuou thích bài này.
  14. Me Li`

    Me Li` Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    8/9/2009
    Bài viết:
    3,526
    Đã được thích:
    3,108
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 6

    Khiếp, có 2vc mà lắm món thế! ăn bao giờ mới hết?
     
  15. luckystar27

    luckystar27 Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    19/3/2010
    Bài viết:
    5,205
    Đã được thích:
    2,922
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 6

    Nấu ăn mấy ngày luôn. Thứ 5 chị về quê rồi, cho chồng ở nhà chỉ việc mở tủ ra hâm lại là ăn dc :D
     
  16. hoanganh02lc

    hoanganh02lc Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    20/4/2010
    Bài viết:
    2,435
    Đã được thích:
    4,129
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 6

    Mít còi ah, chị nghĩ chị nói hơi mạnh mẽ với em nhưng chuyện này không phải là chuyện em bầu bì mệt mỏi em phục vụ chồng em không mà bảo em cố được. Chuyện rất ảnh hưởng đến cả mẹ con em, nếu chỉ vì mẹ thì em còn cố nhưng nếu có cả con nữa em phải nghĩ phương thức làm sao em nằm đó nghỉ đẻ và không phải lo đến chuyện em có thể giải quyết được. Em thử cứng rắn 1 lần xem sao rồi em thấy là em cũng chỉ vì con là em làm được. Khi đó mặc dù em mất tiền thuê người mà em vẫn phải làm mọi việc, rồi em vẫn phải phục vụ hầu hạ dạ vâng cần ấy con người khi tinh thần em đang mệt mỏi, thể xác em đang cần nghỉ ngơi thì chị sợ em không chịu nổi. Không phải ai cũng cứng rắn xông pha ngay sau đẻ sớm được như cái Kún mà cũng phai rơi lệ vì không phải là vất vả thể xác mà mệt mỏi tinh thần là ảnh hưởng nhất em ah. Những lúc bầu bì đẻ đái chỉ có con cần mẹ nhất còn các thành phần khác là thứ 2 trở ra hết
     
  17. keu_shop

    keu_shop Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    20/9/2011
    Bài viết:
    4,500
    Đã được thích:
    2,839
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 6

    bác nói quá chuẩn !chị mitcoi ơi nuôi con nhỏ đã rất mệt rồi lại đi làm và phục vụ thêm bao nhiêu người nữa chị có chịu đcnhiệt ko?đến lúc ấy có việc gìlại khổ thân bé con và chị thôi
     
    bminh512vochongmitcoi thích.
  18. mehuyenvy

    mehuyenvy Thành viên tích cực

    Tham gia:
    24/6/2011
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    155
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Bếp Kún tầng 6

    Chị mitcoi ơi sao chị chiều chok thế. Chok bảo gì cũng nghe ah. Lần này chị mà k quyết liệt thì thôi xong. Cố gắng chiến đấu với các thế lực thù địch chị nhé. Chị cũng làm chủ về kinh tế. Thuê ai thò mình phải tự quyết k thể để ng khác quyết hộ đcj
     
    congairuouAmethyst thích.
  19. mehuyenvy

    mehuyenvy Thành viên tích cực

    Tham gia:
    24/6/2011
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    155
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Bếp Kún tầng 6

    Chị mạnh mẽ thật nhiu khi e ức đến tận cổ muốn phọt hết ra cho đỡ bức xúc nhưng ko hiểu sao cứ vẫn cố nhịn và nhịn.
     
  20. chiethao

    chiethao Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    23/1/2010
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    168
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Bếp Kún tầng 6

    Đúng là nhất chồng chị luôn rùi chi Luc ah . Chị Mít ơi chị phải làm chủ cuộc sống của mình chứ. Bố mẹ nuôi nấg cho ăn học lấy chồng cốt chỉ mong con hạnh phúc. Bây giờ có phải thời đại lấy chồng về nhà chồng bảo gì mình phải nghe nấy đâu. Mình có ăn bám ai đâu , bmc có trả tiền giúp việc cho mình đâu mà mình phải làm theo. chị phải cươn quyết lên mất lòng trước rồi được long sau còn hơn. Mình có sông tốt nữa mà họ ko thích thì người ta vẫn nói xấu được chị ạ
     

Chia sẻ trang này