Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chính xác, đồng quan điểm với chị, con mình mình nuôi, không nhờ cả bố mẹ chồng và bố mẹ vợ nên toàn quyền thực hiện theo ý mình, bỏ ngoài tai những dạy bảo của các cụ nếu thấy không hợp lý kệ cho các cụ dỗi. Chị nhất quyết thuê người giúp việc, không mượn người nhà và rất chiều bác giúp việc để có thể sai bảo thoải mái, dù bố mẹ chồng nhiều khi cũng không ưa, soi mói, có khi còn đòi đuổi bác ấy đi nhưng chị nhất quyết giữ lại. Thậm chí ông bà còn lục lọi đồ của bác ấy làm bác ấy tự ái nhưng chị động viên mãi, nói ông bà già rồi, bác phải thương em không em chết, bác cần gì em sẽ mua, khi nào về quê mới lĩnh lương chứ không để tiền của bác trong người, ông bà muốn khám cứ để ông bà khám, ông bà nói trái tai cứ vâng và im lặng cho xong, em đi làm về sẽ giải quyết. Với ông bà phải rất cứng về việc đó, ông bà không thích nhưng con thích và con cần, ông bà thuê được ai tốt hơn bác ấy con mới cho bác ấy thôi. Và ông bà phải chịu vì mình độc lập và cũng biết điều. Còn chuyện quản lý tiền chợ, hồi đầu ông đòi quản, chị đưa tiền cho ông hàng ngày, nói bác cứ lấy tiền của ông đi chợ và ghi ra giấy, nếu ông đưa thiếu bác cứ mua chịu ở chợ vì toàn hàng quen, tối về em đưa thêm để hôm sau trả người ta. Ông quản lý được 1 năm, kêu là bác ấy bòn tiền chợ mỗi tháng vài triệu đấy, trong khi bác ấy mua cái gì cũng rẻ và tươi hơn vì bác đi chợ từ 6g sáng, lại mua toàn hàng quen, ghi sổ đầy đủ, chị kệ bảo ông nếu bòn được đồng nào cho bác ấy ông ạ, sau chán quá ông không quản lý nữa, thình thoảng nói ra nói vào thôi.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Nàng ơi tất cả họ hàng tôi đều công nhận cụ là quái tính đấy, chuyện của cụ kể cả ngày không hết đâu nhưng nói ra lại thành nói xấu, đến bà mẹ chồng cũng công nhận và còn thỉnh thoảng động viên là thôi con thông cảm nữa cơ. Nhưng vấn đề là phải có chồng hiểu, thương mình và cho mình toàn quyền, nên mình mới có tâm chăm bố mẹ chồng. Tôi may mắn được ông chồng như thế.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Dear Mít, chị ko định nói đâu nhưng vì ngứa ngáy quá, lại post, xin ném nốt viên đá cuối cùng: - Qua các post của em, chị thấy em là người vợ cực tốt, thương yêu chiều chồng hết mực, chấp nhận kể cả thói hư tật xấu của chồng; và tiếp theo họ hàng nhà chồng. - Lúc em nói chuyện bà mợ sẽ xuống trông con cho em, chị đã định quất ngay, nhưng thấy nh ng khuyên rồi nên thôi. - Các pác đại cổ thụ đã nói hết rồi nhé, chị chỉ quất ví dụ 1 cái post của HA thôi. Theo thiển ý của chị nhé, em ko nên nhờ vả bất kỳ cái j từ họ hàng nhà chồng, kể cả hàng tháng sẽ thanh toán tiền nong đầy đủ, kể cả dự án đưa mợ xuống đã được rêu rao. Ai khó khăn thì mặc, tại sao em ko lo em trước mà cứ đi lo cho người. Chị tranh thủ nói hơi mạnh tý để em có thể tỉnh cơn chứ chị ko định nói mạnh. - Những điều chắc chắn có thể xảy ra nếu em mời mợ chồng xuống trông con 1. Chi phí hàng tháng sẽ cao hơn ng ngoài nhiều; chưa kể quà cáp mỗi dịp lễ tết cũng phải đậm tình hơn; 2. Mọi chân tơ kẽ tóc nguồn cơn em nuôi con ntn sẽ được phát tán trong giới show biz với tốc độ chóng mặt; 3. Chồng em sẽ never giúp em tý nào trong việc trông con (vì đương nhiên đã có mẹ chồng và mợ chồng giúp em); nên đừng mong chuyện em có thể cải tạo lại chồng; 4. Em ko còn được quyền quyết định trong việc nuôi con; 5. Em sẽ mang ơn người ta cả đời. Em si nghĩ đi ...
Ðề: Bếp Kún tầng 6 @Chị Hnat: em nể chị quá cơ, em đọc chưa hết đâu nhưng đã thấy ổn lắm rồi. Em kiến nghị chị là chị oánh xuống dòng cho iem cái, em follow chị cực mệt, chỉ sợ lỡ chữ nào thì phí chữ đó, phải Enter 1 cái cho nó giãn ra, em cận thị chị Hnat ơi. Cụ Cáo cũng cận, cái Kều, cái Chóe... nhiều ng bị cận phết, hehehe.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chị Cháo Lươn ơi cho em bái chị làm sư phụ, bếp mình em biết còn chị Tubim cũng không kém cạnh so với chị, các chị là động lực của em, nói thật nhà em sớm muộn gì chuyện ở chung cũng đến thôi, mà ở với bà nhà em còn khó nữa, nhưng đúng là sướng quen thân đi rồi, từ lúc nghe tin thế em cứ bần thần chả biết phải làm sao! Thôi có gì em lại ới các chị chỉ bảo thêm và tiếp sức cho em nhé!
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Bác Hnat này mới là cao thủ đầu mưng mủ nhé. Nhưng mà em chịu không chiều nổi thế đâu bác ah. Em rất thực lòng nhưng mà nếu làm được cần ấy việc như bác em sợ là em không làm được vì sức em có hạn. Ví như mà tính em cho các cháu đến chơi mà nô quá là em cũng ngất luôn ấy.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 @ Hnat: đọc bài của chị em thấy chị là con dâu mẫu mực chị ạ. Em cũng nghĩ đơn giản là để sống được với nhau, phải yêu thương nhau thật lòng và tôn trọng nhau. Cái đó mới bền vững và lâu dài. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh mình phải xác định nguyên tắc sống chân tình và linh hoạt thì môi trường nào cũng có thể thích nghi tốt chị nhỉ.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Nhà em ông lại đặc biệt không thích cháu chị nhá, không phải không thương cháu nhưng tính ông là không chơi với trẻ con, ông cũng không thích nói chuyện với ai cả chứ không thì xóm nhà em hàng xóm đông vui thân thiết lắm, ông bị huyết áp và tiểu đường nhưng phải ăn thật mặn, nấu nhạt ông lấy muối mắm chấm thêm, lại còn "ăn vụng" kẹo cơ. Nói chung nhiều cái lo lắng lắm cơ, nhưng chị Cháo Lươn chị ấy làm được thế, em cũng cố gắng theo cho được một nửa thôi, em cũng may là có ông chồng "hiểu mình, thương mình và cho mình toàn quyền" như chị ấy, nhưng mà lúc nào mà ông ấy nói chuyện với ông bà nội thì em cũng đến là đau tai thôi.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Hic, sorry mọi người, nhưng cái máy phò của chị thế nào ấy, chị vào sửa bài viết nó cứ không cho sửa. Để rút kinh nghiệm lần sau nhé
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Đúng là các cháu đến chơi xong, nhà giống bãi chiến trường, nhưng đành chấp nhận thôi và nịnh giúp việc để bác ấy dọn cho. Mình dành 1 ngày cuối tuần về bên ngoại để lánh, thư giãn với mẹ đẻ của mình. Nói với bố mẹ chồng là con phải về thăm mẹ con, phải có hiếu với mẹ đẻ thì mới có hiếu với bố mẹ chồng được. Thỉnh thoảng 2 ngày cuối tuần 2 vợ chồng và nhóc nhà chị đi picnic, kiếm cái nhà nghỉ nào rẻ ở ngoại ô thư giãn 1 mình hoặc đi cùng bạn bè, để nhà cho ông bà trông, các cháu quấy phá và bác giúp việc dọn dẹp. Cuối tuần bác giúp việc vất vả nên ngày trong tuần phải cố cho bác ấy nghỉ ngơi, đi làm về chị cũng làm mọi việc trong nhà, kệ ông bà kêu bác ấy lười với ngủ lắm. Hôm nào ông bà đi chơi vắng cho bác ấy nghỉ ngơi luôn, gọi cơm 123, canh bún hay bún chả đoàn thị điểm về ăn. Thế nên, rất cần giúp việc và người ấy phải là mình thuê, không phải người nhà, nhất là người nhà bên chồng mít còi nhé.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 cách chị đang sống cực giống 1 người bạn của em. Mặc dù bạn e chưa lấy chồng nhưng những gì bạn e đang sống và làm là sự quyết định của bố nó để rồi lại hối hân rồi lại giá mà... Chị hãy nghĩ đơn giản là thế nào gọi là thị phi, em cũng biết qua cách mẹ chị sống vì bố chị và e nghĩ chị đang bị ảnh hưởng từ mẹ chị. Hãy ích kr 1 hút và sống cho chính mình chị ạ.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 http://giadinh.net.vn/20120402013959114p0c1000/anh-sai-gon-toi-boi-vi-bao-so-1.htm Khôn tin được Sài Gòn có trâu Lào Cai cơ đấy. Em thấy bão số 1 không phải là bão lớn so miền bắc nhưng miền nam ít bị bão nên khả năng chống chọi cũng ít hơn. Ngay cái cây kêu to bật gốc mà rễ chùm thế không bật mí lạ. Cây trồng phải có rễ cọc mới lo cầm cự được bão. Không biết các mẹ miền nam có nhà mẹ nào bị ảnh hưởng gì không
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Hihi, chị em mình hợp đồng tác chiến nhá vì thứ năm chị cũng hứa đi chùa với bu chị rồi
Ðề: Bếp Kún tầng 6 này này bác ko nằm sát đệm nhà e thì đừng phán bậy, giờ e hết cảnh khóc mếu rồi, trận nào ra trận đấy, e thừa chỉ tiêu tuần 3 shot rồi mà vẫn muốn vượt chỉ tiêu mí chết chứ..sang bên ô tô fun là bị các cụ bên ấy phàn nàn là vắt sức, là bóc lột chồng. Từ mai lại phải dùng rau dăm đây...ko chồng lại phải goi 113
Ðề: Bếp Kún tầng 6 chị uống thuốc hơn chục năm nay rồi em nhé, chả bị làm sao sất. uống từ khi 20 tuổi, cứ uồng 1,2 năm lại nghỉ 1,2 tháng xong uống tiếp. mà hồi trẻ ấy, uống thấy ngực căng, da đẹp lắm
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Con ranh, hôm qua cả bếp mỗi mình tao bị ăn cá của mày, hôm nay mày lại nhem nhem tao món lòng nướng. Thứ tư này tụi tao đi ọp ăn chơi tóe khói cho mày nhỏ rãi chơi
Ðề: Bếp Kún tầng 6 chị Hnat, chị ko những chỉ chu toàn , hơn cả là chị có tâm.Bác Công đoàn cũng khéo như chị đấy. may mắn đời em, e chả phải đối nội đối ngoại, đối đầu với chồng e đã đủ khổ rồi
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Đúng là bi h kiêng có khác Chả bít ai hôm nọ còn định ọp lòng lợn Bích Nguyên mí e với bác Dịu nhỉ... hihihi