Ðề: Bếp Kún tầng 6 chả khuyên gì con Mít còi hết vì mình đội chồng còn cao hơn nó đội chồng nó. bao điều cần dậy bảo mày, các chị dậy hết cả rồi, tao chỉ mong sao cho 2 mẹ con mày được khỏe mạnh, chân cứng đá mềm thôi. Bởi cam đoan sau khi mày đẻ là 1 viễn cảnh hãi hùng, kinh tế thiếu hụt, gia đình rối bời bởi các mối quan hệ họ hàng điên đảo.Thế nên nếu con mày khỏe, nó ko đau ốm, ít ra tâm lý mày ko bị căng thẳng. Tính thằng chồng thế rồi, đừng mong nó hiểu và thương gì hết, mình cứu mình trước chứ đừng mong ai cứu mình.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Tự nhiên chị tò mò khi nhắc đến rau dăm, Đức ngài có dám ăn trứng vịt lộn không em
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Được khúc lòng đen đã tốt vì chứng tỏ nó được ăn rau lang rau chuối nó mới đen. Còn lòng lợn giờ trắng ởn ấy cô ah. Người ta đi ăn xách trâu xách bò còn chọn chỗ đen đen ấy cơ. Cho Kún tởm luôn :axe::axe::axe::axe::axe::axe:
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Ô hay chửa, nào tôi có phán gì bậy, tôi chỉ đố thôi mà, thế kết quả là thắng hả, thắng kiểu thắng mà thua nên giờ mới thấy mặt?
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Bác R***: Hôm qua bác Cáo cứu bác hả? Khổ thân em, hôm nay bác hỏi em biết ngay chứ mọi lần toàn trộn ủ xong là lôi ra tạo hình. Hôm nay em làm mẻ bánh mỳ em nhớ ra lên em thử luôn. Hóa ra là do mọi lần em không để ý chứ ấn timer ra thời gian muốn hẹn ngay ấy.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Ầu nâu nhé tình yêu,bộ lòng này thằng cu em vào tận nhà người ta mổ lợn,lấy nguyên cả cỗ lòng tim gan phèo phổi lục phủ ngũ tạng luôn.hôm nay em hơi bị ê hề,đồ nướng khá là ngon,hơi chán chán 1 tí là nắng quá nên mấy giai đẹp nhà em quạt nướng hơi mệt,tí em show hàng. Bác Diệu nhé,bác cứ chửi em đi,đừng hòng em cho xem ảnh nóng
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Ờ, cho con kia nó xơi thoải mái một mình nhề. Nhưng ko được một bữa ra hồn thì ra đi cũng thấy áy náy với tổ quốc em ạ, bu chị thương con lắm mà cũng chả mua cho chị được miếng lòng nào
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Xịt chóa, lòng lợn tiết canh, bún ốc nóng nguội, huhu toàn món em phải nhịn đúng ko
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Em là em thù cái vụ đổi lịch ọp lắm nhé,lần nào cũng nhằm nhằm tránh cái ngày thứ năm ra,uỵch cái mẹ con cái Lắc lấy xịt đè người cộng với đồng minh người đẹp Pháp rời ngày ọp của em.hic,em là em đề nghị từ bây giờ,mội người lên lịch làm việc sinh hoạt quan hệ tránh cái trưa thứ năm ra nhé.ai đòi rời lịch ọp phải trả học phí gấp đôi.Gương mẫu đi đầu mai em đi in các vi rịt:Em Chip Chip chuyên viên chém gió,chặt cát,vác sỏi đi khách tất cả các ngày trong tuần trừ thứ năm.Mọi chi tiết xin liên hệ 098 tám tám tám tám và tám mãi,da heo xinloitinhyeu a móc chấm tiết canh.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chị tìm được cái quyển hướng dẫn nên cuối cùng tự xử, nhưng hẹn giờ bánh mỳ cứng quá nên nhà chị kém thích hơn
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Vầng, cái ấy có cảnh báo của cụ Cáo rồi ah nên em mới toàn trộn ủ xong là lôi ra nặn bóp. XOng cứ để trong lò, sáng sau ăn thì nướng lại cái là ok ngay như mới chị ah
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Gớm mới có lần này e xin đổi mà đã nhằm nhằm vào e rồi... keke Đắng nào thứ 5 chị chả đi nữa mà lo
Ðề: Bếp Kún tầng 6 thứ 4 nếu thích,e chiều bác thit chóa xong thứ 5 ọp phố cổ, e chiều bác bún ốc dưng bún ốc nguội phải đi từ 12h nhé. miễn là bác vui còn đâu e thế nào cũng được, e ko thấy thèm khát đâu.