Em cũng chưa ngủ à, sao thức khuya zậy (chị thì thức thường xuyên rùi...), mắc hứng nước giặt đồ hả em gái...
Hum nay buổi sáng em ngủ nhiều, lúc nãy 2 vợ chồng lại đùa nhiều nên tỉnh táo quá ko buồn ngủ, tranh thủ lên online tí, sáng AX lại tranh mất máy ^^
Về nhà rùi...đọc đuối lun...nên hỏng đọc nửa,chúc mọi người ngày mới tuơi vui và hạnh phúc....đi ăn sáng thui....
hổng có chị ơi, than quá nên mỏi miệng rùi hết than luôn, chừng nào bé biết nói sẽ cho bé đi bộ đội thôi.
Xem danh sách Hội do Rada gửi, phát hiện huynhle nhà gần nhà mình, hihi. Vụ ọp: ọp ngày thường thì mình đi dễ hơn, chủ nhật hơi bị khó do có thêm 3 cái rờ moọc là chồng với 2 con, mà chồng thì chẳng thích cái vụ ọp ẹp với bạn trên mạng đâu, mặc dù hồi xưa mình với ổng mà không offline thì đâu có yêu nhau để cưới, hihi, hai đứa quen nhau trên mạng mà. Thường thì mình ọp vào buổi nào vậy, sáng chiều hay tối, ọp khoảng bao lâu, các mẹ có dẫn chồng con theo không? Để mình biết mà tính hihi
Các chị có biết ở đâu bán túi xách nữ đẹp không, giá vừa vừa thôi. Em sắp phải xách cặp đi dùi mài kinh sử, nên cần cái cặp nào xinh xinh, đừng vừa giấy A4 mà nữ tính chút, ra dáng "người lớn" chút hihi
Họ sẽ chích thuốc tê cho mình rồi cấy thanh này vào cánh tay không thuận, dưới da. Lúc đầu mình sẽ thấy hơi vướng vì chưa quen, sau khoảng 1 tháng thì sẽ quen. Đây là thanh chứa thuốc ngừa thai, thực ra thì nó có nhiệm vụ thay thế việc uống thuốc hàng ngày của chị em mình thôi. Uống thuốc hay quên lắm. Cấy thanh sẽ có 1 vết sẹo mờ nhỏ xíu bằng hạt đậu xanh. Theo bs nói thì muốn có thai thì đến bỏ thanh đó ra, không phải kiêng gì, có thể có luôn. Nếu cẩn thận thì để 1 tháng cho thành tử cung dày trở lại là sẵn sàng có baby. Ảnh hưởng hay không thì tùy người, bs nói giống như uống thuốc tránh thai, có người lên cân, có người không, có người mất kinh hoàn toàn, có người ko, có người thì kinh ít nhưng ko đều... Có gì mẹ nó cứ đến nghe bs tư vấn đi...
Thế thì không biết sao nữa nhưng mà tiền lương có đủ lượn lờ mua sắm ko, tui là sợ nhất Vp ở những chỗ như thế này.
Rada bận việc chung việc riêng tùm lum đó chị. Việc chung là lo cho mấy bé sinh hoạt hè, rồi việc đoàn đội. Việc riêng là ông Rada bệnh nằm bệnh viện ngoài Phan Thiết nên Rada phải về thường xuyên. Thường Rada vẫn vào theo dõi tình hình nhà mình nhưng vào trễ lắm, lúc mọi người đã đi ngủ hết rồi
Đừng có lo lắng quá vậy. Chồng mà ko thích đi thì cho chồng ở nhà, xách hai đứa đi thôi. Mọi người sẽ op chỗ nào có chỗ cho trẻ con chơi, rồi ăn uống và 8888. Tinh thần 888 là chính mừ. Ai bận thì về trước, ảnh rảnh thì ngồi từ sáng đến chiều.....
Thấy cái này hay: Phỏng vấn trực tuyến về ngừa thai nè: http://vnexpress.net/GL/Doi-song/2009/08/3BA12675/
Khổ nỗi nhà mình ở xa, hihi. Đi gần gần thì còn tha hai đứa bằng xe máy được, còn xa quá thì phải taxi. Nhà mình đã quyết địa điểm chưa vậy?
Tiền lương mấy cho đủ hở chị, có điều phải kiềm chế cái ham muốn của mình lại thôi: Chỗ chị thì còn gay hơn đấy, toàn đồ hiệu ko thôi
Chắc cũng ở quán Starfish đường Cao Thắng thôi à chị....mọi người thấy ở đó thoải mái, có chỗ cho các bé chơi nữa: nhà banh, cầu tuột, hồ tắm......bình thường cũng có vài AX tham gia nữa đó....
Em mà lên vài kí nữa thì thành nấm lùn đó chị, hehehe với lại mất công HT thấy em mập lên đứng cười hoài thì tội chị ấy