Tình hình do chán cảnh nhà thuê, vợ chồng mình đi vay anh em họ hàng, vay vàng, vay lãi các kiểu để mua mảnh đất. Hai vợ chồng đặt mục tiêu tiết kiệm mỗi tháng 7 triệu để trả nợ nhưng mà mọi việc diễn ra không như ý muốn. em bị điều chuyển công việc, chồng thì mất mối dạy ở trường trung cấp nên tiền kiếm được chỉ đủ tiêu. Giờ nợ còn nhiều quá, tháng nào cũng phải trả lãi è cổ, lại còn có mấy chỗ đang đòi nợ, làm thế nào đây. Cắm sổ đi vay ngân hàng thì ngân hàng ko nhận vì đất của mình là đất nông nghiệp, bọn mình cũng không có kt3, vì thuê trọ nay đây mai đó. Cảm giác nợ nần thật khó thở. Có ai ngồi trên đống nợ giống như tôi không? ngày 15 tháng 4, viết tiếp.... Kéo theo cảm giác nợ nần, mình suốt ngày nghĩ cách kiếm tiền. Tìm cách chuyển việc mới, tìm cách tăng doanh số bán hàng, bây giờ cái lưng và cái cổ nó luôn ở tình trạng mỏi nhừ vì cúi nhiều, ngồi nhiêu. Mình thấy mình còng cả lưng đi ấy, như con rùa cõng nợ trên lưng. Con có mỗi một đứa, mình và chồng có kế hoạch sinh trong vòng hai năm nữa, lại thêm một mục tiêu mới là giải quyết hết nợ nần trước khi sinh đứa thứ hai. Thôi cố gắng. Mà từ ngày mở topic này, mới thấy nhiều mẹ giống mình. Nhưng mình vẫn thấy quyết định vay tiền mua đất của mình cũng không sai ah, đất chỗ mình mua vẫn không xuống, trả xong là mình tự tin là có một mảnh đất cho riêng mình rồi... ngày 16 tháng 4 @5h30. Giờ này mình vẫn ngồi ở văn phòng đây. Nghe chồng nói chuyện báo chí bảo dạo này các nơi phá sản đầy, léng phéng thất nghiệp như chơi nên mình sợ. Việc sếp giao chất đống không dám không làm xong mà lại về, mình phải chạy deadline, mình phải check kỹ.... sếp mình đã trảm mấy người làm gương rồi mình không dám lơ là, treo niêu có ngày.... Tối về đọc tâm sự của mọi người, hóa ra căn nhà là mơ ước của nhiều người nhất là các bạn ở thủ đô. Mình bỏ thủ đô vào Vũng Tàu thấy mà sáng suốt. Nếu ở HN chắc không dám vay nợ mua đất. Chưa kể chi phí gửi con và duy trì cuộc sống ở VT cũng rẻ hơn. Cũng có bạn nói là sao không để tiền đó mà kinh doanh, sao lại mang tiền đi mua đất? Nhưng mà ở việt nam, tiền lãi từ kinh doanh liệu có theo kịp tốc độ trượt giá, tốc độ tăng giá đất, giá vàng? đất trong vòng mấy năm tăng chóng mặt. Từ lúc mình vào vũng tàu năm 2010 mua đất nông nghiệp chỉ hơn 2 triệu 1 m2 bây giờ cũng chỗ đây tăng lên 7 triệu, hỏi kinh doanh gì cho nó ra tiền đủ bù tốc độ tăng giá đất? Chính sách thành phố, chính sách tín dụng làm cho mình không biết thế nào mà lần. Mình bối rối vô cùng bàn đi tính lại với chồng mới quyết định mua.... Mình chỉ có áp lực trả nợ thôi chứ không thấy lăn tăn về quyết định mua đất lắm. Nhân topic này muốn khuyên mọi người cân nhắc lựa chọn thành phố để sống. Ở HN khó khăn lắm, các bạn thử tìm cơ hội công việc ở các thành phố khác xem, chi phí hàng ngày và đất để mua nhà sẽ rẻ hơn
Ðề: Cảm xúc khi ngồi trên đống nợ - Có ai giống tôi không? Thời kinh tế khó khăn nợ là mệt lắm, nhà mình cũng vừa xây xong, và bắt đầu cày để trả nợ. Bít khi nào mới hết nợ. Mà mình vay vàng cơ mẹ nó ạ. Chết lun (
Ðề: Cảm xúc khi ngồi trên đống nợ - Có ai giống tôi không? Mình vay cả vàng, cả lãi. Giờ có ai chấp nhận cho vay không đâu
Ðề: Cảm xúc khi ngồi trên đống nợ - Có ai giống tôi không? Tôi còn vay cả vàng, cả tiền trả lãi và ko trả lãi , cả đô nữa kìa , cũng làm nhà cố quá nên giờ ko biết bao h trả hết đây .
Cảm giác cứ khó chịu buồn bực nhỉ. Muốn kiếm tiền thật nhanh để trả mà ko thể. Mỗi lần bị nhắc nợ chỉ biết cười trừ khất nợ
Ðề: Cảm xúc khi ngồi trên đống nợ - Có ai giống tôi không? Chia sẻ với bạn! Mình cũng từng trải qua cảnh nợ nóng bỏng chuyền từ tay này sang tay kia nên thấm lắm. Thôi thì chỉ biết nói câu an ủi: Sông có khúc, người có lúc Cứ lần lần rồi sẽ qua thôi, bạn ah. Bạn nói đất nông nghiệp là thế nào?
Ðề: Cảm xúc khi ngồi trên đống nợ - Có ai giống tôi không? Có em đây chị ơi, em còn nợ 10 cây vàng cơ, mà đó là 2 năm em đã trả đc nợ nhiều rồi đóa , em cũng vay vàng để mua đất, vàng lên chóng mặt, thành ra mãi ko trả hết nợ, chứ vàng mà ổn định thì em cũng trả nợ nhanh hơn. Nhưng thôi, lo cũng vậy chị ạ, chỉ biết cứ cố gắng làm và tkiem vậy. Đất nhà em là đât thổ cư, ko phải đất nông nghiệp, mà sao chị lại mua đất nông nghiệp???
Ðề: Cảm xúc khi ngồi trên đống nợ - Có ai giống tôi không? Híc, em vẫn còn nợ nên chưa dám làm nhà đây chị ạ, sợ cố quá, lúc nào cũng lo lắng nợ nần, nên thôi, chả dám cố làm gì. E thấy vay trả lãi thích hơn, như em vay vàng lúc 2665 cách đây 2 năm, giờ vàng lên 4400 , sợ lắm ạ
Ðề: Cảm xúc khi ngồi trên đống nợ - Có ai giống tôi không? Chính vì sợ nợ mà đến giờ 2 vợ chồng mình vẫn ở nhà 40m2. Sợ nợ và trả nợ lắm ạ. Cái cảm giác đến ngày phải trả nợ mà ko có đồng nào là mình đã hãi lắm rồi. Thôi chấp nhận cuộc sống nghèo vậy.
Ðề: Cảm xúc khi ngồi trên đống nợ - Có ai giống tôi không? Thôi thì chị em cũng phải cố mà AQ rằng thì còn có thành quả, trả hết nợ thì mình còn được cái nhà, miếng đất chứ không mất đi đâu cả. Chứ nghĩ mãi về số nợ chỉ tổ mệt người, rước bệnh vào mình các chị ạh.
Ðề: Cảm xúc khi ngồi trên đống nợ - Có ai giống tôi không? Đúng là không gì khổ bằng cảnh nợ nần, nhưng nợ mà được trả dần không bị thúc còn đỡ, chứ bị thúc thì mệt mỏi, nghĩ nhiều thì lại chán chả buồn làm ăn gì. Mẹ nó thử làm hồ sơ vay theo lương xem có được không.
Ðề: Cảm xúc khi ngồi trên đống nợ - Có ai giống tôi không? chao bạn, mình vừa tham gia vào diễn đàn. Đọc chủ đề của bạn thấy ấn tượng và giống mình quá Mình cũng vậy, cố mua đất, làm cái nhà bé bằng cái bát con mà hiện giờ vẫn nợ nhiều quá. Mỗi tháng hết đứt 1 luong dể trả lãi. Nhiều khi được khoản gì không được tiêu lại phải trả lãi. Khổ quá đi mất, không biết bao giờ hết cảnh này nhỉ
Ðề: Cảm xúc khi ngồi trên đống nợ - Có ai giống tôi không? minh vay 6 thang lai phải chồng gốc trả rồi vay tiếp. Vay theo lương nhiều thủ tục lắm, vì mình làm cơ quan hành chính nhà nước nên làm hồ sơ cũng bất tiện Cứ kiểu 2 vợ chồng cùng làm công chức như mình có khi phải làm hết đời mới hết nợ mất
Ðề: Cảm xúc khi ngồi trên đống nợ - Có ai giống tôi không? không còn con đường nào khác vì làm công chức không thể trả hết nợ nên mình sẽ quyết tâm để thành công bằng kinh doanh amway, hi vọng mình không quá đen đủi.
Ðề: Cảm xúc khi ngồi trên đống nợ - Có ai giống tôi không? Vay vàng thì có mà điêu đứng, hic. Lương ba cọc ba đồng như bây giờ, công nhân viên chức không có điều kiện kinh tế không biết khi nào mới có 1 căn nhà cho riêng mình..
Ðề: Cảm xúc khi ngồi trên đống nợ - Có ai giống tôi không? Em cũng định đánh quả liều 1 cái, nghĩ đến đống nợ và khoảng time sau khi mua đất ngồi trên đống nợ cũng ớn thật. Nhưng mình k liều ko có miếng đất cắm dùi đâu mẹ nó ah.bao người mong như bạn ko được, cố lên. Trong cái khó ló cái khôn
Ðề: Cảm xúc khi ngồi trên đống nợ - Có ai giống tôi không? Thông cảm với mẹ nó. Chính vì sợ cảnh này nên mặc dù có người tình nguyện cho vay để mua, nhà mình cũng ko dám vay. Vì thế, gần 15 năm học hành và làm việc ở đất Thủ Đô, đến bây h mình vẫn cảnh đi thuê nhà. Nhưng cảm giác đi tìm nhà thuê, cảnh mệt nhọc phải dọn đồ khi di chuyển còn đỡ hơn cảm giác ngồi trên đông nợ thế này. Nhưng ở hoàn cảnh nào cũng sẽ tìm ra lối thoát. Mình hi vọng và cầu chúc cho 2 vợ chồng bạn sẽ sớm ổn định công việc nhé.
Ðề: Cảm xúc khi ngồi trên đống nợ - Có ai giống tôi không? Mẹ nó thế này là mua nợ vào người rồi khổ thân mẹ nó quá cố lên mẹ nó nhé!
Ðề: Cảm xúc khi ngồi trên đống nợ - Có ai giống tôi không? Nợ thường đi với nần mà bạn. Dính vào nợ rồi nó như cái vòng luẩn quẩn ấy. Mẹ nó mà có bán rẻ được thì bán đi mà trả nợ, chứ cứ thế vất vả mà làm đc bao nhiêu trả lãi hết. Toàn lai lưng ra làm ng khác hưởng thui.
Ðề: Cảm xúc khi ngồi trên đống nợ - Có ai giống tôi không? Hic, chia sẻ với mẹ nó nhé. Cố lên mẹ nó à. Sông có khúc, người có lúc mà. Nghèo thì lâu chứ giàu đáng mấy đâu. Các cụ vẫn bảo thế mà