Ðề: Bếp Kún tầng 6 Dạ, lượn từ trưa nay rồi ạ. E đang bị hàng xóm tra tấn bằng karaoke, loa nhà nó sát vách phòng ngủ của e. Chả hiểu có 2vc mà chúng nó gào khỏe thế, giọng thì chua lòm. Điên quá thể.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Vô dzuyen chị nhỉ? giờ này rồi mà còn karaoke. Lại giống vụ mắm tôm ở cái top nào ý nhỉ Cái nhà hxom con e gái e hát từ 8h sáng đến đêm đấy, hát thông trưa luôn mới kinh... giọng thì kinh dị, nghe pát gúm ý
Ðề: Bếp Kún tầng 6 lại nói karaoke, nhà dưới HL c có cái phòng sinh hoạt chung rộng lắm, lắp giàn ka ra kê to uỵch, Bếp mình mà ọp ở đấy thì vui phải biết, dễ đến mấy năm nay c cũng k cầm vào micro lần nào, chả có thời gian mà nghe nhạc mới, nếu có hát thì cũng diễn lại mấy bài cũ rích từ 10 năm trc. Hội mình ngại đi xa, ông anh chị suốt ngày kéo hội bạn xuống dưới nhậu nhẹt đến đêm
Ðề: Bếp Kún tầng 6 o tê gà đen, chả mấy khi chiều bác thông gia nhà tôi, mà tôi vẫn ăn đc cái chả nướng riềng mẻ ấy, chỉ có món hấp là thích thôi, chả nướng ướp nhiều gia giảm vào nó đỡ đi cái mùi . Em Sô k bít có ăn đc thịt chóa k nhỉ ? Sô ơi, em về đúng lúc c dùng hết cái tuýp kem clique, may thế, mấy hôm nay da cứ khô khô nhám nhám sao ấy
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Hôm nay làm sao mà con hĩm nó vẫn toe toét bắt e nói chiện thể hở rời? chả hiểu nó hứng thú cái giề? thôi hết phim, e cho nó đi nụ thôi...hôm nay cho địch nghỉ 1 hôm, mai hành sau.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Thứ nhất kết quả siêu âm ko phải lúc nào cũng chính xác, còn có sai số. bs chỉ cần nhích tay một tí là kết quả đã khác ngay. hơn nữa cân nặng được tính toán trên chỉ số đo chiều dài xương đùi, vòng bụng hay vòng đầu gì đó, nên chỉ có tính tương đối để tham khảo. thứ 2 thai còn bé, chỉ cần thai khỏe, cử động tốt, ko có các nghi ngờ dị tật thì cứ yên tâm ăn ngon ngủ kỹ,cân nặng của con tăng cực nhanh vào những kỳ cuối của thai kỳ. Nếu em muốn con tăng cân thì vào những tuần này chị khó ăn nhiều thịt bò, uống trứng sữa... thì sẽ tăng ngay. nhưng chị nghĩ em nhỏ người, chỉ cần mẹ khỏe, con khỏe, 3-3.5 kg là đẹp rồi, cần gì còn to cho khó đẻ. thứ 3 muốn con tăng cân, bồi dưỡng cho mẹ nó ý, chứ ngồi không mà nói thì nó tăng được à. Mà chồng em cứ bảo em nghỉ làm dưỡng thai, có nuôi được vợ con ko mà đòi. em đưa ra một tháng chi tiêu hết bao nhiêu tiền, nếu đưa đủ cho em được thì em nghỉ, càng nhàn thân. Cứ tưởng mình ham đi làm lắm ý, chẳng qua là lo cho con, cho gia đình mới phải cố gắng thế chứ, đã ko biết thương, chia sẻ với vợ mà còn lúc nào cũng lôi cái bài nghỉ làm. cuối cùng, tuy cãi ngang thì thế, nhưng đúng là mình không lo cho mình và con thì chả ai lo cho đâu em ạ. Chúc hai mẹ con thật khỏe, con tăng cân thật tốt nhé.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Thế mang pizza đi cho e mí nhá, e đang ún thuốc bắc nên ăn dc ít thịt chóa lắm.... sợ nóng
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Khổ, nhà có 2 mẹ con nên chả dám ho he nữa là mắm tôm. Gần 11h rồi vưỡn hát mới duyên chứ.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Sao mày dám uống thuốc bắc?bs k dặn à?thuốc bắc bảo quản bằng đất đèn nhé,bầu bí là chống chỉ định.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Nói chuyện karaoke hnay hãm nhà c nốc r*** về xong bật loa hết cỡ, hát rống lên như bị chọc tiết, suốt từ chiều, còn mở cửa sổ to ra, nhà bên cạnh có trẻ con nhỏ nhỏ vài tháng. Chị nói k được, xuống tắt lại bật lên, tắt lại bật nên chị đóng cửa phòng 3 mẹ con ở trong này. Vừa xong thấy tắt loa, tắt tiếng hát, chả để ý vì trẻ con nó xem Disney Channel còn c chơi game trên iPad, bỗng hãm đập cửa uỳnh uỳnh, gào rú chửi bới....chị nhìn qua cửa kính thấy máu be bét trên mặt Hóa ra thằng nhà bên nó uỵch cho 1 nhát vì tội nó đập cửa, ôm cả mic xuống mở cửa, nó bảo be bé âm thanh cho con nó ngủ thế là chửi ĐM nó luôn, bố nó nói gì thế là chửi ông già ĐM luôn, nó giằng mic trong tay táng ngay 1 nhát giữa mắt máu đổ ra đầy mặt, lại đang mặc áo trắng trông càng gứm ( Giờ vẫn đang vừa khóc vừa chửi vừa dọa gọi CA, và nhất định không lau rửa máu me, không thay cái áo. Chị hok thể bênh nổi, và xấu hổ vô cùng. Chán éo chịu đc. 2 đứa trẻ con nhà c nó đang sợ éo ngủ đc kìa, mai phải đi học đi làm sớm rồi ( Làm sao đây?
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chị Cáo, e k biết nói thế này có đúng k, e nửa nghĩ trường hợp như hãm nhà chị thì cứ phải để cho xã hội xử lý, n nửa k muốn vì làm thế thì ảnh hưởng đến 2 đứa nhà chị.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Ôi chị Cáo, chả nhẽ e đổ dầu vào lửa, e chửi hôi cùng chị, hãm quá nhỉ. Chị cho 2 Anh e Cáo đi ngủ đi, hơn 11h rồi, kệ.