Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chị Cáo, nghe chị nói nhiều về chồng chị nhưng không ngờ chồng chị lại hãm đến thế đâu. Đúng thật là "xấu chàng thì hổ ai" không sai chị nhỉ. Thôi thì đành coi đó là duyên nợ
Ðề: Bếp Kún tầng 6 cái dòng đo đỏ, chị lại nghĩ khác em. Thực sự chị rất ham đi làm, cho dù lương không cao, để còn được giao lưu và xả stress, không bị mang tiếng ăn bám, đỡ lạc hậu, lại có tiền tiêu cho bản thân. Cứ ở nhà, phụ thuộc vào lương chồng, lúc chi tiêu cho gia đình mà cứ như đi xin, đặc biệt những lúc bát đĩa xô, có khi còn bị gia đình nhà chồng đến dằn vặt, không tôn trọng dễ trầm cảm lắm. Mẹ chị nói 1 câu để đời "Con không bao giờ được nghĩ ở nhà chồng nuôi, kể cả lương chỉ đủ để biếu người ăn mày cũng nên đi làm con ạ. càng ngẫm càng thấy đúng".
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Tính mình trâu bò quen tự lực cánh sinh ngay từ nhỏ, chả bao giờ ỷ lại hay có ý nghĩ phụ thuộc ai. Với chồng mình cũng miệng nói tay làm nên chồng cũng rất nể vợ. Hơn nữa đi làm mình được giao lưu, mở rộng quan hệ và sự hiểu biết, những cái mà không thể tính thành tiền được, tại sao lại phải ru rú ở nhà trói mình trong 4 bức tường. Đúc kết lại là "Không có gì quý hơn độc lập, tự do" bất kể với ai và trong trường hợp nào, lúc nào cũng đúng.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Ôi cụ Cáo,nghe cụ kể mà em bật cười,vứ hình dung quả chồng iu của cụ máu me be bét mặt ngó nghiêng ngoài của kính mà buồn cười mới chết chứ,cụ thông cảm cho em nhé
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Cái vụ tiểu đường em nói chồng em can cụ ngay nhé. Không biết bố chồng em năm nay bao tuổi, bị tiểu đường mức độ nào, bao lâu rồi. Nhưng cái bệnh này không kiêng thì rồi khổ lắm đấy. Bài học sinh động là bố đẻ chị nhé. Càng bị bệnh này càng háo ngọt, bánh kẹo, đường sữa ông chơi tuốt. Nói ông kiêng thì ông bảo ko cho ăn thì thà chết còn hơn, sống mà phải bóp mồm bóp miệng thế thì còn gì là sống. thời điểm đó bố chị còn trẻ khỏe, mình thì lại nhỏ nên ko nói gì được ông. giờ nó bị biến chứng, mắt mờ lắm rồi, khổ lắm em ạ. đến lúc ông tỉnh ra, biết là phải kiêng thì đã quá muộn. May mà đến giò, ngoài cái mắt ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của ông thì đờng huyết cũng khá ổn định, và hi vọng những biến chứng khác đừng đến vội. giờ phải nói chồng em khuyên can ông để kiêng tuyệt đối đồ ngọt chứ không sau này khổ lắm.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Công nhận. Cáo ơi, lão có say không vì nếu say sẽ chẳng biết mình làm gì đâu. Đưa cho lão cái khăn mặt nhúng nước ấm và cái áo sạch, cho lão tự xử lý rồi cho con đi ngủ đi. Chắc nhà kia nó chưa tích trữ mắm tôm nên nó ra đòn luôn. Bảo lão nó táng thế là còn nhẹ đấy, đã sai còn chửi nó, phải xã hội đen nó cho 1 dao rồi. Khổ thân, thế phải sống với lão đến bao giờ, đầu bạc răng long à?
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Khổ, cái thuốc từ đợt e cắt vì bị ngã xe đấy, của người nhà chỉ cho chắc cũng an tâm cơ mà vẫn hơi run Chắc nốt thang này thì bỏ ah
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Tối ăn cơm xong, 2 vợ chồng em rủ nhau đi bộ, nhưng bọn trẻ con nó í éo đòi đi cùng. Một lúc sau thấy chồng ra ngoài hút thuốc nhắn tin rủ vợ đi chơi theo kiểu hẹn hò ngày xưa ý, em cũng nhắn tin đùa lại, cả 2 vc đều giọng giả nai nghe buồn cười lắm. Rồi em giả vờ đi đổ rác trốn con, 2 vợ chồng em đi bộ ra Đội Cấn mua bán mấy thứ linh tinh, rồi lượn về Liễu Giai cà phê. Ngồi cà phê mà hết đứa lớn đến đứa bé điện thoại, nhưng 2 vc giả vờ là không đi cùng nhau, mãi đến 10.30 2 vc em mới về đến nhà. Em lại vờ đi về trước, coi như là em đi tập thể dục. Lâu lâu 2 vc trốn con đi chơi thấy vui đáo để. Giờ vào đọc chuyện nhà chị Cáo lại thấy buồn buồn.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Gớm chị tưởng e thix lắm... mỗi lần uống sợ bỏ cha, cái mùi, cái vị ko chịu nổi. Uống vài hôm mới quen quen, lúc quen lại nghỉ vài tuần rồi lúc uống lại thì lại tập làm quen với mùi đó vị đó... túm lại là khó uống nhắm...hix
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Cái bệnh tiểu đường mà không giữ được đường huyết ổn định, dẫn đến biến chứng thì khổ lắm. Mẹ đẻ mình vừa mất ngay trước Tết là do biến chứng của tiểu đường dẫn đến suy tim, suy thận, rồi mắt kém, huyết áp cao, men gan cao, rồi phải chạy thận nhân tạo đấy. Đúng là bệnh này thì người bệnh phải giữ mồm giữ miệng nên cũng khổ, nhưng nếu không kiêng khem giữ gìn thì bệnh biến chứng khó chữa vô cùng. Mà với bệnh tiểu đường ngoài chế độ ăn uống thì việc tập thể dục cũng rất quan trọng, mà tập đi bộ là phù hợp nhất. Còn tùy tính cách từng người mà người nhà nên nhắc nhở theo kiểu cương, hay nhu cho phù hợp.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chị very_good: gato với ac quá, vc e như vc ngâu, chả chia sẻ đc mấy, nhiều lúc cũng thấy tc nguội lạnh.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 E chào cả nhà e đi nụ. Vậy là hết 3 ngày nghỉ, mai e lại đi làm, thứ 5 lại nghỉ để về quê, tuần này vừa làm vừa chơi thoai
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Thi thoảng vc xa nhau để rồi khi gặp nhau như ngọn lửa được thổi bùng lên thì thích, chứ xa nhau thường xuyên mà không chịu chăm sóc thì ngọn lửa tình cảm nó cũng dễ nguội đi lắm. Thế chồng em đi đâu, đi có lâu ko?
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Thì nghề của chồng e bắt buộc phải đi, đi triền miên, về vài bữa lại đi. Lúc nào e cũng cảm thấy mệt mỏi vì 1 mình vừa làm bố vừa làm mẹ, con đi tiêm 1 mình đưa đi, con ốm cũng 1 mình bế con đi khám, những lúc đấy mới thấy tủi thân kinh khủng.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Tự nhiên đọc thấy BC nói thế này chị cay mắt thế chứ, chị không hay phải xa chồng lâu, nhưng cứ bố đi vắng là con lăn ra ốm, nhiều khi nghĩ các cháu ốm nửa đêm cũng gọi điện bác đưa đi bệnh viện, mà con của bác đau ốm bác chưa phải đưa đi khám đi chữa bao giờ, thế công việc chồng em cứ đi mãi thế hay là cố cày cuốc một giai đoạn lấy đà cho tương lai thôi, nếu là lâu dài cũng phải tính toán lại chứ không thì còn nhiều khó khăn lắm, chị sợ nhất là vợ chồng xa nhau.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chị Cáo ơi ba mẹ con ngủ chưa, khổ thân Cáo Anh Cáo Em quá chị, em mà là chị, em đã có quyết định sáng suốt cho con em. Thế này gọi là nợ tiền kiếp hả chị ơi???