Bếp Kún tầng 6

Thảo luận trong 'Nội trợ, Mẹo vặt' bởi Mẹ Kún Kín, 27/3/2012.

  1. congairuou

    congairuou Thành viên chính thức

    Tham gia:
    26/7/2006
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    284
    Điểm thành tích:
    63
    Ðề: Bếp Kún tầng 6

    Em là em cũng quán triệt theo hai bác, độc lập tự do muôn năm. Nhưng em hơi bức xúc chồng mít còi là động đến giúp đỡ vợ là lại lôi bài nghỉ làm dưỡng thai ra dọa, không biết trân trọng sự cố gắng của vợ. Giờ thử hỏi vợ nghỉ làm ở nhà chờ đẻ thật thì chồng có nuôi nổi vợ con không.
    lúc nãy em đọc bài của bác HNAT mà khâm phục bác thật sự. những gì bác làm vừa có lý, vừa có tình, rất có tâm. Bác suy nghĩ rất thấu đáo mọi việc để ông cụ được thoải mái nhất. Điều quan trọng nữa chồng bác trân trọng những cố gắng bác đã làm cho gia đình. Các cụ nói "gái có công chồng chẳng phụ". Nhưng em nghĩ ngược lại chồng mà không phụ thì chồng chỉ có được nhiều hơn. Phụ nữ mình nhìn chung bao giờ cũng cố gắng vun vén cho gia đình, mong mọi việc trong ấm ngoài êm. Chỉ có các ông chồng thiển cận, nhà chồng ghê gớm mới muốn hành hạ, bới móc nói xấu con dâu.
    Em thấy chồng bác thật là hạnh phúc vì có người vợ đảm đang, thu vén như bác.
    P/s: số tử vi của bác có nói bác được cung nô bộc không, hi hi, vì giúp việc nhà bác chịu được ông như vậy phải nói là bác làm công tác tư tưởng tốt, và bác ý cũng là người chịu khó, chịu nhịn. mẹ đẻ em cũng sống với bà nội em bao nhiêu năm, thay bao đời giúp việc, chỉ vì bà em hay nói. Bà em rất tốt tính, thương con thương cháu, chỉ phái cái nói nhiều, cái gì cũng nói đi nói lại hàng chục lần, rồi lại thích can thiệp, thích chỉ đạo nên hay mắng giúp việc đến mức giúp việc sợ toàn được ít lâu lại xin nghỉ.
     
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

    Hnatvochongmitcoi thích.
  2. congairuou

    congairuou Thành viên chính thức

    Tham gia:
    26/7/2006
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    284
    Điểm thành tích:
    63
    Ðề: Bếp Kún tầng 6

    Chị Cáo, em chả biết nói gì với chị, chỉ thương hai đứa nhỏ. May mà hai bé còn được bảo bọc bởi một người mẹ như chị.
     
  3. meyeunam

    meyeunam con là Nấm xinh

    Tham gia:
    18/1/2010
    Bài viết:
    2,953
    Đã được thích:
    836
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Bếp Kún tầng 6

    Em mời các chị ăn bánh rán để bắt đầu 1 ngày làm việc mới sau 3 ngày nghỉ lễ ạ
    [​IMG][/IMG]
    Và 1 chút giá đỗ sạch em làm lần đầu
    [​IMG][/IMG]
     
  4. mehuyenvy

    mehuyenvy Thành viên tích cực

    Tham gia:
    24/6/2011
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    155
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Bếp Kún tầng 6

    Chị QQ ơi tình hình bé nhà chị thế nào rồi ah.
     
  5. Dieu Anh Paris

    Dieu Anh Paris Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    19/5/2010
    Bài viết:
    1,171
    Đã được thích:
    2,537
    Điểm thành tích:
    1,013
    Ðề: Bếp Kún tầng 6

    Chả biết nói gì về đức ông chồng nhà Cáo, chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm
     
  6. Bao Cong

    Bao Cong Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/2/2008
    Bài viết:
    1,083
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    38
    Ðề: Bếp Kún tầng 6

    Nhà e cũng vẫn đang tính chị ạ, đợt này từ chối đi nc ngoài n vẫn phải đi các dự án khác trong nước, đành phải dứt dần chứ cũng k 1 phát cắt đứt ngay đc vì còn ảnh hưởng đến nhiều ng.
    Chị nói chuyện chồng chị mà sao e thấy giống trường hợp nhà e thế, con e ốm số lần bố nó đưa đi khám cực hiếm, toàn gọi anh rể (chồng chị gái e) chờ sẵn trong viện, mẹ con e vào là bác đưa đi khám.
     
  7. Dieu Anh Paris

    Dieu Anh Paris Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    19/5/2010
    Bài viết:
    1,171
    Đã được thích:
    2,537
    Điểm thành tích:
    1,013
    Ðề: Bếp Kún tầng 6

    Kún ơi, nhiều người ko ăn được thịt chó quá thì thôi đi em ạ, hay là mình chuyển sang ọp phố cổ đi cho cái Khét nó thèm chơi, thứ năm chị ko đi được rồi
     
    nhepbeoMẹ Kún Kín thích.
  8. meyeunam

    meyeunam con là Nấm xinh

    Tham gia:
    18/1/2010
    Bài viết:
    2,953
    Đã được thích:
    836
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Bếp Kún tầng 6

    Em thì hơi khác các chị, là hồi mới về làm dâu em cũng dậy sớm hơn bây giờ ( tức là nằm ngủ nhưng cứ phải dỏng tai lên nghe tiếng chân bmc đi qua phòng là bật dậy ngay) Em xuống nhà nấu ăn sáng, quét sân quét nhà, rửa ấm chén, rồi quanh quẩn dưới nhà, ko dám lên phòng ngồi máy tính ạ. Mc em cũng đc nhưng hay bị kích bác từ phía giặc ngô ạ. Em làm như thế, cơm lo 3 bữa, bụng to vượt mặt em vẫn bị gọi đi nấu cơm dù chưa đến 5h chiều. Nhưng những cố gắng như thế vẫn cứ bị chê, mà toàn nói sau lưng, đến khi sinh con em ở nhà ngoại là chủ yêu, con đc 6 tháng chồng đi công tác nc ngoài, thi thoảng em phải cho con về nội, con em ko theo ông bà, bám chặt lấy mẹ, làm gì cũng phải ôm nó ( ông bà trách, ob nói chồng em là em giữ con 1 mình, khi nào nó cho bế mới đc bế... bla bla)
    Rồi trách em là cứ ở bên ngoại nên ông bà ko tiện lên thăm, em bị cả nhà tổng xỉ và khi ko có chồng bên cạnh, em cãi đc 1 câu ( vì nhà chưa có nc sạch nên con chưa về) rồi em ko nói đc gì nữa. nhà để ko nên mang cho thuê, ông bà cũng cầm luôn tiền cho thuê nhà ( ko sao, em chả cần vì dù sao nhà cũng là của ông bà , em chỉ là ở nhờ thôi mà).
    Đến ngày chồng em về cũng là lúc em tấn công lại, em mặc kệ tất cả em thích thì em làm ko thì thôi, em ko dậy sớm nữa, ko quét nhà gì cả, ấm chén thi thoảng rửa. Mua gì về em nấu thứ ấy, thi thoảng em hứng lên em làm cho món nọ món kia. Đến giờ em xuống nấu cơm ko thì em ngồi cạnh chồng , rung đùi ngồi lướt oép. Thấy mc quét nhà em lẩn ra chỗ khác/
    Em làm dâu 3 năm nhưng số lần em gọi điện về cho ông bà đếm trên đầu ngón tay, giờ con em nói tốt rồi, em cứ bấm số rồi cho con nói chuyện, em chả nói câu gì. Gặp trực tiếp em cũng chả mấy khi nói chuyện, vì em nói chuyện với ông bà, sau này ông bà đi kể với mọi ng hay thêm bớt lắm ạ.
    Thế mà giờ em đc khen là chịu khó, là hay làm món ngon cho BMC ăn. hahaha vậy là ông bà thích em đánh bài mặc kệ, ung dung em chăm chồng con em , còn bố mẹ khi nào con hứng con phục vụ, hơn là bài em cung phụng cơm bê nước rót hàng ngày.
     
    congairuoubminh512 thích.
  9. Dieu Anh Paris

    Dieu Anh Paris Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    19/5/2010
    Bài viết:
    1,171
    Đã được thích:
    2,537
    Điểm thành tích:
    1,013
    Ðề: Bếp Kún tầng 6

    Chóe ơi, hôm trước chị hỏi em cái vụ tìm việc làm cho con bé con người quen học kế toán ra mà ko thấy em trả nhời, chắc là ko chịu lội phải ko
     
  10. hoanganh02lc

    hoanganh02lc Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    20/4/2010
    Bài viết:
    2,435
    Đã được thích:
    4,129
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 6

    Cụ Cáo: Em đúng chịu lão nhà chị. Nhưng mà là em là em cho tự đi mà rửa ráy chứ còn lâu em mới đi rửa cho, tự thay áo ra chứ ngồi đấy mà gào là cho gào vì éo liên quan đến em. Chỉ thương Cáo anh, Cáo em thôi chứ lão ấy là chồng em là em kệ.
     
  11. Bao Cong

    Bao Cong Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/2/2008
    Bài viết:
    1,083
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    38
    Ðề: Bếp Kún tầng 6

    Èo, tính ra e còn lười hơn meyeunam nhiều. Có hôm đầu cưới xong tối rửa 7-8 mâm bát còn đâu hôm sau toàn 8h30 mới dậy, mc mua sẵn đồ ăn sáng cho 2vc, tết đầu tiên e còn làm cùng mọi ng n sau có bầu luôn nên toàn đc miễn. Con 1 tháng là cả nhà tha nhau về ngoại, con > 1t chồng cũng đi nc ngoài nên ở tịt nhà ngoại luôn, thỉnh thoảng t7, cn 2 mc đi taxi về thăm ô bà nội 1 tí, còn k ở lại ăn cơm nữa ấy. Con 2,5t chồng về n vẫn đi loanh quanh trg nc, 2vc ra ở riêng, cuối tuần vẫn tha nhau về ngoại.
    Có ai như e k, chị chồng thì chả vấn đề gì mà lại hục hoặc với anh chồng mới hay chứ. Kosovo mấy lần nên giờ gặp e chỉ chào 1 câu là thôi chả chuyện trò gì.
     
  12. hoanganh02lc

    hoanganh02lc Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    20/4/2010
    Bài viết:
    2,435
    Đã được thích:
    4,129
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 6

    Cái Mít còi hôm qua chị bảo mãi rồi. Nếu là mình nó nấu cơm phục vụ cả nhà thì cơm không ngon, cơm nấu muộn, nhà bẩn thì là tại mình. Còn nếu 2 thằng cũng nấu cơm và cùng dọn nhà (mình vẫn là chính nhưng chồng cũng có lúc phải nhúng tay) thì cơm không ngon, cơm nấu muộn, nhà bẩn là tại cả 2 đứa cùng bận.
    Cương quyết không được có khái niệm chồng nuôi, kể cả đi làm chỉ đủ tiền đổ xăng xe đến chỗ làm rồi về vì đi làm là độc lập, tự do về thời gian, công việc, quan hệ, kinh tế mà chồng không chi phối được mình khi mình đã đến cơ quan. Em rất yêu câu nói cụ Hồ: KHÔNG CÓ GÌ QUÝ HƠN ĐỘC LẬP TỰ DO


     
    meyeunamxiaomao thích.
  13. vochongmitcoi

    vochongmitcoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    9/11/2011
    Bài viết:
    1,817
    Đã được thích:
    952
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 6

    E đã lường trước những việc này từ đầu và nói với chồng rồi, tất nhiên nói khéo thôi chứ ko thể hiện là mình kì thị nhà chồng.
    1. Về lương bổng: chồng giật mình vì chi phí sẽ cao, chồng ko ngờ tới.
    2. Về việc chăm con: chồng bảo do e toàn quyền quyết định vì mợ ko có kinh nghiệm chăm con, nên e bảo gì mợ sẽ nghe. Cái này thì khả năng đúng là 60 %.
    3. Về việc chia sẻ việc nhà giữa 2 vợ chồng: nếu có mợ xuống thì đúng là chồng sẽ never động tay vào, lí do là có người giúp e rồi thì để anh tập trung kiếm tiền.
    4. Về việc ơn huệ: chồng bẩu e là e khéo lo, người trong nhà cả, ko đến mức mắc nợ hay mang ơn gì đâu. Cái này cho e nói bậy, em éo tin.
    5. Về chuyện bếp núc nấu nướng: chồng đề nghị là chỉ nhờ mợ trông cháu thôi, và em phải hướng dẫn mợ cách chăm theo ý em, chồng e ko tin vào kinh nghiệm các bà ở quê, nhưng tuyệt đối bếp núc thì ko cho mợ nấu, vì ko thể ăn được. Thế là em kiêm thêm nghề đầu bếp và vú em. Nhà cửa thì bé nên ko có gì dọn nhiều.

    Đấy, túm lại là 2 vợ chồng e đã bàn bạc về việc này rồi và ý kiến chồng là nếu em thương anh thì phải tôn trọng ý kiến của mẹ, mẹ cũng chỉ muốn giúp vc mình thôi. vả lại bây giờ kiếm đâu ra người tin tưởng để giao nhà cửa cho người ta. Con bé mà gửi thì biết người ta có chăm tốt hay ko. Chỉ có 8 tháng thôi, em cố gắng, mợ cũng là người sống biết điều và hiền, chắc ko có mâu thuẫn gì đâu. Vả lại họ hàng càng đông thì càng có tình cảm chứ sao, anh xa gia đình từ bé nên thiếu tình cảm, anh nghĩ là em sẽ hiểu anh.
    Chả hiểu sao dũng khí đấu tranh của e ngùn ngụt, dưng nghe chồng nói thế lòng e lại chùng xuống, e sắp buông cờ đầu hàng mất rồi. Nhiều lúc em nghĩ, chỉ cần chồng vui, chắc khó khăn mấy e cũng được. Em chả biết nói thêm gì nữa, e sắp phụ lòng bác hoanganh, bác din, chị Tomcang, chị hnat, cái Kều rồi. Em hận bản thân e chỉ cần nghe lời mật ngọt của chồng là em răm rắp nghe theo...
     
    congairuou thích bài này.
  14. vochongmitcoi

    vochongmitcoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    9/11/2011
    Bài viết:
    1,817
    Đã được thích:
    952
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 6

    E rất khâm phục bác Hnat, nếu là e chắc em không chu toàn được như bác, bác đúng là đắc đạo rồi. Hì hì
     
  15. vochongmitcoi

    vochongmitcoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    9/11/2011
    Bài viết:
    1,817
    Đã được thích:
    952
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 6

    Nhà chị Khoaibeo ạ, được thế thì còn giề bằng, em ủng hộ luôn. dưng e đồ là chị Khét lại rắc thính e thôi, chị lắc còn lâu mới chịu, lấy thịt đè người thì mẹ con chị Lắc thắng là cái chắc
     
  16. Bao Cong

    Bao Cong Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/2/2008
    Bài viết:
    1,083
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    38
    Ðề: Bếp Kún tầng 6

     
    vochongmitcoi thích bài này.
  17. vochongmitcoi

    vochongmitcoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    9/11/2011
    Bài viết:
    1,817
    Đã được thích:
    952
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 6

    Chị làm sao mà phải ún thuốc bắc hử? Hôm nọ e đi ăn 1 bữa thịt chóa no căng rún, xong về lại hoa quả mí rau xanh cho đỡ nóng, hì hì
     
  18. mehuyenvy

    mehuyenvy Thành viên tích cực

    Tham gia:
    24/6/2011
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    155
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Bếp Kún tầng 6

     
  19. Tiêu Tương

    Tiêu Tương Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    21/4/2009
    Bài viết:
    1,579
    Đã được thích:
    1,007
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 6

    Em cũng ở trong tình cảnh ở nhờ nhà chồng, nhờ dì chồng trông con suốt đây. Nghe bác nói mà em cũng thấy tủi tủi, nhưng mà liệu cơm gắp mắm thôi bác ạ.
     
  20. hoanganh02lc

    hoanganh02lc Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    20/4/2010
    Bài viết:
    2,435
    Đã được thích:
    4,129
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 6

    Tao ném phát nữa nhé, rồi mày vẫn thế thì tao vẫn ném Mít còi ah.
    1. Về lương bổng: chồng giật mình vì chi phí sẽ cao, chồng ko ngờ tới. Mày hỏi chồng mày 1 tháng có 20m đưa vợ và thêm các chi phí khác không rồi hãy nói vợ nghỉ vì tiền phải tiêu cần đó. Trong đó bao gồm tiền gì mày nói mẹ Chi còm, mẹ Kún vứt cho là ra ngay.
    2. Về việc chăm con:
    chồng bảo do e toàn quyền quyết định vì mợ ko có kinh nghiệm chăm con, nên e bảo gì mợ sẽ nghe. Hỏi xem anh có nghe em không mà đòi mợ nghe em. Nếu anh nghe em thì anh đi mà tự nói với MỢ ANH.
    3. Về việc chia sẻ việc nhà giữa 2 vợ chồng: nếu có mợ xuống thì đúng là chồng sẽ never động tay vào. Dù có người giúp hay không thì con là con chung, con máu mủ đẻ ra chồng vẫn phải nhúng tay vào chăm con, vừa có tỉnh cảm bố con vì trẻ con cực tinh chứ không phải như người lớn đãi môi với nhau, giúp chăm con nhiều hay ít thôi chứ nhất định phải có bố trừ khi em chửa hoang. Câu này tao đã nói với chồng tao rồi đấy, vì cứ bảo mẹ mày thế lọ thế kia. Tao bảo giỏi anh chửa đẻ đi, em chửa anh có trách nhiệm chăm, em chửa với chồng chứ có chửa hoang đâu mà phải tự phục vụ. Ghê gớm nhỉ nhưng chồng tao im luôn vì lúc chửa bức bối vì tội đói mà không ăn được vì sợ mùi vị thức ăn lại còn càu nhàu.
    4. Về việc ơn huệ: chồng bẩu e là e khéo lo, người trong nhà cả, ko đến mức mắc nợ hay mang ơn gì đâu. Cái này cho e nói bậy, em éo tin. Mày mà bảo tin tao mới lạ, nhà mày sẽ chịu ơn cả đến đời con mày ấy. Đẻ cả nhà chồng chăm cơ mà.
    5. Về chuyện bếp núc nấu nướng: chồng đề nghị là chỉ nhờ mợ trông cháu thôi, nhưng tuyệt đối bếp núc thì ko cho mợ nấu, vì ko thể ăn được. Thế nhà mày thuê giúp việc làm gì? Mua mẹ cái nôi đung đưa như cái Kún bảo ấy thế là éo phải mất tiền hàng tháng. Nghe mà bực mình, thế là mình phục vụ giúp việc chứ họ giúp gì mình.
    Tao xin lỗi đầu tuần đã ném đá ao bèo, nhưng tao thấy mày chắc giỏi to hơn tao tý tẹo về chiều dài chứ không thể bằng tao về chiều ngang mà mày chẳng biết xót thương bản thân mình gì cả. Nên nhớ Tào Tháo đã có câu: NGƯỜI KHÔNG VÌ MÌNH LÀ TRỜI TRU ĐẤT DIỆT, thân mình do bố mẹ sinh ra là xót thương mình nhất, nhớ như thế mà biết xót thương con mình và bản thân mình.
     
    Sửa lần cuối: 3/4/2012

Chia sẻ trang này