Bếp Kún tầng 6

Thảo luận trong 'Nội trợ, Mẹo vặt' bởi Mẹ Kún Kín, 27/3/2012.

  1. mehuyenvy

    mehuyenvy Thành viên tích cực

    Tham gia:
    24/6/2011
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    155
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Bếp Kún tầng 6

    Mẹ mitcoi chiều chok quá nên các lão nói nhủ rót mật vào tai là xuôi ngay í mà. Bản chất của phụ nữ là thế.
     
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

  2. chip-chip

    chip-chip Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    8/11/2011
    Bài viết:
    4,380
    Đã được thích:
    3,970
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 6

    Hôm nay Thằng Kêu đi bộ đội,cả nhà ủn đít cho mẹ con nó nhé.
    Mẹ thằng Đại Lâm ơi,chị vừa sang đưa nước cam cho con Mit thì thằng cháu cũng nín rồi.Ở trường này,có học sinh mới đi học mà khóc,1 cô sẽ chăm và dỗ bé cho đến khi ngoan,chứ k vứt bé 1 chỗ khóc đến khi nào không khóc được nữa như trường công đâu.Thôi mày cứ yên tâm,nó đi học từ nhỏ thế này cũng dễ thích nghi hơn.Con Mit nhà chị phải hơn nửa năm mới hết khóc buổi sáng đấy.Sáng nay đi học thì k mè nheo nhưng sang lớp thấy mẹ về rồi thì lại mếu máo khóc,mẹ lại phải ở lại dỗ dành thêm.
     
  3. Bao Cong

    Bao Cong Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/2/2008
    Bài viết:
    1,083
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    38
    Ðề: Bếp Kún tầng 6

    Ủn đít cho mẹ con nhà Kều nhé, tầm này con đi học sẽ nhanh ngoan thôi chứ để lâu thêm thì mệt lắm
     
    xiaomaokeu_shop thích.
  4. keu_shop

    keu_shop Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    20/9/2011
    Bài viết:
    4,500
    Đã được thích:
    2,839
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 6

    bố nó quán triệt em từ hôm qua rồi là nó khóc cũng kệ cho nó quen ko thì lại khó!cô cũng vừa nt cho em bảo là con nín rồi!gửi con ở đấy em cũng yên tâm đc mấy phân rồi bác ạ!
     
  5. tutibimbim

    tutibimbim Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    17/12/2007
    Bài viết:
    1,362
    Đã được thích:
    2,031
    Điểm thành tích:
    1,013
    Ðề: Bếp Kún tầng 6


    Quá bình thường vì hôm nay trời mưa phùn
     
    xiaomao thích bài này.
  6. daisykids

    daisykids Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    16/1/2010
    Bài viết:
    2,066
    Đã được thích:
    2,401
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 6

    Chị hoanganh ơi cái Mít còi nó bé hơn chị cả ngang và dài, chị cứ ném đá thêm đi, em bấm thanks miệt mài, hihi.
     
  7. daisykids

    daisykids Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    16/1/2010
    Bài viết:
    2,066
    Đã được thích:
    2,401
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 6

    Chả mấy mà lại thích đến độ, ngày bố mẹ được nghỉ vẫn muốn cho con đi học ( giống chị) :D
     
  8. vochongmitcoi

    vochongmitcoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    9/11/2011
    Bài viết:
    1,817
    Đã được thích:
    952
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 6

    Thì em cần người trông con trong 8 tiếng đi làm mà chị. Chị yên tâm, dạo này e tự bít yêu thương bản thân mình hơn rồi mà.
     
  9. vochongmitcoi

    vochongmitcoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    9/11/2011
    Bài viết:
    1,817
    Đã được thích:
    952
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 6

    Bác tặng em thêm cái mũ bảo hiểm nhá. À, bác ruangoc cho bác mượn những quyển gì rồi, lên list rồi pm cho em đi, để em biết đường tránh ra, cuối tuần e mang mấy quyển truyện cho, đảm bảo đọc lúc khóc lúc cười í. Mà bác cố gắng đọc mấy quyển bác ruangoc cho mượnd di để e còn mượn lại nhá, hno yêu thương bản thân quá đáng lại mua thêm mấy quyển rồi đây này, hic hic
     
    daisykids thích bài này.
  10. vochongmitcoi

    vochongmitcoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    9/11/2011
    Bài viết:
    1,817
    Đã được thích:
    952
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 6

    Thằng đại lâm đã chính thức đi bộ đội đấy hử? thương nó quá đi ấy, ngày đầu chắc khóc sụt sùi, nhưng chả sao đâu, chúng nó quen ngay ấy mà. Đi học được 1 tháng là mê tít ấy chứ.... Tối nay về mẹ Kều chụp lại cái ảnh ngày đầu tiên đi học của cu Lâm làm kỉ niệm nhé
     
    chip-chipkeu_shop thích.
  11. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 6

    thật hả bác? thế mai nó lỡ có nôn trớ xì là bão tố hử? .
     
  12. keu_shop

    keu_shop Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    20/9/2011
    Bài viết:
    4,500
    Đã được thích:
    2,839
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 6

    hôm qua thì nắng đẹp thế mà hôm nay lại mưa dầm dề nên sáng ra 2 mẹ con lần đầu chở nhau đi cũng hơi bị ca mơ run !có mẹ ở đấy thì chơi ngoan nhưng mà quay ra thấy mẹ chuồn mất rồi là khóc mất 15 phút xong rồi cũng nín!nó bé nhất lớp luôn nên cũng thương nó lắm nhưng mà cho nó đi học tầm này còn đang dễ với lại cho nó vào nề nếp cho quen!
     
  13. hoanganh02lc

    hoanganh02lc Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    20/4/2010
    Bài viết:
    2,435
    Đã được thích:
    4,129
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 6

    Chị bẩn tính lắm, ví như bây giờ chị lại rơi vào tình trạng bị đói vì ăn không được, muốn ăn lắm mà nuốt không vào mà chồng lại còn càm ràm là chị chưởng mồm luôn. Mình có muốn khổ thế này đâu, muốn ăn cho khỏe mạnh nhưng không ăn được là phải chịu trận, có lúc đói quá pha cốc nước đường uống cho đỡ hạ đường huyết ấy chứ.
     
    xiaomao thích bài này.
  14. Fiona_H

    Fiona_H Thành viên chính thức

    Tham gia:
    22/9/2010
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    120
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Bếp Kún tầng 6

    Các chị nhà mình có ai biết ngâm mơ muối tỉ lệ như thế nào không chỉ em mới ạ. Em đang có ít mơ, thích uống mơ muối nhưng chưa biết tỉ lệ bao nhiêu thì vừa a. Cảm ơn cả nhà ạ!!!
     
  15. sky_2010

    sky_2010 Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    9/11/2011
    Bài viết:
    1,717
    Đã được thích:
    874
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 6

    Kêu ơi, cu Lâm đc bao nhiêu tháng rồi?2 mẹ con cố gắng nhé, mày làm chị nhớ hồi chị đưa cu An nhà chị đi học, 2 mẹ con sướt mướt, vật vã mấy ngày. Giờ ngon rồi
     
    bminh512keu_shop thích.
  16. hoanganh02lc

    hoanganh02lc Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    20/4/2010
    Bài viết:
    2,435
    Đã được thích:
    4,129
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 6

    Nhỡ nó dỗi tao thì sao ?????

     
  17. hoanganh02lc

    hoanganh02lc Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    20/4/2010
    Bài viết:
    2,435
    Đã được thích:
    4,129
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 6

    Thế hôm qua nó có bị nôn trớ không để chị nhờ người mua áo mưa cái không có quên ở nhà rồi. Nó phun mưa là thường ấy mà, đừng lo


     
  18. vochongmitcoi

    vochongmitcoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    9/11/2011
    Bài viết:
    1,817
    Đã được thích:
    952
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 6

    Bác hoanganh, em ko quất lại bài của bác nữa vì đọc xong mà em thấy đau lòng quá, bác làm e tổn thương, huhu. Em nói đùa thế thôi, em hiểu những gì bác khuyên em vì em biết đó là những lời chân thành gan ruột nhất ko phải ai cũng nói với e. E hiểu e ngu dại, e nín nhịn quen rồi nên giờ khó chữa, một phần xuất phát từ tính cách, em chưa bao giờ cãi nhau hay nói to tiếng với ai bao giờ, một phần xuất phát từ tình cảm. Có lẽ với chồng e, em đã yêu nhiều quá. Chứ ngày xưa với ex, em mạnh mẽ, quyết đoán trong chuyện tình cảm, và hay mè nheo, nhõng nhẽo và có phần ích kỉ hơn khi hay nghĩ cho bản thân mình, nên mới chia tay. Còn với chồng e bây giờ, em cảm thấy ngoài tình yêu là tình thương, đôi khi em cảm thấy chồng như cậu em bé bỏng ấy, muốn được che chở chồng cực kỳ. Xuất phát điểm vì tuổi thơ của chồng e quá thiếu thốn tình cảm, chồng lại là người ít nói, trầm tính nên ko biết chia sẻ, chứ ko bô lô ba la đi đâu cũng hớn hở như e ( dù trong lòng đôi khí như xát muối) nên lúc nào em cũng muốn bù đắp. Thực tế đến ngày hnay em phải ghi nhận là chồng cũng có tiến bộ hơn, em biết chồng cũng đã cố gắng 1 phần dẹp bỏ cái tôi của mình vì gia đình, thế nên e cũng chả tiếc công mình bỏ ra, em tin câu "gái có công chồng chẳng phụ" Thành quả lớn nhất của em là con bé con trong bụng đây rồi. Có con, em sẽ sống vì con nhiều hơn vì chồng, và e sẽ cố làm những gì tốt nhất cho con. Có lẽ chỉ cần nhìn người mình yêu thương được hạnh phúc với e là đủ. Niềm vui đơn giản của em mỗi ngày là nhìn thấy chồng đi làm về niềm nở hỏi han 2 mẹ con, được chồng bê giúp mâm cơm, và mắc màn cho đi ngủ, được chồng đắp lại chăn và dịu dàng vuốt tóc, kéo lại gối cho như hqua ( lúc í e vẫn chưa ngủ nhưng chồng tưởng e ngủ rồi). Vẫn có những lúc chồng dịu dàng mí em như thế, làm sao e hết yêu được hả bác
     
    meemnhim, bminh512keu_shop thích.
  19. daisykids

    daisykids Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    16/1/2010
    Bài viết:
    2,066
    Đã được thích:
    2,401
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 6

    Em nhớ, tối qua nằm đến hơn 12 vẫn không ngủ được, mà em ăn tối từ 6h30 chứ, đói sùng sục, em chỉ than, đói bụng quá mà chồng đang tắm phải vội phi ra bảo: anh chạy ra Ngọc Lâm mua gà cho ăn nhé. Hehe, em bảo thôi, em đi quay bát cơm nguội ăn với ruốc, làm cốc sữa nóng. Mình đang bầu, chồng mà không hiểu, thông cảm, càm ràm là mình uýnh luôn bác nhể, chiều vừa phải thôi chứ.

    ơ kệ nó, căn bản những gì bác nói chuẩn quá, nó nghe nó ngấm lắm đấy, nhưng mờ làm cách mạng được chắc phải còn dài lâu, nên là em dự là con bé này nó còn phải khổ vì tập đoàn nhà chồng nhiều. Nó lại còn mượn em mũ bảo hiểm chứ, ai cho mượn? :D. Mít còi xinh xắn bé nhỏ đâu, chị đang đọc cuốn Bên nhau trọn đời nhé, nó hợp với chị. Chị sẽ tìm cho mày đọc ngay và luôn cuốn: Phụ Nữ Thực Tế, Đàn Ông Phát Cuồng.
     
  20. chip-chip

    chip-chip Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    8/11/2011
    Bài viết:
    4,380
    Đã được thích:
    3,970
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 6

    Bếp mình Trước có cái Vịt bây giờ có thêm cái Mít còi,2 đứa đều trẻ đẹp nõn nường,chị nhìn còn thèm rỏ dãi mà chúng mày cứ u uất là chị xót lắm.Nhiều lúc em cứ nghĩ vợ chồng sống với nhau,gắn bó lâu dài ăn đời ở kiếp đã khó lắm rồi,lại thêm 1 vô xúc tác bên ngoài vào nữa,nhiều lúc muốn gần mà lại khó.
     

Chia sẻ trang này