Ðề: Bếp Kún tầng 6 Hị hị, em mà dỗi bác cứ cho em vài cái bánh là em hết dỗi ngay, yêu bác chả hết chứ sao em dám dỗi. bác ơi, cho em hỏi cái lá gì để tắm sau khi sinh tên là gì ạ? Mua được ở đâu hả bác? mà bây giờ bác bao nhiêu cưn để em biết đường sắp đồ bầu cho bác nào?
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Hôm qua nắng to đẹp thế mà con bé Sa nó lại phun mưa làm trời mưa bẩn thế này đây.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Mít còi: đích thị là đồ dại trai Minh Tom: tôi cũng nghiện truyện tìu lắm. Bên nhau trọn đời tôi đọc lâu rồi, Phụ nữ thực tế cũng đọc rồi, giờ đang đọc Thế nào là một loại yêu k đau.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Đúng đây chị ạ, nhiều lúc vợ chồng khúc mắc 1 tí, mình nhịn chồng mình thì được, chứ bảo nhịn cả họ hàng nhà chồng thì điên mất. Hqua em thấy mọi người nói chiện là hè này chị chồng em lại cho các cháu xuống chơi. Em chả lo như năm ngoái nữa, năm nay em đẻ, có ai hầu em thì hầu, ko thì e tự thân, dưng em chả hầu ai nữa. Nghĩ đến cảnh năm ngoái, Cả tập đoàn nhà chồng, BMC, chị chồng với 2 cháu + em họ chồng ra chơi, em ngày ngày cơm bưng nước rót, sáng dậy sớm đi chợ ( còn chưa kịp ăn sáng í) rồi lại còng lưng ra nấu nướng chế biến thế mà chị chồng em chồng rủ nhau đi ăn sáng cũng ko thèm hỏi e 1 câu xem ăn chưa ( ở hẳn nửa tháng nhé) xong đi chơi, đến khi em nấu nướng dọn nhà xong mí hỏi là có cần giúp gì ko? Hồi đấy em nhịn ko được cũng phải lầu bầu với chồng, thế là chồng lại bảo em lắm chuyện, hay để í. Họ hàng về rồi 2 vợ chồng lại bình thường, đúng là cái rổ xúc tác kia nguy hiểm cực
Ðề: Bếp Kún tầng 6 http://tamdao.webnhatruong.com/site.../Medias/Sach dien tu/Thuyen truong Don vi.pdf Em lượm lặt bên Ném đá thấy có link truyện này thích hợp cho các bé cấp 2, các bác lớn cũng ok
Ðề: Bếp Kún tầng 6 hí hí, nhắc đến nà e phải trồi k làm tàu ngầm nứa e chị dạo này khác rồi ạ, e giờ phởn phơ lắm, kệ cha đời bác ạ, giờ nhìn 2 cái coan Vịt coan Ngan mà sống thôi ạ, giờ e nà e éo u uất j đâu, e cứ cười, cứ diện cứ xinh tươi và ăn ún thả phanh cho đời nó tươi thôi ạ , thỉnh thoảng cũng lên cơn hâm tị thoai, dưng e biết mình phải sống cho mình và 2 đứa con nên giờ chồng và mc nói j và làm j e mặc hết, kệ bu ạ, e đổ 502 vào tai vào mồm cho nhanh, giờ có j ấm ức e lại làm cái thư tình cho chồng, đấy, chồng về tự giải quyết mẹ mình e k phải con bà e k hiểu đc hết tính bà nên để con bà giải quyết đây ạ, bằng chứng là giờ e cứ nhìn 2 cái đứa này thôi này gọi kem ra cho 2 nàng ăn, lúc chưa biết mẹ chụp ảnh nhá, hì hục xúc kem sợ bị bố ăn mất khi phát hiện ra mẹ chụp thì e còi làm đủ trò Nhân 1 ngày trời mưa phùn bửn thỉu, e gửi tăng cả nhà 2 cục kim cương của e, giờ e nhìn vào chúng để sống và yêu đời hơn đấy ạ
Ðề: Bếp Kún tầng 6 tình hình dạo này nhân thế xẩy ra lắm chiện chỉ vì cái vụ caraoke , hôm nọ thì bát mắm tôm, hôm nay lại bác zai.... Chóe: bà bẩu ông cụ cất ngay cái dàn máy dứoi HL nhá, kẻo có ngày lại lập top. bác Cáo ơi, đọc xong e cứ thấy buồn cười, cừoi đi bác ah....cho đời nó nhẹ.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 @bác Lang: Bác có phần mềm đọc trộm máy tính của em à (em có file của mẹ Tiếu Tiếu để thống kê kiểm soát các khoản chi tiêu hàng tháng mà, em copy ở máy CQ, hàng ngày em cập nhật số liệu vào thôi). Chồng có trách nhiệm nộp em 20M / tháng, còn lại gửi tiết kiệm để trả nợ và đóng tiền mua nhà. Chi phí của chồng thì chồng tự lo, mua cái gì to tát cũng chồng nốt @ BaoCong: Chồng ở xa chịu khó nhắn tin, gọi điện, mail miếc này nọ hâm nóng tình cảm vào. Chồng về thì nấu những món chồng thích, 2 VC tranh thủ đi chơi cùng nhau. Chết cười với chồng chị nhé (sau này chị mới biết vì có thằng cu em nhân viên thân thân nó mật báo). Nó bảo thế này: bình thường anh nghiêm cực, việc ra việc, anh em ra an hem. Vừa quát nhân viên trong cuộc họp nhưng giờ nghỉ lại cùng nhau ăn cơm nói chuyện bình thường. Nhưng khi nào anh đặt vé về HN nghỉ thì từ trước hôm về là anh cực vui, bọn em trình là ký ngay, chả mắng mỏ đứa nào. Thế mới biết mình và con vẫn còn có giá trị trong mắt chồng. @ Bà QQ: cầu mong em cu bé ko sao, mọi chuyện đơn giản qua ngay nhé. @all: nhân vụ cụ Cáo kể chuyện em cũng kể chuyện khu nhà em tối qua. Thằng cu hàng xóm nhà em (khoảng 30 tuổi chưa vợ con gì cả). Đi uống cũng tây tây về, xuống hầm cất xe thì thấy 1 em cũng hay hay đang gửi xe (ở khu gần đó ko có chỗ gửi nên gửi ké khu em), thế là buông vài câu tán tỉnh trêu ghẹo. Ai ngờ con ý cũng ko vừa, nó về mách chồng nó, thằng chồng cởi trần người xăm trổ cả lưng đến gặp thằng kia vẫn ở tầng hầm, nói dăm câu ba điều gì đó rồi rượt đuổi nhau ra ngoài phố. Thằng chồng con kia chạy qua chỗ hàng tạp hóa gần đó vớ ngay chai bia hà nội vụt thằng kia 1 phát vào đầu ngã lăn quay, máu me đầy đầu. Cả xóm vội gọi CA khu vực đến lập biên bản, nhà kia đưa thằng đấy vào Việt Đức luôn (ngay mà gần)
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Hnay các bà về quê đấy, nhưng em quên chả mua quà gì về cho MC với các cháu cả, hơi quên quên thôi. Thực ra thì mọi lần cứ có người về là em hay mua quà gửi, dưng toàn bị chồng mắng. Với lại thực ra quan hệ giữa e và chị chồng cũng bình thường, ko ghét nhau cũng ko mặn mà đằm thắm quá, có điều em thấy chị chồng e thân với mấy đứa em họ đằng nhà chồng e hơn, vì bảo là chúng nó biết quan tâm, hay quà cáp cho các cháu. Với em, tình cảm là chân thật, em thấy cái gì hay, thiết thực cho chúng nó em mới mua, và khi mua thì em luôn nghĩ là cháu có thích hay ko, chứ em ko mua tràn lan. Nên lần này ko vui và ko có hứng em chả mua gì về làm quà cả (dù thực ra có mua quà cho cháu rồi những chẳng muốn gửi). Xong tự nhiên nãy giờ em lại cứ áy náy...
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Mày làm tao vừa cúi xuống nhìn đùi, đùi tao phi 20cm, tay mày nh lắm là 15cm thôi, toa thế thì khổ thằng em pác lắm, hôm nào tao về lén biếu nó mấy thang tráng thận bổ ấy cái.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Ôi niềm ao ước của đời tôi. Bây giờ chồng tôi đưa tôi 6tr/tháng. À, bà cho tôi xin cái file của mẹ Tiếu Tiếu với nhé. Địa chỉ mail tôi PM nhé.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Bà ấy có quan tâm hỏi han hay quà cáp khi lên nhà em không? Không thì cũng được vài lần thôi còn lại là nghỉ khỏe. Làm gì có chuyện 1 chiều ấy mà còn dám thắc mắc. Cho nghỉ dần đi cho quen em ah. Daysy: Hôm qua chị đói quá nên tối ca cẩm chồng cũng đưa đi ăn thêm. Về múc thêm cái bánh mỳ Cáo nhân xúc xích nữa mới vừa mồm. Cứ hỏi chỉ cần vợ muốn ăn gì bảo chồng chồng sẽ mua ngay và luôn. Chi Còm: Hehehe, làm như chị có mắt ấy nhưng chị biết em ghi sổ sách đàng hoàng. Còn 20m chỉ nhắm mắt đoán bừa nhưng biết là trúng mà. Mà em gửi cho cái Mít tham khảo đi em ah. Kún ơi! Chị đọc cái cmt của cụ Cáo chị lại buồn cười vì tội vợ nói cấm có sai mà không nghe. Em thành thật xin lỗi cụ nhưng đúng em nghĩ thế cho lão nhà cụ tỉnh ra tý tẹo ấy
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Em chả biết nói gì với Mít Còi vì các mẹ nói hộ rồi. Nhà em GV cũng là người nhà (nhưng bên nhà em, họ bên nội em ). Bác ý cũng lắm chuyện lắm nhưng được cái trông được thằng nhà em nên VC em bảo nhau là mất thêm tý tiền cũng OK. Còn nhà em thì ko bị tiếng mang ơn huệ ai hết vì các bà bác, cô bên nhà bố em đều biết lương lậu bác ý thế nào, VC em lại còn cho ứng 10M sắp tới về trả nợ xây nhà. Các cô, bác đều bảo là có làm cho nhà nó thì mới được lương cao thế , lại đủ thứ ưu đãi. Ko làm cho nhà nó thì đi làm cho nhà ai nữa.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Cái file này là mẹ Tiếu Tiếu bên WTT tự design và chỉnh sửa nhiều lần thành bản như em đang dùng. Nói chung là hữu ích với em để biết đường kiểm soát chi tiêu, mình hạch toán từng khoản rồi, cố gắng ko được vượt chi cho khoản đó. Và nguyên tắc tiết kiệm hay nhất là: Ngắt ngọn ngay từ đầu (nhét lợn or mua vàng or $ or gửi tiết kiệm or kể cả gửi bu đẻ). Còn lại có ngần đấy khắc xoay xở được. Tất nhiên phải có 1 khoản dự phòng khẩn cấp (chỉ dùng đến khi ốm đau đi viện)
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chị em mình là hay bị ấm ức vì nhiều lúc chả nói được.ngày xưa nhé,ếch chị còn thế này nữa cơ.hè đến hay có kì nghỉ nào là 2 đứa cháu con bà chị ếch lại lên chơi.chị thì k hẹp hòi trẻ con bao giờ,chiều chúng nó lắm mà chúng nó cũng quí chị,mỗi tội là chị rất sợ cái tính quái và khôn của chúng nó.nó thích chị mua cho cái gì thì toàn kiểu mơi mơi khéo í,mình đoán ta ngay.chị thì thích kiểu trẻ con thật thà hơn,thà nó cứ nói cứ đòi mình còn hơn cái kiểu gợi ý như thế.còn bà chị ếch thì cứ lên đây là bảo ếch đi mua thứ lọ thứ chai,xong ếch về lại nã chị tiền.ức cái là mình muốn mua những thứ đấy thì ếch bảo cần gì abc xyz ...xong lại cứ bảo chả mấy khi chị lên chơi,mua động viên chị?hic,nói túm lại là bòn của chị có tập đoàn luôn.