@ Mẹ Jenny : Chị ơi vì hôm Tết em về VN rồi khi qua lại Pháp nhiều đồ quá nên em để lại ở VN rồi nên lần này ko mang gì hết, chắc có lẽ chỉ mua ít quà về cho mọi người thôi thì cuối tuần xã chở em đi mua. Em mới ghé facebook nhìn ảnh nhà chị, em cảm thấy chị có vẻ hơi mệt mỏi so với hồi mới sanh Jenny thì phải? Mà chị Vân Anh là bạn chị hả? Thấy chị đó cùng SN với em và chị ấy add em trên facebook. @ Chị Tuyết: Cái vụ "vợ thằng Đậu" chị Tuyết nói đúng đó, nhưng khi người ta nói " vợ thằng Đậu" có nghĩa là: vì "hậu" là "sau" = sau thằng Đậu = hậu đậu , Em ngày xưa đi học thì rất thích môn Văn Học nên điểm văn của em lúc nào cũng đứng đầu lớp, e...hèm... khoe tí, đã từng 2 năm liền thi Văn giữa các trường và đều được giải nhì, . Em đồng ý với chị Tuyết về chuyện trao đổi kiến thức trên đây, vì kiến thức thì bao la, học cả đời ko hết, nên có gì thắc mắc thì chị em mình đưa lên bàn mổ xẻ, ai biết thì chỉ cho người chưa biết ](*,)
@ba Tuyet: merci ba nhe, dung la hom nay tôimi nghe noi den vo thang đâuy, hihi tahy cung dung ra phet @Mirabelle: cong nahn em cungtinhqua nha, chi gio xenh ra la nguthoi vi them ngu lam hihi. Ve vn chac phai tan trang lai nhieu hihi. Chi van anh la chi gai chi day,co ngay sinhcung voiem ha, nhungc hi ay sinhnam 76. Dot nay chi ve cung gap ca chi gai chiluon, vui qua dang mat ngu day. ma em dimoi ng dc baonhieukg, chi duoc 40kg /1 ng, cung nhieu nen co tha ve lam qua moi ng 1 ti hihi. em suong qua nah, dive vn nhu di cho the ha?
Ôi dào, dạo này nhà mình vắng như chùa bà đanh ấy nhỉ? bà Vân đâu ko thấy mặt, em Chloe Hân cũng chả thấy chắc là bé Hân quấy mọc răng nữa rồi.. Mirabelle: Nghe giọng văn của em là biết em giỏi văn rồi, em nói thế làm chị xấu hổ lắm cơ, chị là dân chuyên văn đây nhưng chưa được thi HSG văn bao giờ, hị hị, mỗi lầm nộp bài luận là như bị tra tấn, lúc nào chị cũng là đứa nộp bài trễ nhất lớp. Bà Trang: đã có 2 câu hỏi mở hàng rồi đó, chó khôn 3 khoanh.... với lại vợ thằng Đậu rồi, bây giờ ai tiếp tục đi. Nói tới vợ thằng Đậu thì tui bị mấy đứa em gọi là vợ thằng Đậu đấy vì tui rất vụng về, hay quên, lâu lâu hỏi vài câu ngớ ngẩn ko chịu nổi, mà hỏi xong chính tui còn thấy mình ngớ ngẩn mà, hehe. Ah, hôm trước 1 đứa nhỏ hỏi tui: chị ơi, kênh đào Panama nằm ở đâu vậy chị? kênh đào Suez nữa? Hic, tui cứng họng, nghe 2 cái kenh đào này hoài mà có thèm để ý nó nằm ở đâu đâu, quê với thằng nhỏ quá xá. Giờ tớ tìm được câu trả lời rồi, nhà mình ai biết lên tiếng nào.
Chị à, em chỉ biết 1 đứa con gái tên Chi bằng tuổi em thôi, chả bít có phải Khánh Chi ko nữa. Nó lấy chồng Việt Kiều. Dạo này em phải ra nhà hàng làm vì thiếu người, với lại đông khách quá. Chạy cong cả thi hài... ](*,) Ôi, ôi, toàn dân chuyên Văn ở đây thế này. Em thì dốt văn lắm, hồi trước chuyên Toán Tin nên Văn mù... Bi giờ Toán tin cũng mù lun, lâu chả động đến sách vở là chế đấy. Mirabelle chuẩn bị té rùi. Lên đường vui vẻ, khi nào sang quà cáp chị em cũng được... Không seo đâu! Thế nhé. hhhè...
@Chị Tuyết: nếu em nhớ ko nhầm thì kênh đào Panamá ( nguyên tiếng Spain) thì cắt ngang eo đất Panama tại Trung Mỹ, nối Đại Tây Dương với Thái Bình Dương. Còn kênh đào Suez thì là của Egypt, nó nối Địa Trung Hải với Vịnh Suez, nên có tên là Suez... Hy vọng ko nhầm nhọt ( kiến thức này có chút tham khảo của ox, hehehe...), @Mẹ Jenny: Hóa ra chị Vân Anh là chị gái chị, cũng về cùng thời điểm với chị ah? Chị gái em ở bên Úc cũng thế, sẽ về cùng với em, em cũng đang rất vui vì hơn 10 năm rồi chị em chưa được gặp nhau nên em cũng đang mất ngủ đây, ](*,) @Mẹ Chloé Hân: Chắc lại đang mặc váy đứng cắt cá hả mẹ nó? @ Mẹ debui: Bữa trước bị chồng la ở nhà ko dạy con nói nên chắc giờ này offline để dạy ku tí nói hả chị?
Merci mẹ nó nhé, thứ 6 tuần sau lên đường rồi, cả nhà thích gì nào, về Vn sẽ chụp hình post lên cho cả nhà, hà..hà..
Hơ hơ, tên Chi, bằng tuổi em mà lấy chồng VK nữa thì ko sai vào đâu được, cô giáo dạy tiếng Việt cho chồng chị đấy. toàn người quen cả!!!!!! Em giỏi nhiều thứ quá rồi, nhường cho người khác giỏi văn đi chứ. Hôm trước chị nghe em nói sắp thi bằng lái xe, em đã thi chưa? Nhà hàng đông khách có cực tí nhưng vui em nhỉ? Mirabelle: Bravo Mirabelle, câu trả lời chính xác. Chị mất công cả buổi lên mạng tìm thông tin đó. Ai có câu hỏi, câu đố gì post lên cho mọi người tham gia với. Mẹ Debui: Bà Vân giận chồng đã ko được nói chuyện rồi, ko vào nhà trút bầu tâm sự nữa coi chừng bùng nổ à nhe. Giận thì giận mà thương thì thương phải hông bà? Mà nói thiệt, 1 mình bà bị 2 đứa nhỏ nó xoay mệt lắm á.
@ Chị Tuyết: Hố hố, xoay đi quẩn lại toàn người quen chị nhểy... Nhưng em cũng chả chơi thân với cái Chi cho lắm chị ạ. Mỗi người 1 việc nên ko hay qua lại nói chuyện. Em vẫn chưa học lái xong chị ạ, bà hướng dẫn em đi nghỉ vacance rùi nên em cũng được nghỉ theo. Mà anh xã em cũng hài lắm, chưa có bằng lái nhưng đã lục đục chuẩn bị mua cho em cái oto occasion rùi. Anh bỉu rằng, 2 năm đầu chạy xe hay va chạm, mua con xe 4f chạy cho đỡ phí... hí hí... @ Mirabelle: Ừa, váy đẹp đứng cắt cá đấy bà ạ. Duyên lém cơ... Tất cả là "vì con lai tương em chúng ta"... @ cả nhà: nhà mình có chị debui đảm nhất. 1 mình xoay 2 đứa (thỉnh thoảng thêm anh bố nữa là 3) chắc chị mệt mỏi lắm. Cả nhà thỉnh thoảng vào an ủi chia sẻ, động viên chị nhá. Chị à, cố nhên!
@all: đang giận chồng , nay là ngày thứ 3, mỗi ngày nhắc chồng uống thuốc , hôm nay nhớ mà kg thèm nhắc, đến 10g tối mới nhớ , lò mò đi uống thuộc . Mình nói bâng quơ:" nhớ mà kg thèm nhắc ?" , ổng lầm bầm : " con vợ ác độc" giận ghê kg ????? Hồi chiều ổng hỏi mình : " cuối tuần định làm món gì em ? anh đi làm về ghé chợ Châu Á mua đồ luôn" , mình nói : " kg làm gì cả, kg nấu nuớng luôn, ăn nui luộc, cơm với thịt luộc, cải luộc............luộc hết " ổng bảo : " luộc anh luôn đi em " giận ghê, giận lắm, giận thệit giận , giận lắm giờ ngồi rõ lốc cóc lóc cóc ....
Vợ trẻ, đẹp, đảm đang thế kia mà nỡ nào làm cho vợ giận thế? Nhưng nghe giọng điệu của ổng là muốn " hòa bình lặp lại" rồi kìa, nuốt giận đi nào, ko lại xấu gái và tổn thọ bây giờ , chị ơi
All: có bạn Haimuomyeu Vivi (người mà Mirabelle thắc mắc đấy) ngỏ ý muốn đem 1 bức tranh của bạn ấy đem đấu giá với danh nghĩa của nhóm chị em tụi mình. Bạn ấy muốn hỏi ý kiến của mọi người, mình thì ko dám có ý kiến, mình có mời bạn ấy vào nhà làm quen cho vui. Chloe Hân: Ah, em học chung với Chi ở ĐH hả? Chị nghe nói thi lái xe khó lắm, nhưng có người cũng bảo là ko khó gì, thôi thì em cố hết sức thôi còn tùy hên xui gặp giám khảo khó dễ nữa. Khi nào lấy được cái bằng lái cho cả nhà hay để mừng cùng em nữa nhé. Dạo này Chloe Hân còn quấy nữa không em? Mirabelle: Thứ Sáu tuần sau em về rồi hả, vậy là có người cả tuần ko ngủ được rồi. Gia đình em là gia đình đa quốc gia, mỗi người 1 nước nên có dịp tụ họp chắc là vui lắm hỉ. Em sang Pháp được mấy năm rồi? nói tiếng Pháp rành chưa? chị học tiếng Pháp lâu lắm rồi nhưng nghe người Pháp nói với nhau là điếc đặc, ko hiểu gì cả, chỉ khi họ nói với mình thì may ra. Trang: ko thấy bà vào nhà, Jenny khỏe ko bà? Mẹ debui het giận chồng chưa bà Vân? sorry nếu tui vô duyên nhưng tui nghe bà kể chuyện bà giận chồng sao vẫn hài hước lắm, tại giọng văn của bà ấy. Giận ổng rồi có "cấm vận" ổng ko vậy? hihi. CHồng bà có ý làm lành rồi, thôi vuốt giận đi bà. hai đứa nhỏ vẫn khỏe hả? Mẹ Muối, Maman Lola và mẹ As không thấy đâu hết. Maman Lola đã sang Pháp định cư, không biết ổn định chưa. Mẹ As sinh con xong rồi, chắc bận rộn quá nên bỏ nhà đi luôn rồi.
cấm gì mà cấm, nữa đêm đang ngủ khò khò 3h sáng, nghe cái gì nhột nhột..........tui cuơng quyết khò....thế mà 1 hồi cầm lòng kg đặn đó bà , huề rùi hihihi,
@ Mẹ debui: Qua lời chị kể em thấy xã chị là người dễ chịu, hiểu chuyện và biết giữ hòa khí đó chứ, hiếm có ông nào mà trong lúc giận dỗi lại nói được những câu vui nhộn vậy đâu. Ku tí thế nào rồi chị? Gọi papa, maman được chưa? Mỗi lần chị cho nó cái gì thì tập nó nói merci rồi mới đưa, riết vậy rồi ku cậu sẽ nói thôi ah. @ Chị Tuyết: Đúng là mất ngủ chị ah, những lần trước về thì bình thường thôi nhưng lần này về thì thấy nôn nao lắm, cơ bản là có chị gái và các cháu về nên vui lạ thường. Em sang Pháp tháng 9 này là tròn 2 năm chị ah, tiếng Pháp thì cũng ù ù cạc cạc ( em nghĩ thế), nhưng khi đi phỏng vấn thì được cấp diploma liền, ko phải đi học thêm vì hồi ở VN em cũng đã học hơn 2 năm ở Idecaf rồi nên cũng biết a,b,c. Còn khi mọi người nói chuyện em cũng hiểu chút chút, nếu ko thì em nói họ nói chậm or giải thích bằng tiếng Anh, nói chung em vẫn còn phải học hỏi nhiều chị ah. Chị haimuomyeu vivi ấy thật sự em ko biết là ai dù chị ấy nói là biết em trên web lamchame nên giờ chị nói chuyện vụ tranh ảnh thì em ko biết ý kiến thế nào? Vì sao lại muốn đấu giá với danh nghĩa nhóm chị em mình? Đấu giá cho mục đích gì? Cứ để chị ấy vào nhà nói chuyện xem thế nào. @ Mẹ Chloé Hân: Xã bà chiều vợ thế, cha này nhà tôi còn đang suy xét xem tình hình cho tôi đi học lái xe thế nào, cơ bản bà còn đi làm, đến nhà hàng, chứ thật tình tôi chẳng đi đâu, đi chơi, đi chợ thì ổng chở đi, mà đâu phải ngày nào cũng đi đâu, nên vẫn cứ là "dự án treo". Nhà hàng của bà đang thiếu người ah, để tôi và mẹ Jenny đến làm công nhé, ok? @Mẹ Jenny: Chắc là đang tranh thủ ngủ hả chị, hihihi...
Cô con gái đi làm về hớn hở khoe với mẹ: - Mẹ ơi, hôm nay sếp nhận con làm con nuôi đó. Mẹ nghe xong, thở dài lo lắng: - Con ơi, ở đời người ta nuôi con gì thì sẽ làm thịt con đó thôi... (
Cả nhà ơi, có ai đã từng làm giấy xin cấp miễn thị thực chưa ah, cho em xin tí thông tin cái, đang tính làm cho xã nhà em để khỏi phải mất thời gian xin visa mỗi khi về. Merci beaucoup
@ Mirabelle: Mẹ nó đánh trên google Đại Sứ Quán Việt Nam tại Pháp. Vào đấy mà kiếm. Hồi trước anh xã nhà tui cũng lên đấy tìm. Nhưng theo tui biết thì ko có miễn thị thực đâu, chỉ được Visa 5 năm thui, mà mỗi lần về chỉ được ở lại 3 tháng, tui nghĩ chắc có thể được ở lại lâu hơn nhưng hình như phải khai báo với DSQ Pháp tại VN.
tui nghi lắm mà, hehe vậy thì tốt rồi, vc giận nhau là chuyện thường, áp dụng cái chiêu đó thường là rất hiệu quả nhưng tui chưa có dịp để thử lần nào. Có 1 lần tui giận xã tui giận lắm, tức lắm định sạt cho ổng 1 trận rồi, thế nhưng nghĩ lại thấy tội nghiệp ổng quá, ổng sang VN có 1 mình tui là người thân thiết, tui mà giận ổng hay bắt nạt ổng thì ... nghĩ thế mà dằn lại. Đợi ông về Pháp, chat webcame mới nói, cũng may lúc đó đã nguội rồi nên nói chuyện cũng nhẹ nhàng. Bà Vân nè, lâu lâu bà dắt 2 đứa ra ngoài đi dạo đổi không khí đi.