Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: CẦU GIẤY yêu thương - đoàn kết - chân tình (Tầng 2) - Off hàng thá Nghén ngủ là sướng đấy em. Mẹ chị bảo thế. Nhiều ng còn vật vã ko ăn uống đươc tới tận 4-5 tháng mới hết.
Ðề: CẦU GIẤY yêu thương - đoàn kết - chân tình (Tầng 2) - Off hàng tháng!!! Hồi bầu lần 1 tớ cũng nghén ngủ, hihi, ngủ suốt ngày được. Sáng đến cơ quan tầm 10h là gật gù, trưa gật gù, chiều 4h gật gù, tối về măm xong lăn ra làm 1 giấc, đêm vẫn ngủ ngon lành. Hihi, mọi người tưởng mình trốn việc suốt ngày ngủ
Re: CẦU GIẤY yêu thương - đoàn kết - chân tình (Tầng 2) - Off hàng tháng!!! Nghén ngủ cũng sướng nhưng mừ trong VP cứ ngồi ngáp suốt cũng ko ổn lắm.....hihi
Ðề: Re: CẦU GIẤY yêu thương - đoàn kết - chân tình (Tầng 2) - Off hàng tháng!!! Nghén ngủ mà được ngủ thì thành tiên rùi em ơi....chứ nghén ngủ mà ngồi ngáp thì khổ lắm...chị cũng bị như thế đến tận lúc sinh xong đấy. Chị đây còn có kỷ lục nghén từ tuần thai đầu tiên đến lúc sinh nghé ...non suốt ngày ấy...vậy mà đến lúc sinh con vẫn được 3,8kg. Hợ hợ
Re: Ðề: Re: CẦU GIẤY yêu thương - đoàn kết - chân tình (Tầng 2) - Off hàng tháng!!! Khổ thưn bác.....Nghén thế thì khổ mẹ quá....
Ðề: CẦU GIẤY yêu thương - đoàn kết - chân tình (Tầng 2) - Off hàng tháng!!! Khoản nghén này thì bác sợ lắm,sợ đến tận bi giờ vẫn còn sợ ấy,hị hị.Em nghén ngủ là sướng nhất rùi,cứ có time là ngủ thôi,hihi
Ðề: Re: CẦU GIẤY yêu thương - đoàn kết - chân tình (Tầng 2) - Off hàng tháng!!! Đúng rồi đấy, chịu khó tìm hiểu, nghe các mẹ tư vấn để biết cái gì nên kiêng và tránh. Sắp đến mùa đào rồi, ko đc ăn đào đâu nàng nhé!
Ðề: Re: CẦU GIẤY yêu thương - đoàn kết - chân tình (Tầng 2) - Off hàng tháng!!! Hì hì, tớ chỉ nghén... ăn thôi. Ko tẩm bổ nhiều, mà chỉ ăn gấp 2 lần bt thôi! Lúc nào cũng thèm ăn!
Ðề: Re: CẦU GIẤY yêu thương - đoàn kết - chân tình (Tầng 2) - Off hàng tháng!!! Lúc bầu mà nghén ăn được là tốt nhất đấy...chứ cái cảm giác cái gì cũng sợ...mới đáng sợ làm sao.
Ðề: CẦU GIẤY yêu thương - đoàn kết - chân tình (Tầng 2) - Off hàng tháng!!! Ôi, dạo này nhà Bo toàn mở đi đẻ thôi. Hức, đúng là vào ký tam cá nguyệt có khác!
Re: Ðề: CẦU GIẤY yêu thương - đoàn kết - chân tình (Tầng 2) - Off hàng tháng!!! Nghĩa là thế nào chị ui, hức hức, e ko hiểu í mẹ Bo
Ðề: CẦU GIẤY yêu thương - đoàn kết - chân tình (Tầng 2) - Off hàng tháng!!! Em chào cả nhà. Em hiện đang làm việc ở CG thấy hội nhà mình "zôm" quá. cho em tham gia với nhé.
Ðề: Re: Ðề: CẦU GIẤY yêu thương - đoàn kết - chân tình (Tầng 2) - Off hàng tháng!!! tam cá nguyệt là thời ký 3 tháng cuối ý em. Đa phần các mẹ đều mơ đi sinh
Re: Ðề: Re: Ðề: CẦU GIẤY yêu thương - đoàn kết - chân tình (Tầng 2) - Off hàng tháng!!! hehehe, ơ thế em Bo là bé zai hay gái đấy chị?
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: CẦU GIẤY yêu thương - đoàn kết - chân tình (Tầng 2) - Off hàng tháng!! Hì hì, vẫn zai em ạ! Bố cháu an ủi là mẹ vẫn đc làm hoa hậu, hức, chị thì thích thêm 1 cô công chúa cơ!
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: CẦU GIẤY yêu thương - đoàn kết - chân tình (Tầng 2) - Off hàng thá Hihi, thế cố thêm 1 cô công chúa nữa đi chị ơi, có con zai sau này lấy vợ nó cưng vợ nó lắm, hic hic, tủi thân
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: CẦU GIẤY yêu thương - đoàn kết - chân tình (Tầng 2) - Off hàng Chị sinh mổ mà, cố đứa thứ 3 thì tèo mất!
Ðề: CẦU GIẤY yêu thương - đoàn kết - chân tình (Tầng 2) - Off hàng tháng!!! Chào cả nhà, mấy ngày nghỉ chả OL mấy, vào thăm hội tí nào, dạo này toàn thấy buôn chuyện bầu bì nhỉ? hihi, vui ghê, tớ 23 tuần rồi, thấy nhanh thiệt là nhanh
Ðề: CẦU GIẤY yêu thương - đoàn kết - chân tình (Tầng 2) - Off hàng tháng!!! Từ hum em O_Ma_mi có tin vui là nhà mình chuy6en3 hẩn snag chủ đề HOT...đến tớ đang muốn nghỉ lại thèm đây. Hí hí