Ðề: Bếp Kún tầng 6 Từ sáng đến giờ em cứ lượn bếp, lượn ra lượn vào xong em lại khóc thầm. Thực ra em cũng có nhiều chuyện không vui, nhưng nick này của em vua biết mặt chúa biết tên rồi, nhỡ em kể ra một cái xong có tàu ngầm mật báo chuyện lọ chuyện chai, qua mấy cầu nó thành méo mó thì ko hay nên em chả dám kể ra. Với lại nhiều lúc, em nghĩ để kể được chuyện buồn là phải nhớ lại, xong lại ngẫm nghĩ tủi thân nên em cứ quên được chuyện nào thì em quên đi cho nhẹ.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Ơ bác cứ ném đá nhiệt tình vào chứ ạ, sao phải thấy có lỗi. Em thích bếp mình là vì mọi người đều góp ý nhiệt tình và thẳng thắn, mỗi người một quan điểm. Chúng em nghe xong thì tự điều chỉnh trong phạm vi có thể, chứ không góp ý thì chúng em biết đâu là đúng là sai ?
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Hôm trc mẹ Kều cũng tâm hự với chị là đưa con đi học trường Mít, c bảo thế yên tâm, vì đã có Mít đại ca (1), 2 là trường lớp ấy tao thấy có vẻ ổn vì sạch sõe, nghe Rết kể là các cô chăm con. Trc mắt thế là quá ổn. Còn đâu đứa nào mới đi chẳng khóc, được lớp tốt, cô yêu, lại có chị học cùng, bác nó thi thoảng lái sỏi đi qua nữa, mày yên tâm, tối về mẹ con thủ thỉ với nhau sau. Mong thằng bé vui khỏe đến trường. Bác Hồ đã dạy: Trẻ em như búp trên cành Biết ăn biết ngủ học hành là ngoan Ngẫm mà xem, trẻ con ko cần j hơn thế!
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Từ sáng e ngồi chơi mà chả vào dc net mà 8 với cả nhà. Trưa nay nhà mình ăn gì ah? E có canh dưa bò, 2 miếng chả quế còn thừa, 2 miếng thịt gà... vậy thôi
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Thế tao bán cho bà buôn sách cũ cái quyển Bên anh trọn đời nhé, mày đang nằm khểnh đọc rồi còn giề ???
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Mẹ con e đang ăn cơm mí 2 quả trứng tráng, canh rau dền mí dưa cà nhà tự muối. May có dưa cà nên mới đưa cơm chị ạ
Ðề: Bếp Kún tầng 6 ko bán chị nhé, bà í ko biết nâng niu đâu. để cho em, vì dù đọc rồi thì em có sở thích hâm hâm là phải giữ trong nhà, thỉnh thoảng lôi ra đọc lại, mà quyển í con bạn e mượn xong là âm thầm làm mất luôn của em chứ
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Nói bà đừng cười, tôi nghiện các thể loại linh tinh xèng, tìu, Mỹ, Nhật... rồi Harry potter, chạng vạng, rồi cô bé ngồi bên cửa sổ, một vé đi tuổi thơ, rồi Tuổi thơ dữ dội, rồi Bá tước Alexando dumas gì gi, tôi nghiện hết, Phim thì Mỹ, Hồng Kông, Hàn Quốc... mỗi Việt nam là không thích. Chồng bảo tôi không có gu Em thích, gửi xe đi bộ lê la nhé, vác theo cái xe mệt nhắm. @ cục kim cương này nhà em đáng giá thật, cứ nhìn chúng nó là tan hết mệt mỏi nhỉ, kim cương kiêm thuốc thần.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Giúp việc trông con nhỏ thì bi giờ lương lậu bao nhiêu chị, em có 1 bà người Thái Bình đang đòi em 3m. Em gửi bộ Sydney Seldon rồi, chị cài thử xem có ổn không thì em gửi tiếp nhé, e dùng trình đọc là Aikiddo. Chị ăn canh khoai tây bò, với ít sườn rán, ngấy quá trời, may mà cơm nóng hôi hổi lên mới ăn hết được. Em đọc sắp xong rồi, chị ruangoc cho em mượn, bác cho em cuốn khác đi
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Em đang buồn quá cả nhà ạ, năm nay nhà em đen đủi kiểu gì ấy Tối qua chồng nhận đc 1 cái trát, đại ý là công ty vừa xảy ra sự cố, cái này chồng fải gánh vì tuy ko trực tiếp làm nhưng mà là người giám sát. Cả mẻ hàng mấy tỷ coi như đi tong, và nhà máy fải ngừng sx 1 thời gian để sửa chữa cái sự cố ấy. Chồng em tâm sự bảo có gì thì cũng kiểm điểm thôi, nhưng chồng em buồn lắm, cái này do nhân viên làm, nhưng anh đứng đầu thì anh fải chịu hoàn toàn hết trách nhiệm Em chẳng biết nói gì, chỉ bảo chồng là dù có đến mức đền bù thiệt hại, hay trừ lương, mất chức, em chỉ mong chồng đừng quá suy nghĩ nhiều, đây là sự cố đầu tiên chồng fải gánh vác nặng đến thế, em xót quá cả nhà ạ. Sáng nay ko tâm trạng nào mà làm gì cả, chỉ mong mau đến chiều để chồng về hỏi xem tình hình thế nào rồi.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 ừ, hnay chị có canh dưa nên ăn cũng vào lắm, chỉ cơm mí canh dưa mà ăn xong, thức ăn lại pải ăn thành tráng miệng Ở HDuong quê MC chị có món canh rau dền thả cà chua và gừng vào nhé, ăn cũng chua chua ngon ngon... cơ mà lúc đầu chị ko quen ăn vì cái vị của nó
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Quy luật rồi mà e. Làm quản lý bao h cũng pải chịu trách nhiệm kể cả ko pải do lỗi của mình gây ra mà do nhân viên làm. Nhưng e yên tâm, nếu ko có gì quá nặng nề thì cũng chỉ cảnh cáo, rồi mọi việc sẽ qua. E đừng ủ dột quá mà chồng nhìn lại càng buồn. Cố gắng vui vẻ lên cho chồng lấy lại tinh thần nhé. Chị ở nhà thi thoảng chồng về than vãn về cviec bị ép thế nào, rồi họp hành khiển trách ra sao... nhưng mình cũng ko hùa theo để lão ý suy nghĩ, mà cố gắng nghĩ ra cái mặt tích cực or giảm nhẹ đi cho vui cửa vui nhà e ah
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Em ơi em động viên chồng đi, một đời làm quản lý sản xuất, hầu như không ai tránh được chuyện này, vì vừa máy móc, vừa con người, kiểu gì cũng có lỗi xảy ra, những lúc như này vợ là chỗ để tâm sự nhỉ, tranh thủ tâm sự các kiểu, để chồng thấy vai trò không thể thay thế được của mình trong đời chồng, bù lại những lúc mình giở chứng, mình làm chồng đau đầu nhức óc.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chị ơi, càng những lúc này chị càng ko được ủ rũ nhé. CHồng đang buồn và lo lắng thì chị càng phải lạc quan hơn để động viên chồng, cho chồng thấy nhẹ nhõm, phải để gia đình là nơi giải tỏa của chồng, để chồng thấy chị luôn là hậu phương vững chắc cho anh ấy dựa vào lúc khó khắn thế này. Em mong mọi chuyện sẽ nhanh chóng qua đi với anh chị
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Quê e thì chỉ có nước luộc bắp cải mí cho cà chua và gừng, rau dền thì em chưa ăn bao giờ. E vừa ăn xong, no căng bụng, có túi mía mà ko ăn nổi nữa
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Mà nhé chả hiểu sao chị ko ăn dc mía. Ăn vài miếng là rát lưỡi cực luôn ý, nên là có khi cả tháng chỉ dám mua 1 lần
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Thế túm lại là mai ọp dư lào ah? Buffet phố cổ, điểm hẹn ở đâu ah? Hy vọng mai tạnh ráo chứ ttiet như hôm nay thì....