Ðề: vượt cạn lần 2 thành công Nghe kinh nghiệm của các mẹ thích thế. Em bản tính hay sợ đau, và mỗi lần đau là khóc òa lên. Em sẽ cố gắng học tập các mẹ. Cố gắng giữ bình tĩnh và thở đều đều để lấy sức. Em cũng sắp đến ngày dự sinh rùi. Cố lên tất cả các mẹ. hì. Mong cho mẹ tròn con vuông.
Ðề: vượt cạn lần 2 thành công nói chung là lúc đau ko nên kêu la,hoặc nếu muốn thì chỉ la ít ít thôi để có sức mà rặn,mình lúc đau quá cũng la inh ỏi,bs nói mẹ con này đi đẻ má quậy quá,hihihi .Lúc rặn thì cứ làm theo bs ,nếu bs kêu rặn thì dồn hết 100 % công lực ,NGẬM CHẶT MIỆNG ,2 tay nắm vào đùi ,dang chân rộng ra ,gập người lại (gập giống như mình từ tư thế nằm ngửa ,muốn ngồi dậy)rặn nhé. ngậm chặt miệng và gập người lại để dồn không khí xuống đẩy em bé ra dễ dàng hơn.Mình làm 3 phát như vậy là con yêu ra luôn.hihihi.Sinh xong tỉnh queo,ko mất sức gì cả,trộm vía ,trộm vía nghìn lần.hihiih,Mong là đứa sau cũng sẽ được như thế. Ah,em trước khi vào viện đẻ,uống 1 ly trứng sữa nóng(lấy 2 hoặc 3 trứng gà ta đánh cho bông lên cùng với sữa đặc có đường.sau khi trứng và sữa bông lên thì chế nước sôi già (nước phải đang sôi ục ục trên bếp nhé) vào và uống,rồi xách giỏ đi đẻ nhé.không biết có phải vì thế mà em sinh nhanh ko,vì mẹ chồng em bảo uống trừng sữa dễ sinh.
Ðề: vượt cạn lần 2 thành công e th đẻ công chúa đầu tiên nặng nhọc lắm,đau đẻ 1 ngày trời.đau đến nỗi lê lết,vừa túm cổ áo c vừa quát : "k đẻ nữa, biết thế k đẻ làm j..ra bảo bác sĩ cho đẻ đi.." mồm th hét,nc mắt ngắn nc mắt dài,mẹ chồng ngồi ngay bên cạnh mà e 1tay túm cổ áo c,1 tay cấu vào đùi,mồm th gặm vào bắp tay c..bj nhớ lại mà thg ox e..hix..khóc lóc,gào thét thành ra mất sức..đc vào đẻ mệt đến nỗi chỉ muốn nhắm mắt vào làm 1 giấc.sau 1 hồi đánh vật trên bàn đẻ e cũng cho ra thành quả là 1 bé gái 3,1kg..đẻ thường ah.. Rồi th tập 2 típ ah..lại công chúa..e rút kih ngiệm lần đầu rồi..k khóc lóc,k gào thét,k đánh,k cắn c..hix..đến bj c e vẫn nhắc lại với jong uất ức đấy..chuyển dạ lúc 3h sáng,e ở nhà tắm rửa sạch sẽ rồi chuẩn bị đồ..8h sáng vào viện,quyết tâm k chảy 1 jot nc mắt,cũng k gào thét j cả..nhập viện,chuyển vào phòng chờ đẻ,mỗi lần đau e bấm 10đầu ngón chân xuống long dép.2tay th đu lên thành giường..như kiểu vượn ng ý ah..hehe..mồm th hít vào thở ra..cứ phù phù như là đang ăn phải ớt cay xé lưỡi..nhờ cái quyết tâm đấy e vào phòng đẻ khỏe re...mẹ nào chuẩn bị vượt cạn th nhớ là bác sĩ bảo j th làm đấy nhé..bác sĩ bảo hít vào rồi rặn th mình hít vào rồi rặn 1 hơi dài nhé..chứ có mẹ đẻ cùng e cứ hít vào thở ra là ăn đòn đấy..hihi..vao phòng đẻ 20phut là ra ngay..vc e lại đón 1 bé gái 3,4kg..vẫn là đẻ thường..bj bé lớn nhà 2 tuổi rưỡi rồi còn bé út xíu th 7thang..e mới 24t..và 2vc vẫn máu tập 3 lắm..knao e có tập 3 e lại chia sẻ với các mẹ tiếp ah..hehe..
Ðề: vượt cạn lần 2 thành công Sắp đẻ rồi, cứ như nhà mẹ này thì sướng biết mấy. Tớ chỉ sợ đau quá k kìm được cái vụ la hét. Bây giờ tâm trạng hồi hộp xen lẫn lo sợ (lo sợ 80% )
Ðề: vượt cạn lần 2 thành công Liều thuốc giảm đau tốt nhất là thở đúng cách và hạn chế kêu gào. hi vọng tập 2 mình cũng suôn sẻ...
Ðề: vượt cạn lần 2 thành công e tập 1 đau đẻ cùng lắm là 2 tiếng,nhưng k kêu la j cả, bs bảo hít r rặn là làm theo y sì, cũng khoảng 2 3 lần rặn là con ra, mỗi tội e thấy lúc khâu là đau nhất ạ, hic.Nên tập 2 này e cũng k lo lắng việc đau đẻ .Các mẹ gần đẻ nhớ ăn chè vừng nhé
Ðề: vượt cạn lần 2 thành công Mình vào phòng đẻ từ 12h kém, đến 3h30' bé vẫn k ra, phải mổ đẻ, giờ nghĩ đến tập 2 thấy kinh hoàng lắm, mà nge bảo còn đau hơn. Với cả mình sinh mổ tập 1, tập 2 có sinh thường được k nhỉ?
Ðề: vượt cạn lần 2 thành công Mẹ nó giỏi quá, em có đứa bạn con nặng 3.8kg đẻ thường em đã khâm phục lắm rùi, jo đọc topic của mẹ nó lại càng khâm phục hơn.