hihihi, tại tên của Mẹ mình i' muh... nếu còn thời đi học trẻ con thì ko nhận đâu mắc công tụi bạn biết trên cha mẹ mình tụi nó chửi ..kakakak... giờ thì lớn roài....ehhehehheh...Nhà mình nhiều khẩu vị lắm.. món gì cũng măm măm hết... món huế cũng là trong những món ăn ngon và rất thú vị muh... Chị người Huế ah... em nghe nói gái Huế đẹp dịu dàng...gái Huế nói chuyện hay lắm.... ( khen trước để nữa đến quán ăn được free )...heheheheh... tham dã man.... được giảm % còn nghe được ... đòi ăn free mới ghê chứ....lalalalal
Hi...hi...Mẹ Tiểu Cần ơi, hôm nào đẹp trời mình sẽ bảo ax nhà mình chở đến măm măm ở chỗ của chị đấy. 2 đứa nhà mình có tâm hồn ăn uống lắm. Nhìn những món Huế của chị mà thèm đây này.........
bắt tin nhanh ghê... đúng roài hôm ọp mẹ tiểu cần mang 1 hộp bánh vài loại đại khái... mỗi mẹ thưởng thức 1 miếng lấy thảo... muốn thảo nhiều thì kéo đến quán ủng hộ đê......kakaakkakakak
hehhehe... mẹ tiểu cần có thêm khách quý rùi nha.... hehheheh.... sau khi chị Jenny đến là đội ngũ bác sĩ , y tá của bệnh viện đại học y dược và cả khách hàng ùn ùn kéo đến ủng hộ chị đấy.... mau mau mở cữa nghinh đón thần tài đến nha..lalalallalallala
em đây nè.. đang type tự nhiên bé chuột bò lại giơ tay đóng ập cái latop lại... thế là phải ẵm chuột qua giường mẹ chuột luôn...hehehehheh
Hic...hic...Nhỏ Búp bê này quả là thiên tài về Marketing. Hèn chi mà HT còn phải suy nghĩ về mức lương phải trả nếu nhận Tina vào làm việc. Quảng cáo khiếp thật, khiếp thật......
hihihih... chị ơi chương trình mổ tim miễn phí ngày 30 tháng 8 hết hạn đăng ký phải ko chị ? thế bệnh viện có tuyển mảketing ko chị nhỉ ??? ( tội lỗi , tội lỗi..... Amen...)
Cám ơn Tina, cám ơn chị Jenny, vừa lviệc vừa 8 mà phải nói nhà mình 8 nhanh thiệt, theo hổng kịp luôn đó... mới làm 5 phút quay lại đã 2-3 trang rùi. Ah, thần tài gõ cửa rùi thì mình phải có % commission cho người marketing cho mình chứ, thường thì " dắt mối " 3-4% gì đó, tina tính sao ??? Cái vụ được khen trước này chắc cũng có % luôn quá !!! nhưng nếu gặp rồi mà thất vọng thì mình phải charge thêm để lấy tiền đi spa hay mỹ phẩm tút lên cho đúng mong đợi của bạn hén ??
He he.. BV không có phòng Marketing mà bệnh nhân vẫn đến đông còn hơn kiến. Nếu em vào làm Marketing cho BV thì chắc chị phải dọn nhà vào BV ở luôn cho tiện đấy
sao lại thất vọng chứ... nếu gặp roài thấy chỗ nào cần chỉnh sửa thì sẽ giúp chị ... chẳng hạn nếu thấy da chị hơi khô thì khuyên chị nên mua nước trái cây của Hội trưởng nhà mình uống để còn làn da tuơi mát hơn, còn nếu muh chi hơi to con như Lucifer thì hướng dẫn chị qua shop Mẹtin & tip để chọn những bộ đồ thật đẹp nhìn ko thấy mập mà rất sang giá lại mềm.....nhiều nhiều lắm... mẹ tiểu cần yên tâm vào hội này 8888 ko thôi cũng đủ trẻ ra rồi ....hihhihi
Về chương trình mổ tim miễn phí thì chị k bít khi nào thì kết thúc. Có 1 đứa bạn là BS bên Nhi đồng 2 nó kêu chị cứ tìm thông tin về các trường hợp cần giúp đỡ. Chương trình này hình như là của 1 tổ chức nhân đạo nào đó của nước ngoài thì phải. Nếu có thì em cứ chuyển thông tin cho chị nhé.
Cảm ơn chị Jenny, rất mừng vì có thêm khách hàng và cả kh hàng tiềm năng... nữa, mỗi tội hiện giờ em chưa mở quán, chỉ bán cho khách hàng đem về nhà ăn, hoặc giao vp khu vực gần nhà em thui. Bán có bi nhieu thôi mà em muốn tắc hơi rùi, huống gì mở quán, đầu tư thời gian nhiều lắm, mà em lại lo cho cái vụ baby nhiều hơn vì để mấy mẹ gọi mẹ Tiểu cần mà chưa thấy Tiểu Cần đâu hết ](*,)
yes.. em luôn nói với AX nhà em có tiền mở bệnh viện hoặc nhà trẻ rất mau giàu i'.... muh sao nhiều bệnh nhân ở quê lên khám quá chị nhỉ ??? sao người ta ko đầu tư bệnh viện ở các tỉnh... đầu tư nhân tài và làm tốt nhiệm vụ hư thế cá bệnh viện ở tp sẽ ko baop giờ quá tải
Dạ AX em xem rùi, bảo chắc chiều mai sẽ gửi lại cho chị. Cả nhà ơi, em thik ăn món Huế lắm luôn ý, đặc biệt là bánh bèo bánh tép bánh mận ... ý hum nào cả nhà mình đi ăn đi.
ah, chị HT và HP ơi, có ai cho em xin cái ds nhà mình với, đặng em biết được mình nhỏ hay lớn mà tiện xưng hô, kẻo đôi khi lại bị thất lễ với nhà mình hihihi
Lo gì, từ từ rồi chẳng mấy chốc mẹ Tiểu Cần sẽ khánh thành cái nhà hàng Đặc sản Huế ngay thôi. Bên E-town (gần chỗ mẹ Tiểu cần đấy) bạn bè của mình và của ax nhà mình nhiều lắm. hú hí nhau 1 tiếng là họ ào ào đến ngay, chỉ sợ là phải xếp hàng trước cửa tiệm để mua vé đấy. Hi...hi...hi....
Tina ơi, lý giải cho 2 chữ Tại sao thì dài dòng lắm, hôm nào ọp thì chị sẽ phân tích cho em bít Tại sao. Mà em cũng có thể tự trả lời được mờ. Chiên dza Sales & marketing như em mà còn phải hỏi chị nữa