Ðề: Bếp Kún tầng 6 mai ọp phố cổ, gửi xe, đi bộ vậy nhá? ra Ngõ Đồng Xuân trước rồi lê la ra Hàng Chiếu, trà chanh sau cùng.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Mít, Minh.Tôm: đọc tên truyện đê.Chị có chị lại xếp ra cho. Minh.Tôm: chị cũng đọc thập cẩm truyện nhưng truyện Tàu thì chỉ đọc đúng 2 kiểu : truyện ngôn tình và kinh dị,ma. (Truyện kinh dị, ma chị ko dám đưa em đọc). QQ: mừng quá bà ơi.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 mai e vác súng theo mọi ng đi ọp, mai e phải từ bỏ giầy cao và váy vóc điệu đà ( chiều mai e quyết nghỉ làm, e chán rồi, e éo đi làm nữa
Ðề: Bếp Kún tầng 6 chị, cho e mượn truyện ma đi, e đọc mí, e mê cái loại này lắm, nhưng trước giờ mới đọc có 2 quyển thôi ạ, là Kỳ án ánh trăng mí Đau thương đến chết ạ
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Em chào cả nhà, em vừa lội bếp xong, đầu đau như búa bổ . Mai em về quê thăm mộ ông bà Ngoại em nên chẳng đi off phố cổ được . Tự nhiên hôm qua thèm bánh Trảng Bàng định ý kiến bếp mình đi ăn nhưng chợt nhớ bác Kún không ăn được nên lại thôi .
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Cứ truyện Tìu là được bác ạ, vì em có biết bác có quyển nào e chưa đọc đâu, huhu. Hay bác giới thiệu mấy quyển bác tâm đắc đi
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Cu nhà em lúc thấy mẹ đón chỉ hơi mếu thôi xong lại tươi ngay! 2 mẹ con còn ngồi chơi chán mới về ạ! Cô bảo là chưa thấy đứa nào ngoan thế trộm vía ! Buồn cười cô kể Là tự nhiên thấy nó tụt quần ra , cô hỏi là con ị à xong cho vào ngồi bô cũng ị thật xong cô bảo chổng Mông lên cô lau cũng chổng Mông lên!về nhà ăn thêm 1 hộp váng sữa giờ đang chơi ko thấy quấy gì!không biết Mai thì thế nào đây !
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Pác còn ít lắm, hôm trc khuân sang mấy quyển nhưng đọc nhạt, có nhẽ ta nên mở nhóm đọc chung cho dzui, Minhtom mua sách, chị đến thuê, hehehe, pác già tiết kiệm đc ối xiền.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Vui quá QQ ơi,tiên sư cái bệnh viện Thanh nhàn làm cho bao nhiêu người lo lắng,lần sau đừng vào đó khám nữa QQ nhé,ngày xưa bạn chị đẻ ở Thanh nhàn,con bé bị bệnh vàng da bệnh lý mà không điều trị cho xuất viện,về nhà 3 ngày thì con bé bị co giật và phải cho đi cấp cứu thay máu nhưng không kịp vì không điều trị từ sớm thế là nó bị bại não,đến giờ con bé 14 tuổi rồi mà không biết gì như đứa mới đẻ phải sống thực vật đấy,bệnh viện này kém chuyên môn về tất cả các thể loại
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Tks nhà Minhtom đã post cái bài chồng offline vụ đế quốc thì hữu ích hơn vợ offline kem, bài này hay lắm ấy :-D