Dạy con ngoan có khó lắm không?

Thảo luận trong 'Cư xử với con' bởi Đại Mĩ Nhân, 6/12/2008.

Tags:
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. memeovit

    memeovit Thành viên tập sự

    Tham gia:
    8/5/2008
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    chào mẹ ĐMN, từ hôm tứ 2 tới giờ, mới có 2 ngày thôi áp dụng chiến thuật thích thì chiều của mẹ nó nhằm trị tính bướng của con gái, mình thấy hiệu quả quá, ko biết là lâu dài được tới bao giờ nhưng đại loại là có những giây phút âm ỉ sướng như thế này:
    - Con gái đi bô, mẹ bảo đứng dậy vào toilet rửa mông, con gái ko đứng lên, ko ừ, ko cãi, cứ ngồi lì ra đó. Trước thì mình cứ nịnh hết cách, rồi thì dọa dẫm chuột chí... cũng mất bao nhiêu thời gian mà lại rước cáu bẩn vào người; giờ mẹ nói lần 1 mà con ko nghe hả, okie, con cứ ngồi đó nhé, mẹ cho con ngồi và ngồi mãi như thế, đừng đừng lên mà đòi mẹ rửa mông cho đấy rồi mẹ đi làm việc khác. thời gian cũng mất tương tự như thế kia nhưgn mình ko phải nói thêm bất kì câu gì. Cô nàng ngồi thêm được một lúc thì tự đứng lên đòi mẹ rửa mông.
    - Con gái có tật cứ cho tay xuống chân để sờ, để cậy. Mẹ tét tay bao làn ko nghe, còn dẩu mỏ ra để khiêu khích, áp dụng chiêu của mẹ ĐMN, mẹ cháu bảo okie, có vẻ như cái tay của con thân với cái chân quá, ko rời được nhau, cử rời ra là có vẻ nhớ nhau thì để mẹ lấy băng dính dính luôn lại cho nó vui, đỡ phải nhớ nhau. Ấy thế mà cô nàng bỏ ngay tay ra, ko sờ chân nữa.
    - Con gái chơi đồ chơi xong ko chịu dọn, mẹ nói okie, con ko dọn tức là con ko thích lần sau con được chơi nữa thì để mẹ vứt luôn đi thế là con sợ, chạy vội ra cất đồ chơi.

    ...túm lại là thêm một số ví dụ nữa của 2 ngày vừa rồi mà mẹ cháu đâm nhớ mẹ ĐMN ghê gớm!!!! Thank mẹ nó rất nhiều đấy. Công nhận, áp dụng thế này mà hiệu nghiệm lâu dài, trị được tính lì lợm bướng bỉnh của con thì mẹ cháu đến là phải hậu tạ mẹ ĐMN quá!!!

    Nhưng thế còn chiêu ngậm cơm thì thế nào mẹ ĐMN ơi? Con gái cứ nhai đi nhai lại tới cả chục lần nhưng cứ để thức ăn nát toét ra như thế ở phía trước của răng cửa hàm dưới ý, nhất quyết ko nuốt. Kỉ lục có hôm con gái ngậm như vậy tới cả tiếng đồng hồ ko chịu nuốt cũng ko chịu nhè ra, túm lại là thi gan để ko phải ăn miếng khác. Mẹ nó có chiêu gì ko bày mưu tính kế cho tớ với!!!!!
     
    Đang tải...


  2. lhoanglan

    lhoanglan Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    14/3/2006
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    136
    Điểm thành tích:
    43

    Cám ơn ĐMN nha. Mình áp dụng chiêu của cậu hiệu quả rồi đó. Bữa nào con không chịu ngủ trưa là tối không được xem tivi chương trình nó thích. Cu cậu cố gắng ngủ trưa hẳn, vẫn thỉnh thoảng có lúc không ngủ trưa (dù cu cậu cũng cố hết sức nằm im để ngủ) , nhưng nói chung là vụ ngủ trưa tốt hơn hẳn. TKS cậu nhiều nha
     
    Đại Mĩ Nhân thích bài này.
  3. Ardor

    Ardor Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    23/12/2008
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    Chị Đại Mĩ Nhân ơi, giúp em với. Con em 25 tháng tuổi, con gái nhé nhưng tính cứ như con trai ấy:

    - hay cầm dùi trống đập vào đầu bố/mẹ/ông/bà hay lấy tay tát bốp vào mặt. Mẹ thì đang vắng nhà, còn bố thì không kiên nhẫn lắm, hôm nào đang mệt cáu là đánh đít con.
    - chỉ thích chơi đá bóng hay những trò gì động và có tiếng nhạc - thú bông thì không thèm
    - bắt đầu ăn vạ nằm lăn ra đất khi đòi cái gì mà không được
    - chơi một lúc chán là vứt đồ chơi lung tung khắp nơi
    - thích chí cái gì là hét ong cả nhà
    - nói chung là nghịch lắm lắm ý, chỉ thích mò lên bàn làm việc của ba lấy hết các thứ vứt xuống đất

    Chị bắt mạch xem con em có bình thường không? làm sao giáo dục con bây giờ? Nhà em cho cháu xem 1 ngày khoảng 30 phút băng chị Xuân Mai hoặc nhạc hòa tấu giải trí. Cháu bắt đầu đi nhà trẻ được 2 tuần rồi. À quên tuy mới đi trẻ còn khóc nhưng nhìn trên webcam con gái nằm cạnh bạn vẫn thò chân sang đạp mông trêu bạn. Bó tay chị ạ. Cô giáo cũng bắt đầu kêu ca là nói nhiều nhất lớp, trong khi các bạn tầm 2 tuổi chưa nói được nhiều. Được cái con em nói rất rõ, không ngọng tí nào, câu cú chuẩn cả.
     
  4. Đại Mĩ Nhân

    Đại Mĩ Nhân Banned theo yêu cầu

    Tham gia:
    6/12/2008
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    79
    Điểm thành tích:
    28
    Có cậu ạ, thông thường là tớ đứng lớp dạy.
    Đợt này thì tớ bận quá là bận, dạy từ sáng tới tối suốt cả tuần, ko nghỉ thứ bảy, chủ nhật :cry:
    Thế nên tớ phải dừng hết các lớp ở TT. :cry:
    Sang tháng 9 nếu các mẹ có nhu cầu thì tập trung nhau lại thành 1lớp chừng 20 người. Sau đó alo cho trung tâm, họ sẽ sắp lịch cho các mẹ. Còn từ giờ tới hết tháng 8, huhu, xin lỗi, tớ ko còn 1 mẩu time nào. :cry:
     
  5. Đại Mĩ Nhân

    Đại Mĩ Nhân Banned theo yêu cầu

    Tham gia:
    6/12/2008
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    79
    Điểm thành tích:
    28
    Vậy thì mẹ chọn 1 bạn trắng trẻo hơn đi. Nếu con ko xin được giấy thì cứ khích 1 câu: ơ, mẹ tưởng việc đó dễ lắm mà. Nó khó thế hả con?
    Đây là chiêu khích tướng trong binh pháp Tôn Tử :D
     
  6. Đại Mĩ Nhân

    Đại Mĩ Nhân Banned theo yêu cầu

    Tham gia:
    6/12/2008
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    79
    Điểm thành tích:
    28
    Nhai cơm à? Vậy thì mẹ đặt bát trước mặt cho con tự xúc đi, đảm bảo nó sẽ ăn nhanh hơn đấy.
    Việc tự xúc là 1 trò chơi mới, phải nhai thật nhanh để còn xúc miếng khác chứ, đúng ko nào? :D
     
  7. Bông Em

    Bông Em Thành viên chính thức

    Tham gia:
    26/6/2009
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    18
    Thế thì tốt quá rồi, cảm ơn ĐMN nhé.

    Không biết có mẹ nào có nhu cầu nữa không, nên tớ làm danh sách tham gia lớp học luôn ở đây cho tiện nhé.

    1. Bông Em
     
  8. Đại Mĩ Nhân

    Đại Mĩ Nhân Banned theo yêu cầu

    Tham gia:
    6/12/2008
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    79
    Điểm thành tích:
    28
    Bé nghịch thì em nên cho bé uống ít sữa, ăn ít cà chua, khoai tây.
    Nên tập cho bé 1 môn thể thao nào đó. Đảm bảo là sẽ bớt nghịch.
    Khi bị bé oánh đau, nhớ khóc to lên nhé. Càng to càng tốt.
    Mà ai bị đánh người đó khóc, đề nghị ko khóc hộ.
     
    Ardor thích bài này.
  9. My Bông

    My Bông Áo dài và thời trang thiết kế

    Tham gia:
    4/3/2009
    Bài viết:
    5,435
    Đã được thích:
    1,685
    Điểm thành tích:
    913
    Mình cũng muốn tham gia nếu thời gian phù hợp.
     
  10. Trammeo

    Trammeo Thành viên chính thức

    Tham gia:
    31/10/2007
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    31
    Điểm thành tích:
    28
    Em cảm ơn chị, em đã áp dụng rồi thấy hiệu quả thật. Nghĩa là sau khoảng 1 tuần (vẫn có mấy cú làm mình thót tim) thì cô nàng chán, chuyển sang chơi trò khác.

    Vừa rồi cố tình đi dép của bố lê lệt quệt, bị ngã ở bậc tam cấp khác đau, thế nên mẹ dặn gì chỉ việc bảo "không nghe thì ngã đấy, đau lắm" thế là nó sợ :D
     
  11. bongtomcua

    bongtomcua Thành viên chính thức

    Tham gia:
    28/3/2009
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    23
    Điểm thành tích:
    28
    Bác Đại Mỹ nhân ơi,
    Hai bố mẹ cháu đang bó tay với cô gái út 3 tuổi...
    Cháu lúc nào cũng tranh đồ với chị và em, đánh cả chị và em khi không được đáp ứng vật mà cháu đòi. Đặc biệt là giành mẹ không cho Chi và em lại gần. Hễ bố mẹ mắng hoặc nói nặng lời là bỏ ra khỏi phòng và ra cầu thang ngồi và có thể ngồi cả tiếng cho muỗi nó đốt
    Lần nào hai vợ chồng cũng phải thay nhau dỗ con, nịnh ngon nịnh ngọt thì mới hết dỗi. Mà một tối cháu dỗi đến 4 lần oải lắm, bực mình thì đét cho mấy cái, nhưng cuối cùng bố mẹ đều chào thua phải ninh nọt hết cả hơi
    Pác cho nhà cháu vài chiêu với
    Cảm ơn pác nhiều nhiều
     
  12. Đại Mĩ Nhân

    Đại Mĩ Nhân Banned theo yêu cầu

    Tham gia:
    6/12/2008
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    79
    Điểm thành tích:
    28
    Nếu một tối bố và mẹ cương quyết cho bé ngồi đó tới khi tự vào, mặc kệ muỗi đốt hay gì đó thì sau đó trò dỗi sẽ ko diễn ra nữa (Chỉ 1 lần thôi và ko tới 1 tiếng đâu, yên tâm). Nhưng bố mẹ ko có gan thì cứ tiếp tục nịnh đi và bé sẽ càng ngày càng hư hơn.
    Bố mẹ vụ này phải cường quyết, ko cương quyết được thì về sau có gì ráng chịu. :)
     
    bongtomcua thích bài này.
  13. metomvajerry

    metomvajerry Fragrances

    Tham gia:
    2/7/2007
    Bài viết:
    4,392
    Đã được thích:
    999
    Điểm thành tích:
    823
    Sau việc em chỉ cho chị là cứ nói ngược với thằng cu nhà chị, chị áp dụng và thấy cũng êm êm rồi. Nhưng thỉnh thoảng nó cứ nói với chị là mẹ không hiểu con . Đúng là nó chẳng giống ai nên chị hiểu nó cũng khó thật em ạ.
     
  14. Mẹ Tiểu Long

    Mẹ Tiểu Long Thành viên chính thức

    Tham gia:
    12/8/2009
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    30
    Điểm thành tích:
    28
    Xin hỏi chị, nếu nuông chiều trẻ không đúng cách, trẻ hư thì phải làm sao? Cháu bé mới 5 tuổi, con anh chị họ của em, cháu được bố mẹ chiều rất buồn cười, đôi khi còn cãi nhau tay đôi với con, nó vùng vằng đập đồ đập đạc xong rồi lì một chỗ bao giờ bố mẹ nịnh mới thôi. Bố mẹ lại cứ khuyến khích cháu học hát mấy bài người lớn, rồi tán thưởng khiến cháu tưởng cháu giỏi. Xong rồi chưa gì đã học thói chê quê bẩn, không thèm về. Bảo cháu phải về với ông bà cho ông bà vui chứ thì nó kêu về bẩn lắm, cháu không về. Em bảo cháu nói thế là không ngoan, về quê có nhiều trẻ con chơi lắm, thì nó bảo cháu không thèm chơi với chúng nó. Không cần ai ở quê.
    Em không góp ý được vì bố mẹ cháu không sửa được hoặc có vẻ khó chịu khi em ý kiến, kêu là "Ui giời, lớn lên không ngoan thì đập chết" Không bao giờ chấp nhận con mình có nhược điểm gì, nếu có chỉ là người khác ghét mà nói xấu thế thôi......Em chán hẳn. Chỉ khổ bà bác, suốt ngày kêu chúng nó chẳng cho con bé về. Mà cháu bé thế đã ghê gớm, đanh đá lắm, tiếng nó thì phải bằng người ta cãi nhau.
    Mà đã có cái tính là, ai không chiều là nó gườm, biết mượn thế người lớn hơn để đe người khác, thế mới sợ chứ. Ai nói cái gì nó ko vừa ý, là nó ăn vạ, mách bố mẹ như thể người ta vừa bắt nạt nó ấy.
    Có cách nào ko chị?
     
  15. vietthu79

    vietthu79 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    17/8/2009
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Bác ĐMN ơi, em đang đau đầu vì vụ đi học của ông con zai. Cháu đã hơn 3 tuổi, đi học cũng năm nay là năm thứ 3 rồi. Vừa chuyển sang lớp mới với 1/2 thành viên là các bạn lớp cũ. Vậy mà từ hôm đi học đến giờ, rất khó để cháu tự vào lớp. Lúc nào cũng khóc, mếu, tìm cách chống đối, dù sau đó một lúc thì lại bình thường, chơi nghịch như không có gì xảy ra. Sáng ra, bao giờ cũng phản ứng: "con không đi học đâu"....Thuyết phục cháu thay đồ, đeo ba lô và lên xe cùng mẹ đi đến trường thì không khó, nhưng cứ đến cửa lớp là lại khóc, mếu. Bố và mẹ đã thử thay đổi vị trí đưa con đi học, nhưng cũng không khả quan hơn. Làm sao bây giờ, bác ơi!!!
     
  16. Mốt Đẹp

    Mốt Đẹp Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/3/2009
    Bài viết:
    3,096
    Đã được thích:
    1,270
    Điểm thành tích:
    863
    ĐMN à nuôi con cũng như đánh bạc vậy may rủi cả thôi có nhà chăm sóc con cẩn thận cả vreef tâm lý lẫn vật chất nhưng đứa con vẫn không có ý chí , trong khi có mẹ đồng nát chẳng để ý gì đến con thì con lại đỗ thủ khoa .
    Mình nhìn bon trẻ xung quanh mình chứng kiến từ khi chúng chào đời đến khi tuổi dạy thì và kết luận rằng nuôi được đứa con đủ CHĂM-NHẪN-HOẠT là hoàn toàn may rủi thôi bố mẹ dạy dỗ cũng chỉ phần nào chăm sóc quan tâm cũng vậy thôi . chúng phải sống cuộc , học cho chúng chứ mình không sống thay được càng không thể yêu ghét nhìn nhận tốt xấu hộ chúng được.
    Tất cả là may rủi thôi người tính không bằng giời tính
     
  17. Mốt Đẹp

    Mốt Đẹp Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/3/2009
    Bài viết:
    3,096
    Đã được thích:
    1,270
    Điểm thành tích:
    863
    Tất cả có số mẹnh hết cả rồi , mình có ông thầy tử vi xem đúng cho nên mình nghĩ con người có xoay sở thế nào cũng không thoát nổi vòng xoáy của cái gọi là số phận được đâu
     
  18. bongtomcua

    bongtomcua Thành viên chính thức

    Tham gia:
    28/3/2009
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    23
    Điểm thành tích:
    28
    Hôm nay nhà cháu sẽ áp dụng chiêu của bác và hy vọng sẽ có hiệu quả cao ah
     
    Đại Mĩ Nhân thích bài này.
  19. Đại Mĩ Nhân

    Đại Mĩ Nhân Banned theo yêu cầu

    Tham gia:
    6/12/2008
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    79
    Điểm thành tích:
    28
    Thực tế là rất nhiều cha mẹ chiều con quá rồi khi con tới tuổi tiểu học thì lại đánh đập con quá mức.
    Việc này quả là khó chấp nhận, nhưng nếu bố mẹ ko nhìn thấy nguy cơ thì cũng ko thể nào thay đổi được. Tớ nghĩ, việc cậu nói với họ là bé hư thì rất phản cảm, họ sẽ ko nghe đâu. Tốt nhất, cậu kể về lớp học tư vấn dạy con, con vừa ngoan, vừa giỏi, vừa ko bao giờ bị đánh mắng.
    Mẹ bé quá đó học, thì may ra thay đổi. :D
     
  20. Đại Mĩ Nhân

    Đại Mĩ Nhân Banned theo yêu cầu

    Tham gia:
    6/12/2008
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    79
    Điểm thành tích:
    28
    Tìm hiểu lý do bé ko ưa lớp học. Cho bé kẹo để bé mang đến chia cho các bạn xem. Nhớ hỏi cô giáo về các vấn đề của bé nhé.
    Có chiêu thức mạnh hơn cho bé, nhưng nếu giải quyết êm đẹp thì tốt hơn.:)
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này